1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 1/4/2006 nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi g8ubvn, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ngày 1/4/2006 nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn

    Sáng 1/4/2006, trời mùa Xuân có khác. Một chút mưa nhẹ sáng sớm như làm trong thêm bầu trời mới vào Xuân. Hoa đào đang nở rực ở Washington DC thu hút hàng trăm ngàn người nhàn tản thở hương thơm nhẹ lan toả.
    1 giờ trưa ở một nhà hát nhỏ của trường NOVA community college, hàng trăm khán giả Việt nam đã tụ về tham dự một buổi trưa văn nghệ thật vô cùng ý nghĩa. Khán giả đủ cở tuổi từ cụ già gần 90 nhờ con cháu dìu đi, những bé trai và gái sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ, và đa số là những khán giả trung niên 30s, 40s, và 50s đã nghe nhạc Trịnh Công Sơn qua tiếng hát Khánh Ly hàng mấy chục năm nay. Và một vài khán giả người Mỹ.

    Tiền lời của buổi trình diễn văn nghệ sẽ cho vào quỹ của các em hướng đạo sinh Việt nam Phú Xuân (nam) và Phong Châu (nữ). Các em đã mở đầu chương trình với các bài hợp ca mừng Xuân vừa trở về Washington DC. Những em từ 5, 6 tuổi đến 15, 16 tuổi vẫn phát âm tròn trỉnh không ngọng nghịu những bài hát Việt.

    Sau đó là phần của Khánh Ly. Khánh Ly trong chiếc áo dài trắng (phần 1) và áo dài đen (phần 2) đã làm sống lại những bài hát Trịnh Công Sơn từ những ngày đầu cho đến những ngày trước khi ông mất.
    Khánh Ly bắt đầu phần 1 với bài Ở Trọ như nhắn gởi lại lời của Trịnh Công Sơn. Đời mỗi con người chỉ như cát bụi và cõi trần này chỉ như nơi ở trọ. Tham lam, quyền lực, thù hận, chà đạp rồi cũng về với giun dế mà thôi.

    Đã lâu lắm mới được nghe Khánh Ly vẫn còn sôi nổi với Người Con Gái Việt Nam Da Vàng, Du Mục, Tình Ca Người Mất Trí, Khói Trời Mênh Mông. Khánh Ly vẫn còn tha thiết và tràn đầy niềm tin trong Xin Cho Tôi và Huế, Saigon, Hà nội.
  2. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    chao ôi, chắc là buổi ấy hay lắm nhỉ. cảm ơn bác đã tường thuật rất cặn kẽ về buổi hôm ấy. giá như em cũng được tham dự nhỉ ..
    em rất thích các bài hát của Trịnh do KLy hát, tình cảm lắm, cảm giác như TCS chỉ sáng tác cho 1 mình KLy hát ấy ...
    nghe nói KL sắp về VN , nhưng nếu biểu diễn ở TP HCM thì làm sao mà đi được .. lại càng tiếc hơn ...hic hic
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng có lúc phải mất đi những nét thanh xuân. Ai cũng có lúc thành cát bụi. Khánh Ly dù tuổi đời chồng chất vẫn ...
    [​IMG]
    Khánh Ly ngày 1/4/2006 tại Washington DC.
    ..
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này