1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 10 tháng 12 SUPER OFFLINE - Lần đầu tiên tại QN (Đã tạm hoẫn)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi manhbmc, 16/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì cái ý tưởng này của bạn Mạnh là rất hay, hay thế nào thì chắc không phải bàn nhiều. Nhưng mình đã biết trước một kết cục thế này. Nếu có đến cuối tháng 12 hay tết theo tôi cũng khó thực hiện.
    Về vấn đề tổ chức, có thể bạn Mạnh và một số anh em có thừa Kinh nghiệm để làm. Nhưng, làm ra mấy ai biết, cả HL hay các bác Ét vê nhiệt tình đang ở xa cũng không làm nên một Show lớn được, chưa nói đến vấn đề tế nhị là Xiền. Đành rằng làm cho vui, cho hoành tráng nhưng không có hoặc không chắc có đông người tham gia chắc chả ai làm đâu.
    Theo mình bây giờ chưa phải lúc.
    Cứ phát triển Box cho lớn mạnh đã,hô một phát kéo đi rần rần đóng góp luôn , mới chơi được.
    Box vẫn buồn, chưa hấp dẫn, Chắc mỗi người chúng ta phải cố gắng đóng góp cho Box nhiều nữa. Các BÁc nhỉ?
    Vài lời nông cạn, đóng góp thế thôi
  2. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Anh Dat thân mến! Ở đây em ko dám bình luận gì thêm về ý kiến của anh. Em chỉ muốn thêm một số suy nghĩ của em thôi. Được ko a?
    Thực ra vụ off này hơi bị động. Các thành viên nói chung và thành viên HLC thì lại ko tập trung một nơi và hiện thì phần lớn đều đã đi làm. Thời điểm hiện tại đã là những ngày cuối cùng của năm 2006 nên ai cũng bận. Chính vì thế việc hoãn cũng khó tránh khỏi.
    Em đồng ý là người tham gia phải đông thì mới có thể hoành tràng. Nhưng nếu cứ đợi phải thật dông người ( bao nhiêu là đủ?) thì đến bao giờ?
    Từ kinh nghiệm bản thân em thấy, khi bắt đầu tham gia, mỗingười đều chưa thực sự hoà nhập với tất cả các thành viên. Chính vì thế mà càng nên off. Sau mỗi buổi gặp mặt, họ sẽ thấy gần gũi hơn rất nhiều. Để khi online có chuyện để nói, có thêm nhiều ý tưởng cho diễn đàn. Lúc đầu có thể chưa hoành tráng, còn manh mún. Nhưng có những cái kỉu trù bị như vậy thì mới có cái lớn được anh a.
    Về off toàn bộ cư dân mạng ở QN. Có thể lần đầu ko thành công được như mong muốn. Nhưng ko có nghĩa những lần sau cũng vậy. Quan trọng nhất là sự nhiệt tình của tất cả những thành viên. Vụ này em đánh giá rất cao tinh thần của bác Mạnh và ban tổ chức. Và em tin rằng lòng nhiệt tình của HLC ko phải thiếu anh ạ.
    Có một điều em vẫn thắc mắc. Có thể các cựu thành viên cho rằng bọn em ít tuổi, hoặc vì nhìu lí do khác em chưa biết. Có điều em thấy các anh các chị dường như ko muốn tham gia off. Ở đây em dám trách móc gì đâu anh nhé! Đừng hỉu lầm. Cơ mà bọn em rất mong muốn được gặp mặt mọi những thành viên cũ để học hỏi. Mục đích cuối cùng vẫn là làmc ho HLC ngày càng lớn mạnh. Anh nghĩ sao nếu tết này off ẹp nhậu nhẹt hả anh. Có thể dành cho HLC một chút thời gian ko?
  3. Thuyon

    Thuyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ đồng ý với ý kiến của Sun. Vấn đề không phải ở chỗ ít hay nhiều mà là các anh chị có nhiệt tình hay không? Nếu 3 người nhiệt tình mà 7 người thờ ơ thì bọn em cũng chịu, khôngthể kéo nổi. Biết rằng cuối năm ai cũng bận nhưng mọi người chỉ cần bỏ ra 1 chút để suy nghĩ bàn bạc lập kế hoạch thôi.
    Tuy mới vào chưa đuợc bao lâu nhưng em đã thấy tình hình chung của nhà mình là: đầu voi đuôi chuột. Lúc đầu hoành tráng bao nhiêu, sau lại ngóm bấy nhiêu.
    Lùi lại có lẽ cũng là một ý kiến không đén nỗi tồi. Thứ nhất mọi người đều quá bận, thứ hai cũng để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ càng tốt hơn chứ lần đầu làm mờ không đuợc như hô hào thì mất hết nhuệ khí anh em, nhất là những new mem như bọn em. Với lại hình như các bác cũng đã chuẩn bị được gì đâu?
  4. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ((((Có một điều em vẫn thắc mắc. Có thể các cựu thành viên cho rằng bọn em ít tuổi, hoặc vì nhìu lí do khác em chưa biết. Có điều em thấy các anh các chị dường như ko muốn tham gia off. ))))) Bạn Thuôn nói nghe vui vui. Hi hi
    Không phải các anh chị không muốn OFF. mà là các anh chị chưa biết hoặc chưa thấy thích. Bằng chứng là mấy bác bên Moto đều u30, u40, u50 mà Off khiếp luôn, mình tổ chức cho mọi người mà nhiều khi về đau hết cả người, đang định đi ngủ cho khoẻ, lại alo kéo nhau đi bàn chủ nhật tới đi đâu, ăn gì,Oặc.
    Thôi thế này, nếu các bạn không ghét cái mẹt tớ thì hôm nào OFF các Box cái nhể.
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vụ OFF bên bác Mạnh tổ chức không thành công em cũng lấy làm rất tiếc,nhưng em không hiểu sao bác ĐatHL lại nhắc đến HLC ở đây.Bởi vì vụ này có phải HLC nhà mình đứng ra tổ chức đâu,chỉ là tham gia với tư cách một nhóm cộng đồng mà thôi.Cho nên không thể đánh giá sự nhiệt tình HLC mem bằng vụ này được.
    Em khẳng định với bác,độ nhiệt tình,máu lửa thì nhà mình có thừa,bằng chứng là 2 vụ Quan Lạn,CoTô vừa rùi.Cho nên bác cứ yên sờ tâm,heeee
    Em chỉ tiếc là đợt vừa rồi nhà mình không có người đứng ra thay mặt đợt vừa rồi,dẫn đến tình trạng nước đến chân mới nhảy và hoàn toàn bị động thôi.
    Tết này tổ chức OFF gặp mặt các CLB trong BOX, hi vọng sự có mặt của CLB Motor,CLB VEspa,14FC và toàn thể anh chị em trong Box ,vui chết thôi!
  6. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! hoãn thật à ! Cũng hơi tiếc ! Vụ này trông cũng hoành tráng vậy mừ ! Vấn đề đúng là thời gian gấp quá
    @ DatHL : Bác ui các bác off nhiều là bởi vì các bác ở nhà ! Chứ tụi em xa nhà, mỗi người một nẻo để tập trung được một ngày thì khó lắm à !
    Cuối năm rồi ai ai cũng bận cả ! Em thì đang chuẩn bị thi ! Cong đít lên đây ! Ai đi làm thì cũng phải cố gắng kiếm xiền tiêu tết , ai đi học thì cố gắng thi tốt để về nhà bố mẹ thưởng tiền tiêu tết... Rốt cục chả có thời gian đâu cả
    Em cũng muốn gặp mọi người lắm ! nhưng mà điều kiện chưa cho phép thì đành phải gác lại nỗi thương nhớ này thôi
    @ phuongngocmai : Tết này off hoành tráng lắm à ! cho em ngó thử cái kế hoạch nào
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy. Anh hứa rồi đấy nhá. HLC đâu có phân biệt tuổi tác anh ơi. U30 thì nhiều. Còn U40 thì đang muốn gặp để hỏi kinh nghiệm anh ạ. Tế nhá anh nhá!
    @ PNM: Em ới kế hoạch cụ thể đi nhá. Chuẩn bị từ giờ. Ai làm gì, như thế nào thì em cứ ới. ok?
    @ all: Mọi người đừng bỏ qua cơ hội gặp mặt + ăn uống + nhậu nhẹt + cãi nhau + abc..... he he. Nhớ đặt trướt một suất trong bệnh viện để chỉnh lại khuông miệng xinh xắn sau đó nhá. Cườ + ăn + cãi nhau là nó biến dạng đấy!
  8. DatHL

    DatHL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thóc không thiếu một cân, Quân không thiếu 1 người.
  9. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chúa ko giúp gì được chúng ta trong vụ off này rồi, tiếc thật! Nhưng thôi để tới gần tết chắc chắn sẽ đông vui hơn nhiều các đồng chí ạ. Vì đợt này nhiều người bận bịu cv cuối năm quá, nhất là ông Manhbmc, ông này "sao" quá mà lại bận nhất thành thử buổi off bị dội 1 phi nước lạnh, trôi ráo cả. Vụ off cuối năm tôi sẽ chùm chăn bông lên đầu ông Manhbmc để anh em HLC cùng liên hoan! hé hé ...
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Nhân vụ đổ bể này và tiện thể đề xuất của bác Vodkahn. E định moi cái trung tâm mổ xẻ lên để "sử ní" cái ông Mạnh bán chó mèo. Cơ mà tìm mãi chẳng thấy đâu. Chác nó theo luôn cô chủ nó đi....đong đưa ở phương trời xa lạ rồi. Vậy nên đành post tạm vào đây.
    To Mod: ìm lại cái trung tâm để thiên hạ nói xấu anh zai cí!
    To bác Vodkahn: Tết bác trùm chăm cơ mà phải bịt cả tai lão ấy lại cơ. Chứ em vác búa tạ đi phang mà nhỡ ông í nghe thấy tiếng nói dịu dàng của em rồi trả thù thi.....hic hic...thê thảm lém!

Chia sẻ trang này