1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 09/10- HAPPY BIRTHDAY TO JOHN LENNON!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Coxuoc, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ừ!đúng rùi!đây là bài chúc mừng sinh nhật John từ hồi năm ngoái mà.Rockman như thế là có ý thức đóng góp cho Box đấy,biết giữ không làm loãng Box.Nhưng mà có điều trong ngày sinh mà nhắc tới cái chết thì buồn quá nhỉ.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  2. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với ý kiến của đồng chí PaulLennon lắm. Thực ra sự sống và cái chết chỉ là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu của cuộc đời một con người. Nhắc đến John, người ta không chỉ biết đến tài năng trong nhiều lĩnh vực của anh mà còn nghĩ ngay đến cái chết mang màu sắc chính trị nữa. Tôi đảm bảo, nếu chẳng may Paul cũng bị ám sát thì rất có thể đến bây giờ người ta cũng ca ngợi anh chả kém gì John. Bởi vai trò của Paul trong Beatles cũng quan trọng lắm chứ? Chỉ hơi buồn là dưới mỗi ca khúc, tên của Paul bao giờ cũng xếp sau John, chả hiểu sao nữa. Trường hợp này nhắc tôi nhớ đến tình bạn giữa Paul Simon Art Garfulken... cũng chỉ vì vị thế cá nhân trong ban nhạc mà dẫn tới đổ vỡ.
    Quay lại vấn đề nói đến cái chết trong ngày sinh nhật. Tôi nghĩ cũng bình thường thôi chứ . Khi kỉ niệm ngày John bị ám sát thì những người hâm mộ đều cất tiếng hát. Ngay cả ở Việt Nam, vào ngày sinh nhật Bác, bên cạnh những thước phim về tư tưởng và sự nghiệp của Bác thì hic, Đài THVN vẫn phát cả phim tư liệu lúc Bác ra đi cơ mà.
    Vậy nhé, mọi cái đều có tính tương đối mà, Einstein bảo thế ạ.
    Dear my English teacher, do you know how I adore you? I find  my ex-friend in you.

Chia sẻ trang này