1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chỉ?
    Chỉ nhớ thôi cũng ngọt ngào lắm
    Chỉ nghĩ thôi lệ đã hoen mi
    Chỉ nhắm mắt mặt trời đã thức
    Chỉ lắng nghe hồn vỡ điều gì?

    (20/4/04)
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/04/2004
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chút gì vấn vương?
    (?một ai đó đặc biệt?)
    Có những điều khó hiểu
    Em chẳng biết hỏi ai
    Người lúc như cơn gió
    Khi tựa con sông dài?
    Gió đem lời nhắn gửi
    Nắng ấm và mây bay
    Xua lòng em giá lạnh
    Tan đi ác mộng ngày
    Sông êm đềm dịu ngọt
    Chở con thuyền ước mơ
    Cấy niềm tin ở lại
    Bay bổng những mong chờ?
    Nhưng thật là khó hiểu
    Gió chợt nhớ chợt quên
    Nên chẳng là cơn bão
    Chỉ là chuyện?không tên!?
    Sông dài và rộng thế
    Phẳng lặng đến không ngờ
    Nếu em dám nhảy xuống
    Chết đuối những vần thơ
    Người coi em như bạn
    Hãy là gió nhẹ thôi
    Nếu trái tim nghĩ khác
    Xin là bão, bồi hồi?
    Và hãy là sông nhé
    Dịu dàng và thẳm sâu
    Khua lên làn nước biếc
    Đừng lặng quá dạ sầu?
    (Hà Nội 20/4/04)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chút gì vấn vương?
    (?một ai đó đặc biệt?)
    Có những điều khó hiểu
    Em chẳng biết hỏi ai
    Người lúc như cơn gió
    Khi tựa con sông dài?
    Gió đem lời nhắn gửi
    Nắng ấm và mây bay
    Xua lòng em giá lạnh
    Tan đi ác mộng ngày
    Sông êm đềm dịu ngọt
    Chở con thuyền ước mơ
    Cấy niềm tin ở lại
    Bay bổng những mong chờ?
    Nhưng thật là khó hiểu
    Gió chợt nhớ chợt quên
    Nên chẳng là cơn bão
    Chỉ là chuyện?không tên!?
    Sông dài và rộng thế
    Phẳng lặng đến không ngờ
    Nếu em dám nhảy xuống
    Chết đuối những vần thơ
    Người coi em như bạn
    Hãy là gió nhẹ thôi
    Nếu trái tim nghĩ khác
    Xin là bão, bồi hồi?
    Và hãy là sông nhé
    Dịu dàng và thẳm sâu
    Khua lên làn nước biếc
    Đừng lặng quá dạ sầu?
    (Hà Nội 20/4/04)
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn gì lớn lao đâu
    Sao thấy hồn mình lặng thế
    Giá mà có thể
    Sẽ bay lên như bong bóng về trời?
    Để khi vỡ tan rồi
    Sẽ thấy được tận cùng khắc khoải.
    (Mưa trắng trời trắng đất thế kia ư, Hà Nội ơi...)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn gì lớn lao đâu
    Sao thấy hồn mình lặng thế
    Giá mà có thể
    Sẽ bay lên như bong bóng về trời?
    Để khi vỡ tan rồi
    Sẽ thấy được tận cùng khắc khoải.
    (Mưa trắng trời trắng đất thế kia ư, Hà Nội ơi...)
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cũng không rõ vì sao, thỉnh thoảng những câu thơ tôi lại thấp thoáng bóng dáng bạn bè thi ca?
    Thế giới là em?
    (tặng những trái tim yêu chân thành)
    Này em cô bé dịu dàng ơi
    Hãy nhẹ bước chân bên tôi ngồi
    Thì thầm kể một câu chuyện cổ
    Cho tôi được hoá thành mặt trời
    Khi ấy trái tim tôi là lửa
    Đôi tay tôi ấm áp nắng vàng
    Em sẽ không bao giờ lạnh nữa
    Có tôi bên em chắn gió sang
    Và khi em nhìn tôi cảm động
    Phép thần thông, tôi hoá mặt trăng
    Ru em bình yên từng giấc mộng
    Dịu dàng bên em đến vĩnh hằng
    Em nhé, hãy bên tôi mà khóc
    Đừng sợ gió lạnh và mưa sa
    Tình tôi như triệu vì sao nhỏ
    Tôi tặng em đấy - dải ngân hà?
    Và từng ngày trôi qua như thế
    Tôi đem cổ tích vào đời thường
    Muốn nhắn em một lời rất nhỏ
    Thế giới là em, người tôi thương!?
    (Ngày mưa, 4/5/04)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cũng không rõ vì sao, thỉnh thoảng những câu thơ tôi lại thấp thoáng bóng dáng bạn bè thi ca?
    Thế giới là em?
    (tặng những trái tim yêu chân thành)
    Này em cô bé dịu dàng ơi
    Hãy nhẹ bước chân bên tôi ngồi
    Thì thầm kể một câu chuyện cổ
    Cho tôi được hoá thành mặt trời
    Khi ấy trái tim tôi là lửa
    Đôi tay tôi ấm áp nắng vàng
    Em sẽ không bao giờ lạnh nữa
    Có tôi bên em chắn gió sang
    Và khi em nhìn tôi cảm động
    Phép thần thông, tôi hoá mặt trăng
    Ru em bình yên từng giấc mộng
