1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 19/5 đến ĐH Ngoại thương đi các bác ơi!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nu_vuong_da_nau, 16/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thế các chú chưa thấy ai đội mũ bảo hiểm hát bao giờ à, thế thì, hãy đến không chỉ để thưởng thức bằng tai mà bạn còn được hấp thụ bằng mắt , hê hê, đó gọi là biểu diễn nghệ thuật.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi ông anh có nhìn thấy chữ "bác " ở chủ đề, to tổ bố thằng ăn mày đấy kko??? hay là muốn nữ vương này phải viết hoa như kiểu Bác Hồ. Mà cần gì phải ai bảo mới được vào, tự do ngôn luận mà. Hay phải đến nhà VVTthắng hỏi. Mà cái phần này nữ vương ta muốn chính kẻ nào có tên chitto trả lời cơ. Nhờ bác De gọi hộ cái nhá. Cảm ơn bác trước, Nữ vương muốn tuyên chiến với chitto.ok?

    The great pleasure in life is doing what people say you cannot do !!!
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đã sang ngày 20/5
    Topic đã hết thời hạn (cả quảng cáo lẫn cái nhau )
    Khoá lại nha...
    To Nữ Vương: Nàng ui, nếu nàng muốn chiến với Chitto, hị hị, ra ngoài mở một cái topic khác, cho tên chủ đề kêu vào. Ví dụ: Chiến với Chitto, rán giòn hay ngâm dấm....?
    Thế nhé...
    Quỳnh Nguyễn
    http://quynhnguyen.netfirms.com
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi, Chitto không phải là cái tên để cho mọi người ai thích kêu ra lúc nào cũng được.
    Với những người bạn, gọi tôi lúc nào cũng được, kể cả khi tôi buồn đau và khó khăn nhất.
    Với những người, những việc tôi không quan tâm, thì gọi tên tôi là một điều khiến tôi khó chịu.
    Nhất là những người không biết điều.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này