1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 18-12 khai trương MegaStar CT Plaza

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi poly, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em Nhi mà còn chưa thoáng thì chắc chẳng em nào thoáng bác ạ
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ok vậy thì bàn luận
    thật ra chuyện ghế tình nhân chẳng có gì to ta 1lắm
    nói cho vui chứ ai vô rạp mà mục đích xxx đâu
    chỉ là vấn đề được phép bày tỏ tình cảm chút thôi
    còn cái còn lại chính là sự thoải mái để thưởng thức
    dựa lưng tốt
    ghế này cũng chưa thật sự đã , ghế ko to lắm
    chỉ được là cách xa ghế kế bên thêm 1 tay vịn
    chứ ko có gác chân
    còn vấn đề vào rạp bày tỏ tỉnh cảm nhưngko quá trớn
    poly ủng hộ
    vì đi coiphim tình cảm ,ví du TL hehe
    thật ra cũng là một cách xay dựg tc cho tình nhân
    trên phim hôn
    duoi day cũng hôn , poly ủng hộ
    còn có thể dài dòng hơn
    nhưng dừng lại
    sẽ viết ở topic coi phim rạp
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Sao poly lại nghĩ là em sống khắt khe nhỉ . Em chỉ thấy cái ghế đôi thừa thãi. Không kéo gạt giữa 2 ghế đơn thì khác gì nào.
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Em Nhi làm sao mà hỏi câu như gà thế, ghế bth có khoảng cách giữa 2 ghế, cái chỗ đấy mà ngồi là đau mông lắm, nên ko ngồi sát được. Còn ghế này thì liền mạch mà
  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái ghế đôi mà thích quá . Nếu mega HN mà khai trg ghế này chắc back lại với bf quá
  6. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    ko phải khắc khe
    mà là suy nghĩ của bạn cứ theo chủ quan của bạn
    bạn ít khách quan khi nhận xét vấn đề
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Phải chăng đây là hành vi ứng xử của MegaStar?
    Vẫn thích Mega star, màn hình to vật vã, ghế ngồi cực thoải mái, không gian nhìn sang trọng. Nhưng sau ngày 24/12, một dấu hỏi lớn về thái độ phục vụ! Và hoài nghi về văn hoá ứng xử của một công ty gốc Canada này.
    Ngày 18/12 Mega khai trương thêm rạp mới tại C.T Plaza. Ngày 24, quyết tâm đi coi film ở rạp mới, và chọn luôn film công chiếu là "Khi trái đất ngừng quay", chấp nhận mức vé cao nhất: 80k/seat. Hành trình đi coi film này rất chi là phức tạp vì rạp không nhận book vé qua điện thoại: cử người đến sớm từ 5h để mua vé; len lỏi vượt qua hàng rào lô cốt, và nhất là đêm Noel, người đổ ra đường như quân Nguyên đến được CT Plaza lúc 6h45... Để yên tâm, phải lên trên food course ăn tạm, vừa mắc, vừa dở, toi mất 50k/pax.
    Bò lên tới nơi, hồ hởi chui vào phòng chiếu cho kịp giờ, tót lên cái ghế đôi to, sướng ơi là sướng. Và cái sự sướng được kéo rất chi là dài, hết trailer này đến trailer kia. Miết đến khi èn èn vào cảnh chính thì màn hình... tối thui. Lát sau thì âm thanh đi theo hình ảnh luôn. Khán giả đang chăm chú lặng thinh nhìn nhau, hy vọng là chỉ trục trặc trong giây lát. 5 phút.. rồi 10 phút trôi qua. Vài cái đầu ngọ ngoạy nhìn lui phòng kỹ thuật. Đèn phụt tắt luôn. Cứ như là "chỉ còn ta với ta". Đã thế đèn lại sáng lên mới phí chứ! Rồi thì khán giả quay sang tán gẫu, hy vọng sẽ sớm quay lại tiếc mục chính. Lật điện thoại mấy lần, kiên nhẫn đến đúng 45 phút, vừa hết hiệp đá banh, thì một nhân viên mới rụt rè bước vào "Dạ, vì sự cố kỹ thuật, anh chị thông cảm, tụi em đang khắc phục một tí". Đám đông nhao nhao "Một tí là bao lâu?" "Dạ (rất chi là ngoan), khoảng 45 phút đến 1 tiếng". Chẳng hiểu các bạn được ai training mà có thể nói với khách xem một bộ phim 120 phút một câu trả lời hết sức stupid như thế! Khán giả nhao nhao đòi lại tiền thì bạn hết sức tự nhiên, "Vậy em mời anh chị ra quầy vé nhận tiền". Khán giả lục tục bò ra ngoài, tiu nghỉu xếp hàng với những người đang chờ mua vé suất sau. Đứt thêm 15 phút chờ để lấy được tiền ra.
    Coi như một đêm mất cả 3 thứ: mất cảm giác sướng được coi phim công chiếu trên cái ghế tình nhân rộng mênh mông, mất luôn cơ hội coi trận thắng lịch sử VN-Thái Lan (chi phí cơ hội bị tính vì lost luôn chọn lựa 1), và quan trọng nhất là mất thời gian. Tính ra, người được cử đi mua vé mất đến 3 tiếng chờ đợi để chả xem được phim như mình muốn.
    Đã thế, lại thêm thất vọng với Mega quá. Rạp đẹp, màn chiếu đẹp, nhưng con người ứng xử quá thiếu tính chuyên nghiệp. Không phải chuyện đồng phục giống nhau, động tác kỹ thuật lanh lẹ, mà còn là thái độ ứng xử với khách hàng, nhất là khi gặp phải những sự cố kỹ thuật. Mega có thể biết cách thu hút đến khách hàng đến với mình, nhưng chưa chắc biết cách ứng xử thông minh để thể hiện đúng bản lĩnh của top player trong thị trường này.
    Chợt link với câu chuyện của bạn Abu: Người VN vẫn xem nghề phục vụ như một sự tạm bợ nhất thời, cả chủ lẫn tớ. Chủ thì sợ huấn luyện cho nhân viên kỹ rồi thì hoặc nó đòi lương cao hơn, hoặc sẽ đi tìm việc chỗ lương cao hơn. Tớ thì coi nghề này như sự tạm bợ để kiếm một công việc khác ổn định hơn, chứ phục vụ người khác trực tiếp thế thì nhục lắm. Trong khi đó, ở các nước lân cận như Sing hay Thái, người ta coi nghề phục vụ là một cái nghề và sống hết mình với cái nghề đã chọn. Người ta có thể cười tươi với tất cả mọi khách hàng, không phân biệt người đó giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, lịch thiệp hay thô lỗ".
    Người Canada sang đây có thể khoác cho Mega cái áo mới, nhưng liệu có thay đổi được cái "hồn" từ những người thực hiện không? Tại anh, tại ả, hay tại cả đôi đường??

    nguồn blog
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HfJnD3Uzd7PvOhYE9IvqQK_d.Q--?cq=1&p=671#comments

Chia sẻ trang này