1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng.....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Thu_6, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nghe đâu đây tiếng chuông DT, mk, thằng nào gọi sớm thế nhỉ?
    úi 8.00 rồi á. Nhanh nào.
    Nhảy xuống giường, vào toilet tắm rửa cái.
    Lên phòng mặc vội quần áo.
    Nhảy lên xe phóng đến cty.
    Mk. sao chẳng có ai thế này nhỉ, chắc bọn nó đi khách hết cả rồi.
    Bật máy tính, chấm công, mk...7.15. Gratz..bạn là người đi làm sớm 1 tiếng...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ ngẫu hứng kiểu này, em mất cả hứng... hehe
  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hứng em tụt rồi các bác ơi,
    Nói chi mà nói kiểu "dở hơi"
    Ở đời được-mất đâu đành phận,
    Mất rồi lại được - vẫn thế thôi.
    Em hơi, anh ngẫu hứng buông mấy câu để em lấy lại hứng nhé, he he. Đôi khi có ai đó làm ta tụt hứng, nhưng cũng có đôi khi, ai đó làm ta cao hứng, như em đang làm anh cao hứng muốn làm thơ lúc này đây vậy.
    Cuộc sống vốn thế mà, phải không! Gặp nhau (thật lạ lẫm), chơi với nhau (thật nhiệt tình) rồi quý mến nhau (thật chân tình). Đấy mới là nét đẹp của cuộc sống.
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cũng lấy lại cảm hứng rùi....
    Mưa? Không phải mưa!
    Nắng? không phải nắng!
    Mơ hồ lẫn trống vắng...
    Và ly cà phê....
    ..... đắng!
    Em không hiểu nổi anh?
    Hay không hiểu nổi mình?
    Chỉ còn lại chút tình..
    ...dành cho ai??
    Anh nói rằng anh yêu!
    Anh thì thầm anh nhớ!
    Anh gọi em trong mơ!
    ...và bây giờ?
    Em biết tin vào ai?
    Bởi không nhìn bằng mắt
    Bởi không chạm bằng tay
    Bởi tình yêu hôm nay
    Em..đợi chờ..cảm giác...
    Người đáng trách là em?
    Người đáng giận là anh?
    Cái ranh giới mong manh...
    ...còn không anh?
    Khi tình yêu đã hết
    Khi cảm xúc đã phai.
    Khi hạnh phúc chia hai.
    ...Trách ai?? trách ai????
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sang đông chưa mà sáng nay trời se lạnh nhỉ? Lang thang buổi sáng . Chọn một quán cafe và ngồi thả hồn đi hoang.... Nhớ.... Buồn.... Mọi thứ như đang tuột khỏi tầm tay
  6. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    You walked lightly into my life
    At first, I never cared who you were
    Now I donâ?Tt know who I am without you,
    I heard my heart awaken, and my soul was born anew
    And no matter if you choose to stay or go, my life is forever changed, just because of you.
  7. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày quen nhau đến giờ, bé vẫn nói mình là chỗ dựa tinh thần của bé. Bé có thể hy sinh gần như tất cả để giữ mình ở lại, không cho mình đi xa...Đấy là ngày xưa.
    Hôm qua, bé ngồi ở quán đông người, gọi mình ra và nói, bé gặp trouble trong công việc, và mặc dù rất cảm ơn mình đã chỉ cách để giải quyết việc ấy ổn thoả, xong bé đã tự hứa với trời đất rằng, nếu phù hợp cho chuyện ấy ổn được, thì sẽ chia tay với mình. Mình nghe mà tai lùng bùng, hiểu và nhưng không muốn hiểu. Đấy là ngày hôm qua.
    Ngày hôm nay, mình không vượt qua được bức tường của cõi tâm linh, không muốn bé bị lời hứa ấy làm tổn thương nên mình tự nén lòng mình lại để tự mình đau với nỗi nhớ bé của riêng mình. Ngày hôm nay đấy, và đấy là ngày mai. Ngày mai không có nhau.
  8. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong những điều này em lại muốn khóc. Ngày mai không có nhau. Em sợ ngày mai ấy lắm, nhưng em không còn nước mắt để khóc, không đủ kiên nhẫn để tiếp tục những chuyện của ngày hôm nay nữa rồi.
    Tình yêu của bọn mình dần trưởng thành qua bao nhiêu ngày tháng, có những lúc tưởng không thể rời xa. Anh đã thực sự là một phần trong cuộc sống của em....Vậy mà giờ đây, có phải em đang mất anh dần dần...
    Ngày mai không có anh. Có những lúc em đã thực sự ước mong điều ấy. Sẽ không có nhiều nước mắt thế này. Anh đã không thể hiểu em nghĩ gì và em cảm thấy thế nào. Em không còn có thể thông cảm cho những điều ấy được nữa. Em đã rất muốn nói lời chia tay với anh mà vẫn không thể thốt lên lời. Em sợ, sợ ngày mai em sẽ phải hối hận....
  9. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    (Ngẫu hứng tẹo )
    GỬI EM Ở CUỐI SÔNG HỒNG
    Anh ở biên cương
    Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
    Ở nơi ấy đầu nguồn con nước
    lắng phù sa in bóng đôi bờ
    Anh ở biên cương, biết là em năm ngóng tháng chờ
    Cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước
    Nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt,
    anh lại xuống sông Hồng cho thoả lòng em mong.
    Em ở phương xa,
    nghe đài báo gió mùa đông bắc,
    em thương anh nơi chiến hào gặp rét,
    mà em thương anh, chiều nay đang đứng gác
    Anh canh giữ đất trời, áo ấm có lạnh không.
    Hỡi anh yêu, người chiến sĩ biên thuỳ.
    Có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ,
    có tình yêu bốn mùa sưởi ấm,
    dù gió mưa, dù mùa đông, vì rằng em
    luôn ở bên anh.
    Em ở phương xa, nơi con sông Hồng chảy về với biển
    Ở nơi anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà.
    Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo,
    cứ chiều chiều ra sông gánh nước
    đem lòng mình gửi về miền biên giới,
    sông chẳng nói lên lời, nhưng nặng tình yêu thương.
    Anh ở biên cương, sương lạnh giá
    biết mùa đông tới, nơi quê hương em bước vào vụ mới
    rằng anh thương em, đồng quê chưa cấy hết,
    tay em ngập dưới bùn, cấy lúa thẳng hàng không
    hỡi em yêu, ở cuối sông Hồng.
    Thấy dòng sông sóng ngầu nên nước đổ,
    biết là anh (em) nhớ về em(anh) đó.
    Là chiến công, là niềm tin, là tình yêu
    anh gửi cho em....
  10. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Gửi em khát và bác Roméo:
    Điều gì không thể thay đổi chứ?

    Điều gì là bất diệt?
    Chẳng có gì cả.

    Trừ một điều mà cả tôi , em , và bác vẫn đợi.

Chia sẻ trang này