NGÀY 08/03 HÀNG NĂM CỨ VÀO ĐẦU XUÂN KHI MẦN NON TRÊN CÂY BÀNG ĐẦU PHỐ BẮT ĐẦU CHỚM NHÚ LÀ LÒNG TÔI HOANG MANG CHỜ ĐÓN NGÀY 08/03 (bắt chước cụ Thanh Tịnh tí). NHÂN DỊP NGÀY 08/03 TÔI XIN CÓ NHỮNG LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT GỞI TỚI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TÔI YÊU, CẢ Ở NGOÀI ĐỜI LẪN TRONG CÂU LẠC BỘ KỸ SƯ NÀY. NÀO LÀ MOMMY, PEARL RỒI NHÍM. CHIE COI VÀ AI NỮA TÔI KHÔNG NHỚ NICK. MỘT NHÀNH HỒNG CHO TẤT CẢ
Hôm nay là một ngày trọng đại. toàn thể phụ nữ trên khắp hành tinh được hưởng một ngày vinh dự. Nhân đây cho phép tôi được gửi tới những người mẹ, người chị, người em, kể cả những người tôi chưa quen một lời chúc tốt đẹp nhất. Mong rằng chúng ta sẽ thấy sự quan tâm đến những người phụ nữ không chỉ trong những ngày 8-3 hay 20-10 mà cả 360 ngày trong năm để chúng ta không còn nhìn thấy những vất vả, những lo toan của cuộc sống này nữa
Trể còn hơn không : Chúc chị em kỹ nhà ta luôn khỏe - trẻ - dễ thương @Anh LVT : Một cái hoa mà cho tất cả không biết sao chia đây. Theo báo lá cải viết hôm qua có cuộc động đất 6 độ rít te nguyên nhân là do chị em kỹ nhà ta tranh nhau chia 1 cái hoa của Anh Thanh. Còn đây hoa tặng chị em nè : ....v.v đủ chưa vậy