1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng... nơi góc lớp!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0102_aderet

    0102_aderet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mẹ già chờ con ngồi uống bia hơi , bao cốc bia hơi mà con chưa về...
    Ở lớp ngày xưa những câu như thế này rất thịnh hành :
    - Táng cho mày phù mỏ bây giờ
    - Tát cho lật mặt
    - Tát cho long răng cửa bửa răng hàm đi hết hàng tiền đạo
    - Vả cho văng sỉ
    .....
    Đúng là bạo lực học trò ngấm sau vào tâm hồn Hatxi..nương rồi !
  2. blackrose_se

    blackrose_se Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cơm hết cả ngày
    Đường ra toilet sáng nay vắng người !
    Hic.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm hay lắm bác Râu ạh ! Iem xin vote cho bác 5* vì 2 câu này
  4. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Vote thì vote đê.Thành tích của bác ấy "hảo a",gần lên được đến tầng 3.5 CHV roài đấy.Bạn hiền xem thế lào đăng mấy câu "chó đuổi"của thầy VIết lên cho bàn dân thiên hạ bình loạn coi
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ok theo yêu cầu của bạn hiền tớ sẽ post , này liệu tớ có nên lập 1 chương trình....Everything Most Wanted để kiếm chác tí ko nhờ , chứ cứ đăng free ko thế này thì cái bồ kiến thức xã hội fong sờ fú của tớ bị trưng dụng công ích hết áh ? Tớ...ứh cam lòng
    Quan niệm của bác Viết là như thế lày ạh : Tình yêu = chó ! À ko , chính xác là 1 con chó , khi ta đuổi thì nó chạy , khi ta chạy thì nó đuổi mờ khi ta dừng lại thì nó sủa , thế mới đau chứ lị ! Bạn hiền thích cái gì nữa để tớ cho lên public hết nào ?
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 06/10/2005
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Còn nhìu còn nhìu....chuyện của bác Viết mà lên đây thì ối người ....máu không lên nổi não trong vòng 1s....hik...nghĩ lại mà em vẫn thấy rùng hết cả rợn.
    ý em là bảo chị post cái đống "của quý"tình yêu cuả các bác ở trên tâng 3.5 kìa
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ếch thế nhỉ, đấy là nhà D, nhà G là nhà mới, có thư viện và cái phòng internet hắt hơi (à quên dở hơi).
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Àh okie , thưa bạn hiền tớ đã hiểu ra vấn đề , nhưng có 1 vấn đề nữa mới nảy sinh là tớ....hic ....nói thật lòng là tớ tiếc hùi hụi...là tớ chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng vả thưởng ngoạn cái di tích lịch sử 3,5 ấy bao giờ cả . Khổ ! Cho lên fải nhường bạn hiền yêu dấu của tớ thoai . Còn mấy chuyện kia của Mít xờ tơ Viết thì , uh , tớ đồng ý là bọn mình private với nhau , post lên đây thì máu của các pác ấy ko chỉ ko lên não trong vòng 1s đâu , hik hik . Chuyện trước hội đồng giáo viên , thầy ấy bảo gì nhỉ ? Nhớ ko nhớ ko ? Chuyện M.Trang kể cho bọn mình roài bọn mình ko sống lại được vì quay ra cười như chết...2 anh chị trong lớp....hội đồng giáo viên...cô Chung...Minh Trang ấy . Tớ chết !!!!
  9. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một tuổi thơ kinh hoàng
  10. unknownuser

    unknownuser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0

    Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
    Mai sau có lúc... nấu chung một nồi.
    *****************************************
    Học không yêu yếu dần rồi chết
    Yêu không học không ngóc được lên. --->
    *****************************************
    Học làm chi, thi làm gì .
    Tú Xương cũng rớt, huống chi là mình. --->
    *****************************************
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà.
    Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
    Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng .
    Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm. ---->
    *****************************************
    Bắt đầu ngủ giữa tiết 3 .
    Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5. --->
    *****************************************
    Ai vô xứ Nghệ thì vô , còn tui tui cứ thủ đô tui về.---->
    *****************************************
    Ngày xưa giám thị cũng đi thi .
    Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi.
    Mà nay giám thị lại trông chặt .
    Chẳng để em xem 1 tí gì?.
    *****************************************
    Đường về đêm tối canh thâu.
    Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười. --->
    *****************************************

Chia sẻ trang này