1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng sông Hồng

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi dvha, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt vòi lắm , dưng mà ...văn , nhời văn của Trọc hình như để hết bên Cung Tây Bắc rồi à ??? Viết bài nào cho ảnh cảm xúc như bên kia đi ....
  2. pankxo

    pankxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong nhật ký chuyến đi của Hà Trọc và bác Tứ Hải thấy nhỏ hết cả sự thèm thuồng, cứ vào diễn đàn vỗ tay hay quá, hay quá, kể nữa đi bác, post ảnh bác ơi thấy thật vớ vỉn, Sao minh không tạo cho mình một cuộc hành trình chứ nhẩy? Đất nước này vốn rộng lớn và xe cứ lăn sẽ tạo thành đường.
    Biết ngày nao???
    Ohô, mình sống giữa cái rốn Đồng bằng sông Hồng mà cứ để cái ông Hà trọc thao thao kể về quê mình thế nhỉ. Hơi tiếc là hai bác đi không báo trước k thì thể nào tôi cũng khuyên hai bác nên ghé qua Kẻ Sặt quê tôi, khá hay đấy. Từ đường số 5 đi vào chỉ mất có 1km thôi, là một thị trấn có cái tên đã nhắc ở trên, một thị trấn giàu có nổi tiếng bởi sự làm ăn buôn bán do sự nhạy bén với thị trường và một nguồn không nhỏ là việt kiều gửi tiền về xây dựng quê hương. ở đây có nhà thờ làng Sặt, to và đẹp được người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ trước. Theo tôi được biết nhà thờ này được xây dựng hoàn toàn theo kiến trúc Pháp, kiểu gothic và được người Pháp chở vật liệu và khung từ Pháp sang nên nó khá hoành tráng. Những năm 54 một số người làng Sặt theo đạo thiên chúa giáo di cư vào nam và lập ra một làng Sặt với nhà thờ và kiến trúc y hệt ngoài bắc cũng lấy tên Làng Sặt. NGhe đâu ở mạn Đồng Nai. Đúng như ông Hà trọc kể, ở Sặt còn có món bánh đa ngọt, rất ngon, và món bánh chả nướng nữa. Nếu đi sớm hai bác có thể ghé qua đây làm hai tô bún cá rô cho ấm bụng thì các bác sẽ nhớ đất Kẻ Sặt hơn đấy. Thay mặt Tùng sắt vụn xin kể vài chi tiết vụn vặt về cái gọi là Kẻ Sặt
  3. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Bác ở nhà trông con cho lớn nhanh rồi đi chơi thoải mái
    Anh em sẽ làm cho bác hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
  4. taychoicodoc

    taychoicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giáo xứ kẻ Sặt-Hố Nai Biên Hoà. Có cả cái chợ to đùng tên làng bác nữa nè.
    [​IMG]
  5. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi tớ, ?osao đi chuyến này ngắn ngày thế??, lại cũng có người hỏi, ?ohành trình thì phải lên núi ai lại đi đồng bằng??. Nhiều câu hỏi quá, biết trả lời sao cho hết đây. Có người thích khám và phá ở nơi xa lắc, có người lại thích đi những chỗ ít ai đến được, còn tớ thì? đi đã nhiều, khám phá cũng không ít, nhưng đôi khi nghĩ lại, có khối chỗ ngay sát mình mà chẳng đi bao giờ, như thế cũng có thể coi là chưa đi vậy.
    Như sáng nay, làm một bát tướng bánh đa (mỳ) xong, hai anh em lại tiếp tục tỉnh lộ 191 nhằm hướng Quý Cao mà đi. Tiếng là quê cha đất tổ ở Tứ Kỳ mà lần đầu tiên tớ mới đi hết con đường này, lần đầu tiên đi hết huyện Tứ Kỳ, hôm nay mới biết địa danh Văn Tố, rồi Cầu Xe,.. trước chỉ nói phét giờ mới tới nơi. Ruộng hai bên đường gặt hết rồi, giờ đang cày ải để chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, nông thôn ngày nay khác nhiều, ít thấy trâu bò, chỉ còn dùng toàn máy, nghĩ thấy vui vui, vậy là công nghiệp hóa đã giải phóng được ối sức người và rất lắm sức? trâu. Qua Cầu Xe một đoạn ngắn là tới cầu Quý Cao, đây là điểm kết thúc của Sông Luộc, lùi xuống một chút là giao của 2 con sông: Sông Thái Bình và Sông Văn Úc, đây chỉ tính riêng các sông chính, nếu kể hết cả các sông nhỏ thuộc hệ thống sông Thái Bình thì sợ thành một bài giảng địa lý, mất đi cái thú của một cuộc đi chơi. Quý Cao ?" địa danh này có rất nhiều kỷ niệm với các bác là học sinh miền nam trước kia, kỷ niệm cụ thể thế nào để dịp nào đó vào SG tớ sẽ hỏi lại các bác.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất khác với Tây Bắc, nếu bạn muốn có các cô gái, chàng trai dân tộc lưu vào máy thì vui lòng 10K/shot. Ở đây, các bác xe thồ chủ động kêu gọi anh em chụp ảnh vì theo các bác đây mới là hình ảnh quê hương, hình ảnh của vùng nông thôn còn nhiều vất vả.
    [​IMG]
    Xin mượn câu kết trong bài thơ ?oNhớ con sông quê hương? của cụ Tế Hanh để kết thúc vùng đất Tứ Kỳ - Hải Dương.
    "...Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương."

    QL 10 đây rồi, rẽ trái sẽ đi Uông Bí (Quảng Ninh), người khác rẽ trái, hai anh em rẽ phải, để tới Thái Bình sẽ đi qua một phần nhỏ của Hải Phòng, ấy là huyện Vĩnh Bảo, huyện trọng điểm về nông nghiệp của Thành phố Hải Phòng, trước vẫn nghe đây là quê hương của thuốc lào (cùng với Tiên Lãng) nhưng quả là rất hiếm gặp những cửa hàng bán thuốc lào trên đường. Dự định quất một nhát ?ođiếu kêu cho lòng anh say? ngay tại Vĩnh Bảo coi như không thực hiện được. Đường ngắn tí, tới địa phận Thái Bình rồi, lúc nãy chẳng thấy có biển đề địa phận Hải Phòng gì cả, thôi thì, làm chung một chỗ vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới Thái Bình, cứ nghĩ sẽ gặp thời trang bị gậy đầy đường ấy mà không có. Nhà máy cháo phá rồi, các địa danh nổi tiếng một thời ở Thái Bình chẳng thấy đâu nữa. Đứng chờ đèn đỏ thấy ngay một anh PX biển 51 màu đỏ đun chạy tới, mừng quá đang tính gọi làm quen thì thấy anh lừ mắt, chửi xa xả cái người đi đường vì đi đúng luật mà tí đâm vào anh, sợ, khỏi dám gọi luôn, đường xa, an toàn là trên hết. Đến đây thì hết đường bản đồ, phải dò mồm thôi, hỏi thăm, chạy ngược, xuôi, Búng rồi cầu Thẫm, rồi tỉnh lộ 230, mãi mới tới được nhà hảo hữu năm xưa cùng chung quân ngũ của bác Hải. Đói hoa cả mắt,
    Liên lạc với Hùng Nam Định, khác với mọi khi anh quyết định chạy em Mỏ-lết zin từ mỏ đến lết sang, rượu bia đã đợi, đồ nhậu đang chờ, ấy mà đến cầu Tân Đệ anh lại đổi ý mang chú Lam Li sang khoe với Hà Trọc, lại đợi, mãi tới 12.30 anh em mới tụ nghĩa. Nhậu đã nào,
    [​IMG]
    (đi nhậu đã)

Chia sẻ trang này