1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng... nơi góc lớp!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hatxxihoi, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bé gái unknownuser dạo này hay viết bài nhờ ! Nói chung bài viết của cháu rất có phong vị. Chú mới mở một trung tâm chuyên lăng xê để các mems trở thành các SUPER STARS. Nếu cháu gái có nhu cầu, cứ ới chú một tiếng, chú sẽ giúp.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Iem xin tiếp tục theo chị unknownuser ạh
    Người iêu không tự sinh ra và cũng không tự mất đi
    mà "nó" chỉ chuyển từ tay thằng này sang tay thằng khác ( )
    -------------------------------------------------------------------------------
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh ( )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trừi mưa bong bóng fặp fòng
    Má đi lấy chồng con ở dzí ... boyfriend(s)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Làm trai cho đáng nên trai
    Đi làm để vợ shopping dài dài ( )
    --------------------------------------------------------------------------------
    Còn duyên bán nhẫn bán vàng
    Hết duyên vẫn bán nhẫn vàng như xưa ( ! )
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    Chúng bay có mắt như mù
    Mươì cây chết cả gật gù ở đâu ? ( )
    ---------------------------------------------------------------------------------

  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Râu tôm nấu với ruột bầu.
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
    Chỉ tội cho cái thằng con.
    Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì. ( )
    **********
    Nhận được thư em lúc nhá nhem,
    Mừng mừng tủi tủi mở ra xem
    Trong thư em viết dăm ba chữ:
    "Anh ơi ngày mai nó lấy em" ( )
    **********
    Trăm năm trong cõi ngưòi ta.
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào.
    Trăm năm trong cõi người nào.
    Ai ai cũng phải thở vào hít ra. ( )
    **********
    Thi đua ta quyết thi đua
    Thi đua ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi biết đi đâu?
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi ( )
    **********
    Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con lấy được người con yêu
    Sau khi con lấy được rồi
    Con không đi lễ chúa làm gì con ( )

  4. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học môn sinh vật, một học sinh mất trật tự bị thầy phạt. Thầy: nếu anh đối lại được tôi thì tôi tha cho. Thầy: Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp xong rồi bò, bò xong rồi cạp. Trò: Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật xong rồi sinh, sinh xong rồi vật.
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em có bồ
    Anh về kiếm đại lấy một cô
    Mười tám năm sau con anh lớn
    Tìm cưới con em để trả thù ​
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    THE ORIGINAL VERSION
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    Bắc Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!
    Huế style:
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    Nam Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    Ba Tàu style:
    Nếu piết rằng lị lã có chồng
    Ngộ dzề ngộ pán lốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ dzào Chợ Lớn
    Lời vốn đầu tư mát cái lòng.
    VIỆT KIỀU STYLE:
    Nếu biết rằng em đả có chồng
    Anh về bên bển thế là xong
    Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
    Cũng cỡ như em "but" rẻ rề

  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ngoài thềm rơi chiếc lá đa
    Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
    Ngờ đâu rơi trúng thằng điên
    Nó nhai, nó nuốt, đi liền lá đa....
    Gió đưa cụm khói về trời,
    Ống khói ở lại chịu đời đen thui.
    Đàn ông tập tạ thì đô
    Đàn bà không tập, vẫn đô như thường
    Trên trời mây trắng như bông.
    Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi...
  8. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái giường mà biết nói năng
    Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn!
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...

  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó ( )
    .......................................
    Tô canh lạnh lẽo nước trong veo
    Một miếng thịt heo bé tẻo teo
    Nước mắm theo làn hơi gợn tí
    Cá vàng động đũa khẽ đưa vèo
    Cọng rau muống luộc màu xanh biếc
    Mâm cơm bước tới khách vắng teo
    Ít quá , một mình ăn chẳng được
    Với lại thức ăn rẻ như bèo ( not much )
    ........................................
    Hôm qua em đến nhà anh
    Ra về mới nhớ để quên 5000
    Em quay trở lại vội vàng
    Anh còn ngồi đó , 5000 mất tiêu
    ........................................

  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thư tình ( Gửi Huong_be)
    Em thân mến!
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 19/10/2005, với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 20 h. Anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng,sau đó căn cứ vào sự hoà hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm,vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu ,chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tuỳ thuộc hiệu quả xử sự của em,anh có thể gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh cũng rất sẵn lòng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gởi chuyển tiếp bức thư này đến một hoặc một vài bạn gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước!
    Anh của em.
    ( signed )
    Monster8x
    Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương...


    Được monster8x sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 28/10/2005

Chia sẻ trang này