1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu tháng ba
    (for you, my dearest friend)
    Tháng ba không êm đềm như vị ngọt của kem
    Tháng ba bất ổn màu sắc
    Đây đó cây lá mầm xanh lẫn trong tàn úa
    Màu của niềm tin và bơ vơ
    Những ngày mưa buồn bỗng rực nắng
    Ngày vui lại rơi rớt tím chiều
    Những tờ lịch đỏ trở nên nhàm chán
    Hoang mang sao nỗi nhớ phiêu diêu...
    Có điều gì bất ổn...
    Màu của trái tim chứa hàng trăm điều
    Rồi một ngày tan vào trăng sao trong suốt...
    Tháng ba...
    Đong đầy ước mơ để lòng không lụi tắt
    Chợt nhận ra cần lắm một niềm tin
    Một xứ sở diệu kỳ của Alice bé bỏng
    Một "Spirit" hay "Brother Bear" trên phim
    Nếu mà thế giới nhuộm tình người thật ấm
    Hẳn cuộc đời đã bớt đi bão giông
    Giá mà người thì thầm và hát
    Hẳn tháng ba sẽ nhuộm nắng hồng
    (Hà Nội, 11/3/05)
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mình với đêm...
    Cho tôi và....người đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ
    Về với đêm, bình - yên - và - chân - thật
    Như hoa phong lan hít thở khí trời
    Đối ẩm với mình những buồn vui được mất
    Thế giới vô thường, gió cũng rong chơi...
    Ai cũng mong chốn để về, nương tựa
    Như người bạn sẵn sàng một bờ vai
    Như mái nhà ấm lên ánh lửa
    Như bàn tay siết chặt, vỗ về
    Nhưng đêm thường huyễn hoặc và huyền bí
    Chở theo mình những than khóc cuộc đời
    Có những linh hồn bơ vơ, vất vưởng
    Mở con mắt nhìn mặt trời nào đang rơi...
    Ở góc này thế giới đêm là vũ hội
    Là lãng mạn, bình yên, giấc mơ lành
    Ở góc kia thế giới đêm chỉ là bóng tối
    Người vô tâm không khóc cho chính mình
    Lung linh mắt sao trời sáng vì người tri kỷ
    Đêm không lời vẫn nhớ về nhau
    Xin giấc mơ đừng là nguyệt thực
    Để thời gian xanh suốt một màu...
    (Bình minh 10/4/05)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mình với đêm...
    Cho tôi và....người đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ
    Về với đêm, bình - yên - và - chân - thật
    Như hoa phong lan hít thở khí trời
    Đối ẩm với mình những buồn vui được mất
    Thế giới vô thường, gió cũng rong chơi...
    Ai cũng mong chốn để về, nương tựa
    Như người bạn sẵn sàng một bờ vai
    Như mái nhà ấm lên ánh lửa
    Như bàn tay siết chặt, vỗ về
    Nhưng đêm thường huyễn hoặc và huyền bí
    Chở theo mình những than khóc cuộc đời
    Có những linh hồn bơ vơ, vất vưởng
    Mở con mắt nhìn mặt trời nào đang rơi...
    Ở góc này thế giới đêm là vũ hội
    Là lãng mạn, bình yên, giấc mơ lành
    Ở góc kia thế giới đêm chỉ là bóng tối
    Người vô tâm không khóc cho chính mình
    Lung linh mắt sao trời sáng vì người tri kỷ
    Đêm không lời vẫn nhớ về nhau
    Xin giấc mơ đừng là nguyệt thực
    Để thời gian xanh suốt một màu...
    (Bình minh 10/4/05)
  4. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc phải về nhà mới , kiếm một tấm chồng .Mong chị sớm có ý chung nhân .
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc phải về nhà mới , kiếm một tấm chồng .Mong chị sớm có ý chung nhân .
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tháng năm
    Lặng thầm điệu múa của cỏ
    Cơn mưa bất chợt trong lòng
    Nhớ về một mùa rực rỡ
    Theo mưa bay về xa xăm...
    Có gì lạ ở tháng năm
    Sao ngày bỗng nhiên dài thế?
    Sao người lạnh lùng như thể
    Mùa mưa chưa đến bao giờ
    Cỏ xanh một màu thờ ơ
    Xanh như đương nhiên phải thế
    Xanh như hồn người quạnh quẽ
    Xanh như nốt nhạc sang mùa...
    Tháng năm tóc mềm như nước
    Xoè tay hứng hạt phù du
    Nhận ra tình yêu như cỏ
    Thiết tha như lời nói đùa...
    (HN 4/7/05)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tháng sáu
    (Cho anh)
    Có một sáng thức dậy trong yên lặng
    Nghe tháng sáu rực rỡ đến chông chênh
    Mặt trời ấy bỗng cô đơn đến lạ
    Sáng bừng nhân gian, chỉ lặng lẽ riêng mình
    Bình minh hay hoàng hôn, tháng sáu cũng lặng thinh
    Chỉ duy nhất một mặt trời bé bỏng
    Ta trên trái đất cũng cứ hoài trông ngóng
    Duy nhất một tình yêu tha thiết thuở ban đầu...
    Tháng sáu phượng đã nở từ lâu
    Mây trên đầu cũng vắt kiệt thành nước
    Sao khuya ánh nụ cười hài hước
    Có lẽ nào duy nhất một tình yêu?...
    (HN 5/7/05)
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng
    (Cảm xúc từ một link pháo hoa, một cô bé con tóc ngắn quàng khăn ngồi cạnh một chú mèo (hay cún) nhỏ xinh cùng ngắm pháo hoa rất trầm lặng. Dùng chuột click vào khoảng đen phía trên bầu trời, sắc màu sẽ "vỡ òa rực rỡ", và đâu là tâm sự, ước nguyện.......) :)
    Em nắm sắc màu trong tay
    Tung lên bầu trời rực rỡ
    Triệu triệu vì sao bỡ ngỡ
    Pháo hoa hay dải ngân hà?...
    Gió thổi ngàn lời ru ca
    Hồn như bồng bềnh phiêu bạt
    Những ngọt chua cay đắng chát
    Nối vào hương sắc của đời...
    Có một sợi tóc nào rơi
    Có vì sao nào đi lạc
    Có tiếng chân nào rất khác
    Sao vẫn không phải là anh?...
    Hạnh phúc vốn thường mong manh
    Điều chi sẽ là vĩnh cửu?
    Tình bạn như trà như tửu
    Một chung sẽ cất vạn lời?
    Anh có nghe mùa đang trôi
    Khi gió thổi về một phía?
    Liệu có thấy lòng hát khẽ
    Mỗi khi chợt nhớ về nhau?
    Chờ tiếng nói cười thân thuộc
    Pháo hoa sáng một lòng thành
    Sắc màu, có lẽ, vĩnh cửu
    Khi dệt tình yêu trong xanh...
    (HN, 26/7/05
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 27/07/2005
  9. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Mơ màng chi vậy chị ơi
    Gió lên mấy chốc cái đời cỏ hoa
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mơ màng chi vậy chị ơi
    Gió lên mấy chốc cái đời cỏ hoa

    [/QUOTE]
    Mai này tất thẩy tiêu ma
    Hàng mi nắng tắt thẩy là không không
    ( ăn trộm của TF )

Chia sẻ trang này