1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa đồng chí LTK, topic này viết những bài thơ tình cảm lãng mạn, nhẹ nhàng, buồn và đôi khi còn là "tự sự" của chị XR nữa. Chị XR của Pen sẽ buồn đấy, nếu đồng chí lại còn thể hiện cả... tình yêu bóng đá ở đây
    Hic, sao mà "dấu tích" của đồng chí cứ...bí hiểm thế nào ấy nhỉ? Sao cứ thấy bài nào XR post lên là thế nào cũng xuất hiện ngay bài của đồng chí nhỉ?
    Dạo này chả thấy YM "đỏ đèn" nhỉ? Đi đâu rùi ấy nhỉ?
    ***
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  2. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ tuột khỏi lòng tay
    Ta nói với đêm: Xin người hãy chậm
    Thì bình minh đã vội xoá đêm dày
    Hãy yêu nhau, hãy yêu! Khắc giờ vụt biến
    Vội vàng lên cho hưởng trọn giờ vui
    Thời gian không có bờ, con người không có bến
    Thời gian trôi đi, đời người qua thôi"​
  3. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ tuột khỏi lòng tay
    Ta nói với đêm: Xin người hãy chậm
    Thì bình minh đã vội xoá đêm dày
    Hãy yêu nhau, hãy yêu! Khắc giờ vụt biến
    Vội vàng lên cho hưởng trọn giờ vui
    Thời gian không có bờ, con người không có bến
    Thời gian trôi đi, đời người qua thôi"​
  4. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Pen không phải lúc nào con người cung nghi đên chuyện buồn đâu em, hãy để topic như cuộc sống của mình buồn, vui, hạnh phúc.
  5. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Pen không phải lúc nào con người cung nghi đên chuyện buồn đâu em, hãy để topic như cuộc sống của mình buồn, vui, hạnh phúc.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Như là hoài niệm
    Tâm hồn lãng đãng - Chiều
    Lạc đường trên phố xưa
    Như là mê cung trận
    Chở đầy những bất ngờ...
    Xây một lâu đài cát
    Chỉ sợ sóng đánh tan
    Cứ ngỡ là không nhớ
    Mà trong lòng ngập tràn
    Phố không phải phố cổ
    Người chẳng phải người xưa
    Mà sao khi qua phố
    Vẫn giật mình vu vơ...
    (15/8/20000
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Như là hoài niệm
    Tâm hồn lãng đãng - Chiều
    Lạc đường trên phố xưa
    Như là mê cung trận
    Chở đầy những bất ngờ...
    Xây một lâu đài cát
    Chỉ sợ sóng đánh tan
    Cứ ngỡ là không nhớ
    Mà trong lòng ngập tràn
    Phố không phải phố cổ
    Người chẳng phải người xưa
    Mà sao khi qua phố
    Vẫn giật mình vu vơ...
    (15/8/20000
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)
  8. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Phố và kỷ niệm xưa
    Anh lạc đường qua phố
    Thương nhớ kỷ niệm xưa
    Mắt em hiền lóng lánh
    Mênh mang như mặt hồ
    Chiều đấy trời gió lắm
    Em trong vòng tay anh
    Trái tim đập rộn rã
    Ơi ...nụ hôn ngọt lành
    Em muốn một lâu đài
    Tình yêu toàn bằng cát
    Trải qua ngàn thử thách
    Tôi luyện thành pha lê
    Và từng chiều như thế
    Lâu đài cát mọc lên
    Càng yêu càng mãnh liệt
    Cho lâu đài cao thêm
    Rồi một chiều định mệnh
    Em khóc ướt bờ vai
    Như muôn ngàn con sóng
    Đã đánh tan lâu đài
    Em ra đi mãi mãi...
    Anh giờ là người xưa
    Phố vẫn là phố cũ
    Sao giật mình vu vơ...
  9. LTK

    LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Phố và kỷ niệm xưa
    Anh lạc đường qua phố
    Thương nhớ kỷ niệm xưa
    Mắt em hiền lóng lánh
    Mênh mang như mặt hồ
    Chiều đấy trời gió lắm
    Em trong vòng tay anh
    Trái tim đập rộn rã
    Ơi ...nụ hôn ngọt lành
    Em muốn một lâu đài
    Tình yêu toàn bằng cát
    Trải qua ngàn thử thách
    Tôi luyện thành pha lê
    Và từng chiều như thế
    Lâu đài cát mọc lên
    Càng yêu càng mãnh liệt
    Cho lâu đài cao thêm
    Rồi một chiều định mệnh
    Em khóc ướt bờ vai
    Như muôn ngàn con sóng
    Đã đánh tan lâu đài
    Em ra đi mãi mãi...
    Anh giờ là người xưa
    Phố vẫn là phố cũ
    Sao giật mình vu vơ...
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    Cô đơn
    Không ai có thể sống một mình
    Mà không cần đến sự thương yêu
    Cũng không ai phải sống một mình
    Khi chưa ngủ yên trong lòng đất sâu thẳm
    Nhưng người ta vẫn có thể cô đơn lắm
    Giữa một đám đông
    Giữa hàng trăm những đoá hồng
    Giữa cơn bão đi qua vùng sáng...
    Còn lại em
    Với vết thương bàng bạc
    Cứ một mình ngóng trông
    Giữa hàng ngàn những điều đã nói ra
    Để rồi lại quên mất
    Chỉ một lời chưa bao giờ thành sự thật
    Lại khiến em trăn trở suốt đời
    Thời gian đâu có nhiều những phút thảnh thơi...
    (25/4/03)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Khúc hát nhỏ rớt trong chiều rất khẽVẫn làm cho nỗi nhớ thấy thiêng liêng(NT)

Chia sẻ trang này