1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng.....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Thu_6, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay A đi lang thang, định vào quán cafe mà ngày xưa A và E hay ngồi đó. Chợt nhìn vào chỗ quen thuộc ấy, A tình cờ thấy một đôi nam nữ đang ngồi, thân mật, ấm cúng. Tiếng người con gái trong veo và giọng cười giòn giã. A nao lòng bước vội. Nơi đó, giờ không dành cho Ta.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày độc thân
    Thứ bảy là ngày vô nghĩa nhất trên đời
    Và chủ nhật cũng là một ngày thừa thãi
    Em tập hát, em tập làm thơ, em rong chơi mệt mỏi
    Mà không hết cái buồn!
    Chiều thứ bảy rả rích mưa tuôn
    Em lặng lẽ ngắm nhìn đường phố
    Thiên hạ tay trong tay
    Em - Tay trái dung dăng tay phải
    Nghe lòng nao nao
    Đêm chủ nhật cộng trừ với thứ bảy đã trôi
    Chia ra toàn số dư những đơn và lẻ
    Cái điệp khúc u sầu, chao ơi đến tệ
    Không chịu buông tha em
    Ngày lễ tình yêu rồi 8-3
    Dành cho em nào khác chi thứ bảy hay chủ nhật
    Mà 365 ngày chỉ có 24h nói dối
    Nên không hết cái buồn?
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 16/11/2005
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 - ngày độc thân
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tháng mười một sẽ chẳng mưa vì ở đâu đó trên cao kia, chỉ có một vì sao nhỏ nhấp nháy. Người ta chỉ có thể nhận ra những ngôi sao băng thoáng vụt qua chứ chẳng thể nhận ra một chấm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời ấy. Hạnh phúc ở một nơi nào đó rất xa, nỗi nhớ ở đâu đây rất gần nhưng ta chẳng thể nào với đến..
  5. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tháng 11 năm nay toàn thấy nắng...
    Buồn chơi vơi!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Có khi lòng không hẹn
    Có khi tình không hẹn
    Có khi tìm nhau mãi không gặp nhau đâu nữa
    Có khi ngồi yên thấy ta bé thơ đi mỗi ngày
    Có khi cuồng chân đi như chuyến đi lần cuối
    Có khi tình rất buồn
    Có khi người rất buồn
    Có khi tìm nhau nói câu biệt ly không hết
    Có khi lòng vui quá ta thấy em xa hóa gần
    Có khi chợt đêm thâu ta ca hát uh..uh...
    Vì thương em rất thương như là
    Vì mong manh phấn hương em là
    Em là muôn nghìn đêm trầm khói bay
    Vì ta thương rất thương như là
    Trăm năm dâng hết đây mà
    Mà em xa cách, nỗi đau cuộc vui không hay biết
    Thương em rất thương môi hồng
    Bình minh lên ước mơ vun tròn
    Em và ta cùng ra chào nắng mai
    Tình thương ta cất nơi tim hồng
    Ta nuôi cho hết xuân nồng
    Dù em không biết thì vẫn nguyên một giấc mơ ...
    Mãi là 1 kỉ niệm tuyệt vời giữa mình và Xuân ...
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Khi nỗi nhớ mang tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết Anh yêu em từ lâu...
  8. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Có người post tặng Gã khờ 1 bài thơ!
    Có kẻ thẫn thờ nhớ "Cô Dâu"!
    ----------------------------------------------------
    Mình tức mãi, vì box VP làm gì có ai là "Khờ"
    Mà làm gì có ai mãi là "cô dâu"
    Vì cô dâu chỉ có trong ngày cưới thôi!
    ----------------------------------------------------- => thế mà có cả!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ thì em mới hiểu! Fucaca giệt trừ ... tận gốc!

    Chắc các bác đang đẩy nhanh tiến độ đây!
    Chúc mừng!
  9. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Suỵt!
    Em nói khẽ thôi, không lộ hết bây giờ
  10. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi, nhìn những đồ trang trí Noel ở công ty lại nhớ đến những dịp Noel ngày còn học đại học, cũng mấy năm rồi đấy chứ có ít đâu. Ngày ấy mình ở gần một nhà thờ, cứ vào dịp này, sáng sáng vào lúc 5h là các vị cha đạo cho gióng lên những tiếng chuông đồng, âm thanh của nó vang lên, ngân xa xa và tan vào trong buổi sớm mùa Đông thật lạnh và mờ sương, nghe mà lòng buồn mênh mang, xong lại mang đến cảm giác trong lành, bình yên.
    Noel năm ấy, mình đánh liều chen theo đoàn người vào nhà thờ ấy, chỉ để xem bên trong như thế nào, nhưng đông quá chỉ nhìn được những hình ảnh trang trí ở ... trên đỉnh đầu. Muốn chuồn ra nhưng phía sau bị vây kín, không tài nào lách ra được; thế rồi tiếng đọc kinh vang lên, mình lịch sự đứng nghe cùng họ và bắt chước làm dấu thánh mỗi khi họ ngừng đọc. Làm dấu thánh đến lần thứ hai thì ...ui da, một cú huých vào sườn của một em rất xinh, chen lên đứng bên cạnh mình từ lúc nào; em nói, anh làm dấu sai rồi, phải bắt đầu từ trên xuống cơ; mình vừa buồn cười, vừa ngượng. Từ đó đến giờ, Noel chẳng có ý nghĩa lắm với mình và mình chưa lần nào bước chân vào nhà thờ ấy một lần nữa.

Chia sẻ trang này