    Dịu dàng bên em đến vĩnh hằng
    Em nhé, hãy bên tôi mà khóc
    Đừng sợ gió lạnh và mưa sa
    Tình tôi như triệu vì sao nhỏ
    Tôi tặng em đấy - dải ngân hà?
    Và từng ngày trôi qua như thế
    Tôi đem cổ tích vào đời thường
    Muốn nhắn em một lời rất nhỏ
    Thế giới là em, người tôi thương!?
    (Ngày mưa, 4/5/04)
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nhẫn của Arabella
    (Riêng tặng MH)
    Có phải là chuyện thần thoại không
    Nếu xoay chiếc nhẫn một vòng mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực
    Cô bé Arabella có bước ra từ truyện cổ tích
    Rơi vào đời thường của những niềm tin?
    Ước được bay cao như những cánh chim
    Hay ước có những bữa ăn thịnh soạn?
    Ước có thể tàng hình trêu đùa chúng bạn
    Chỉ cần xoay chiếc nhẫn một vòng
    Và thế là điều kỳ diệu xảy ra
    Ôi, Arabella
    Có cô gái nào mà lại không đeo nhẫn
    Dù chỉ là chiếc nhẫn cỏ mật
    Mình bất chợt nhìn xuống ngón tay
    Chiếc nhẫn hình ngôi sao ngọ nguậy
    Sáng lên một niềm tin
    Ừ nhỉ, sao mình không thử ước!...
    Và mình ước,
    không phải những điều ước giống Arabella
    Mình nhắm mắt và xoay chiếc nhẫn:
    ƯỚC GÌ BẠN LẬP TỨC HIỆN RA
    (Hà Nội 12/7/04)
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nhẫn của Arabella
    (Riêng tặng MH)
    Có phải là chuyện thần thoại không
    Nếu xoay chiếc nhẫn một vòng mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực
    Cô bé Arabella có bước ra từ truyện cổ tích
    Rơi vào đời thường của những niềm tin?
    Ước được bay cao như những cánh chim
    Hay ước có những bữa ăn thịnh soạn?
    Ước có thể tàng hình trêu đùa chúng bạn
    Chỉ cần xoay chiếc nhẫn một vòng
    Và thế là điều kỳ diệu xảy ra
    Ôi, Arabella
    Có cô gái nào mà lại không đeo nhẫn
    Dù chỉ là chiếc nhẫn cỏ mật
    Mình bất chợt nhìn xuống ngón tay
    Chiếc nhẫn hình ngôi sao ngọ nguậy
    Sáng lên một niềm tin
    Ừ nhỉ, sao mình không thử ước!...
    Và mình ước,
    không phải những điều ước giống Arabella
    Mình nhắm mắt và xoay chiếc nhẫn:
    ƯỚC GÌ BẠN LẬP TỨC HIỆN RA
    (Hà Nội 12/7/04)
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    (Buổi chiều mưa, chẳng biết gọi tên cảm xúc trong lòng mình là gì nữa. Ngồi nhìn trời mưa mà nghĩ ngợi lung tung. Muốn nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn quá chừng. Muốn cùng bạn nghe mưa một chút, chỉ thế thôi, buồn cười không nhỉ!Lại nghĩ giá mà điện thoại lúc này báo có tin nhắn, sáng lên cái tên của bạn thì thật hay. Nhưng hôm qua tài khoản điện thoại còn khoảng 100K thì đã dùng hết để gọi cho một người bạn trong nam vừa gặp chuyện không may mất sạch giấy tờ tuỳ thân và một số tiền khá lớn. Dòng suy tưởng lại chuyển sang người bạn này, người bạn miền nam đã quen biết gần 7 năm trời mà chưa gặp mặt bao giờ, người bạn mà mới hôm qua đây nhắn tin "À vâng, có đồng chí bạn tôi thấy dễ chịu lắm. Có lẽ kiếp này đồng chí là người bạn mà tôi không bao giờ quên". Thấy ấm lòng vì tình cảm bè bạn.
    Nhưng sao trước mưa lại vẫn thấy mình cô đơn thế nhỉ. Cô đơn lắm. Và buồn nữa. Nhưng cũng không hẳn là buồn. Và mình đã nhớ đến bạn nhiều nhất.(nguy thật!) Mong sao sớm được nhìn ngắm con chuồn chuồn tre trông đáng yêu thế nào)

    Tặng bạn cái post card này:
    http://www.send4fun.com/funpages/view.cfm/1767

    Dường như mùa hè nhiều nắng quá
    Lá cây cũng phải nheo mắt nhìn
    Người xa vời và thân quen như thể
    Mùa hè vương những cơn giông làm tin
    Phố buồn tẻ bỗng ồn ào mưa xuống
    Thấy lòng mình chợt tím biếc, chông chênh...
    Lơ đãng soi bóng mình trong ly nước
    Cả ngàn lời tâm sự vẫn lặng thinh
    Ngày trôi đi, dài như không phải thế
    Lúc ngập lòng những tin nhắn vu vơ
    Mưa thăm thẳm một nỗi buồn u uẩn
    Đem dệt mình vào giữa những vần thơ...
    Và chẳng thể dối lòng mình không nhớ
    Nhưng sợ lắm những buổi chiều tàn
    Khoảnh khắc giữa hoàng hôn và bóng tối
    Có thể nào nỗi buồn lại giòn tan?!...
    (HN 15/7/04)

Chia sẻ trang này