1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 1-4 .Người về có nhớ -Người thơ ca đã trở về đất mẹ

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi meo_ko_an_ca, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hicccc, hôm đó anh bị ốm em ạ.
    Hi biết chút thông tin về em @Sleeping_Sun :
    -Sinh năm 87.
    -Hình như học Bách Khoa
    Ngoài box nhạc Trịnh ra, chắc chắn sẽ có nhiều quán cafe vẫn sẽ tổ chức mừ như nhạc Tranh, Cuối Ngõ, đi đâu rùi cũng sẽ gặp dân box ta ở đó.
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mưa không tuổi, nắng có đời
    Người làm nắng viết lại lời của mưa
    Xe nghìn thu, tạc bốn mùa
    Một trưa chào vẫy bến bờ trăm năm
    Tiếng ru, tiếng hát, tiếng thầm
    Cuộc yêu tóc trắng cõi trần xanh xa
    Hồng hồng trùng ngộ hoa hoa
    Người về gặp lại ngày xa cõi người...
    21/3/06
  3. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    thơ đó à
  4. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã yêu em bao ngày nắng
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    Tôi đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    Yêu em trái tim thật thà
    Yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ
    Đâu ngờ tình như lá úa
    Khiến tôi chia lìa từng giấc mơ
    Tôi đã yêu em trong mùa gió
    Khi lá cây khô bay đầy ngõ
    Yêu em không cần vội vã
    Tôi đã yêu em như trẻ thơ
    Đâu biết đôi khi có lìa xa
    Yêu trong nỗi đau tình cờ
  5. M_C_D_V

    M_C_D_V Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhạc Trịnh đã lâu, may rủi thế nào lại vào box nhạc Trịnh này. Mong chia sẻ được với các bạn.
  6. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh hay Cuối Ngõ nhỉ?
    chắc Cuối Ngõ tổ chức vào thứ 6, Nhạc Tranh vào thứ 7, như thế thì em được đi cả đôi.
    1/4 năm ngoái là 1 ngày mưa, hôm đó lần đầu tiên em đến Nhạc Tranh lúc 8h ngồi đến 9h chạy sang Cuối Ngõ và ngồi riết ở đó tới 11h, sau đó đi lang thang với thằng bạn, rồi đi uống nước gạo lúc 2h đêm. 3h sáng về đến nhà, lần đầu tiên đi chơi về muộn thế. nhưng thật là 1 ngày đáng nhớ vì đã biết được nhiều chỗ hay ho, vì quen được 1 thằng bạn hay ho, vì biết được cảm giác đi chơi đêm thú thế nào. hì hì .. đừng nghĩ đi chơi đêm là xấu nếu trong tâm ta hoàn toàn trong sáng. đi đêm để cảm nhận được sự yên tĩnh của đêm, để thấy được hồ Gươm mù sương vào lúc 4h sáng mà ko phải ai cũng được nhìn thấy cảnh huyền ảo ấy ... và thấy Hà Nội đẹp đến thế nào , thấy được cũng nhiều người ko ngủ mà ra đường vào ban đêm như mình .
    lâu lắm rồi em chẳng đi muôn, tối đi đâu cũng đến 10h30 đã yên vị ở nhà rồi, giờ bỗng dưng thèm cảm giác đi lang thang vào 1,2h sáng quá. những đứa bạn xưa giờ mỗi đứa 1 nơi, em chả biết rủ ai cùng đi .. đi 1 mình thì sợ ...!
    có bác nào thích đi chơi đêm ko?
    chẳng những vậy, ban ngày em còn thích đi lang thang 1 mình ngoài đường, nếu ko thể kiếm được 1đứa bạn có tâm hồn đồng cảm hay cùng sở thích quái quái của mình thì tốt nhất là đi 1mình. thú vị lắm ... mấy cạ cứng hay cùng đi lang thang giờ bận quá, mỗi mình em rảnh, đành 1 mình lang thang giữa chốn phù hoa thôi ..!!!
  7. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Lại tới Cuối ngõ mà ức.
    Mèo cùng thng bạn đi tìm cuối ngõ mất cả buổi tối tốn bao tiền điện thoại.Hjk thế mới biết mình không có duyên với nó.
    Hình như bluemountainno1 uống nước gạo ở Đồng đội àh.
    Mèo đi chơi đêm thường hay vào đó lém.Hjk ở đó nước gạo thì đỡ còn cafe thì ko thể uống được.
    Hjk.Uống một lần là cạch.
    Hjk
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Oái , em sinh năm 87 thì đúng rồi nhưng học BK thì..... , ngày trước em có hay vào box BK thật nhưng em học Ngoại Ngữ anh ạh . Mờ em gặp anh được 2 lần , lần đầu là off cùng box nhạc Trịnh ở 8x , lần 2 là off cùng box Âm Nhạc ở Sonate Ánh Trăng , và tí nữa thì được gặp anh hôm đi chùa
    Thỉnh thoảng em cũng có sang box Tiếng Việt nữa
    Uhm , chắc chắn là Cuối Ngõ và Nhạc Tranh sẽ có đêm nhạc kỷ niệm , ko biềt còn quán nào khác có tổ chức nữa ko nhỉ ?
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    À, thế nhớ ra em @Sleeping_Sun là ai rồi! Hi.
    Chắc là 1-4 sẽ gặp lại em.
    Năm ngoái đến Cuối Ngõ, ngoài ngồi nói chuyện với anh [nick]nguyencongtu1712[/nick] và nhà văn Lưu Sơn Minh ( bến trần gian) ra thấy thú vị còn chương trình cảm thấy không hấp dẫn cho lắm. Thực lòng mình không thích giọng ca của chị Lê cho lắm, có 1 con bé hát nữa...chán ( thua xa Nguyệt Ca), 1 ,2 giọng ca lên góp vui - không có gì đặc biệt.
    Violin- nghe không truyền cảm lắm, không thể sánh bằng bác Tuấn Anh ở nhạc Tranh. Guitar gảy không mang đậm chất Trịnh, chỉ là đệm cơ bản. Có nhị nghe thấy hay hay.
    Nói chung năm nay lại chuyển sang ở nhạc Tranh. Tìm lại chút dư âm. Mong rằng gặp lại 1 hình bóng.
  10. goitenbonmua

    goitenbonmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Người duy nhất nói thật đã chết vào ngày cả thế giới nói dối

Chia sẻ trang này