1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng... nơi góc lớp!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vỡ kế hoạch... Bùm...
    Hôm qua lóp ngóp bì bõm lội nước tầng 2 lên tầng 5, đợi dài cả cổ ra mà ko thấy dấu hiệu của... cô giáo. Sướng!!! Thế là không gặp được bé iu dấu. Tong tẩy đi về mà vẫn kịp nhìn được một lũ kiến như thế này:
    - Đất Hà Thành muôn vàn gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp lắm sao
    Cỡ như em, anh đá xuống ao
    Chưa hết giận, anh lôi lên... đá tiếp
    - Có ai định nghĩa được chữ kiêu
    Có khó gì đâu, đẹp như Kiều
    Chút tài, chút sắc, thêm chút điệu
    Vênh vênh váo váo thế là kiêu.
    - Lấy quán xá làm nhà, rượu chè làm bạn, cái chết làm lẽ sống!
    Bó tay!!!
  2. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ui chị ơi, hom qua ko đc gặp chị em tiếc lắm á. Nhưng mà thôi mưa gió thì tốt nhất là nên về nhà nghỉ ngơi chị nhỉ, với lại chị kêu mệt và đói mà, học như vậy thì chẳng có hiệu quả đâu Hôm nay em lên lớp quyết tâm phải tìm ra vài con kiến góp chung vào đây với chị cho nó hoành tráng mới đc. Đã vậy chẳng lẽ chị em mình ko lưu gì lại đc cho trang sử hoành tráng của đại gia đình nhà kiến đc hả chị? Phải cố gắng lên chị nhỉ! Ai dà, nghĩ đến đoạn chị bò lên đến tầng 5 rồi mà còn nghỉ học thì cũng vừa thấy sướng vừa thấy khổ chị nhỉ! Thui cố lên chị nhé, còn mỗi năm nay thôi mà, hôm nào bé iu dấu gặp lại chị sau nha
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lên thư viện, hình như dân tình dạo này bỏ hoang cái tầng 4. Phí của giời. Lân la xem có cái ổ cắm nào không để cắm cái Headphone vừa học vừa nghe. Lại vừa kiếm được cái đĩa " Chat với Mozart " của Mỹ Linh nữa. Ổ cắm thì có nhưng không hiểu sao không tài nào cắm được cả. Buồn thế. Quay đi tìm cái khác.... bắt gặp một câu rất chi là hay ho......

    Em thì em chỉ thấy đây là 2 câu đối hoàn chỉnh về câu chữ thôi. Chứ em chẳng suy được cái gì sâu xa hơn cả. Bác nào giải nghĩa giúp em cái. Đa tạ!!
    ---------------------------------------------------------
    haxxihoi: Không sâu xa mà chỉ xấu xa thôi!!! Lần sau mà còn lung tung thế nữa thì chết đòn với tỉ đấy nhá.
    Thịt em huong_be hôm qua ngon nhỉ đệ nhỉ?
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 30/09/2005
  4. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Góc lớp nhìu cái hay ho lắm chứ bộ ,ko chỉ góc lớp mới viết thơ lên tường thôi đâu .Em mới chỉ học phổ thông thôi ,nhưng năm cuối rồi ,em thấy góc lớp lớp em nhìu phim Hàn lắm ,góc lớp là chỗ cho những đôi iu nhau ngồi ,cho những đứa thích ăn vặt ngồi nữa .Cô giảng trên bảng cứ mặc cô ,ta iu nhau hay ăn quà là việc của ta .
    Năm cuối nên có vẻ dân tình quyến luyến ghê ra trò .
  5. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mình nhớ mãi năm lớp 3 được cô giáo đặc cách dành riêng cho một góc lớp, hầu như hôm nào không ít thì nhiều cũng được cô mời lên đứng úp mặt vào đó.
    Vẫn nhớ đến giờ trò chơi duy nhất khi đứng ở đó là ...cậy vôi tường. Tường vôi lớp ngày xưa thường mỗi năm quét lại một lần nên mỗi năm cứ dày thêm một lớp, bóc hết lớp này lớp nọ có thể ...đếm tuổi của tường, tương tự như xem tuổi gỗ ý.
  6. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vui ghê ta ,ko bít tại làm sao bạn hay bị đứng góc lớp zậy ,từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ phải đứng đó cả ,chỉ khi ra chơi uýnh nhau với tụi con trai trong lớp ,tụi nó dồn vào góc lớp và..... bắt đầu uýnh làm mình om cả đầu .
    Nghĩ lại cũng vui nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm roài nghĩ cũng bùn .
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn học cấp 3,ở cửa lớp lúc nào cũng có 1 hàng chữ,ghi những ngày mình bị đuổi học ra khỏi lớp...............vì mất trật tự.
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mẹ già bịn rịn áo lông
    Thương đàn con ở Hồng Kông mới về... ​
  9. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    "Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời mày ạ. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà"
    "Học, học nữa, học mãi ... hộc máu..."
    "Vào phòng thi, gặp đề khó cách mấy tui cũng không sợ, chỉ sợ ... tên kế bên hổng làm được thôi"
    "Kiến thức là cái gì còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ."
    (Giải nghĩa: sau khi quên hết, cái gì còn lại mới là kiến thức của mình).
    Được unknownuser sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 06/10/2005
  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    "Có những chuyện mình không mong nó xảy ra, vậy mà nó lại xảy ra vào lúc tồi tệ nhất!"
    "1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai ... "
    "Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu"
    Tiến sư, Giáo sĩ ngành tâm thần học chính là tôi đây!

Chia sẻ trang này