1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay 20/11

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi dungsamtien, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Ngày 20/11 năm nay,Tự nhiên ngồi buồn bỗng nhớ Điện Biên da diết, nhớ mái Trường PTTH Điện Biên Phủ nhớ các Thầy cô đã dậy dỗ em nên người để có em cuộc sống như ngày hôm nay.
    -Xin Chân Thành gửi tới các Thầy cô Trường THPT Điện Biên Phủ những tình cảm tốt đẹp từ đáy lòng của em,Kính gửi lời chúc sức khỏa tới Thầy Được(sử địa)cô Thủy dậy văn,Thầy Quân vật Lý.Thầy Quang dậy Toán(không biết bây giờ thầy còn là bên sở giáo dục không) và các Thầy cô khác
    -Nhớ mãi tập thể lớp 12C1 ngày xưa ấy,hồi đó vì là lớp chọn nên cả lớp chỉ có 25 người trong đó chỉ có 7 là nam,còn lại là nữ cả.hồi đó mình tự hào là 12C1 là lớp học giỏi nhất mà cũng quậy nhất đến nỗi thầy hiệu trưởng phải ra lệnh cấm tất cả con trai 12C1 không được đặt chân vô dãy nhà 2 tầng(tụi mình học lớp nhà trệt 1 tầng)he..he có 1 lần trong giờ ra chơi đi đưa thư tình cho Luận"Lai"tới cô Bé học trên lầu vô tình gặp thầy hiệu trưởng đi kiểm tra cả bọn sợ quá chạy tới cuối hành lang nhẩy đại xuống đất may mà không ai gẫy tay,chân.
    -Nhớ mãi ngày 7/5/1994 cả lớp vinh hạnh được đại diện trường tới dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ chân đồi A 1,Nhóm "Tứ Long"của mình vì quậy quá thầy cấm không cho đi,buồn quá thầy ơi ,đến bây giờ em vẫn còn buồn đó.
    -Nhớ mãi năm học 1994 cả trường kéo nhau đi Bản Phủ cắm trại 2 ngày vui ơi là vui.Tham gia thể thao và biểu diễn văn nghệ nữa...
    -Nhớ hồi đó nghèo quá chỉ có xe đạp nhưng mà 20/11 hoặc tết hàng năm cả lớp rồng rắn nhau đi chúc tết thầy cô và bạn bè vui lắm,nhiều khi đi tới bản phủ hoặc Thanh Yên.
    -Nhớ ngày kỷ Niệm 30 Năm Thành lập trường thầy Được sáng tác bài hát trong đó có đoạn:"trường em ngay dưới chân đồi A 1,dòng sông xanh uốn quanh....."bài này thầy sáng tác riêng cho Lớp 12C1 hát....đêm đó trường liên hoan văn nghệ vui lắm có cả biểu diễn thời trang nữa.nhớ cả những mối tình học trò nữa...
    -Nhớ mãi giờ thực hành môn hóa Tới"điên"đổ lọ axít vào mình .chỉ vô tình buột ra tiếng chửi thề thôi nỡ lòng nào cô lại cho em 1 cái bạt tai,nguyên năm đó môn hoá cô bắt em thi lại lia chia,mặc dù hóa em học rất khá đó cũng là kỷ niệm buồn.
    -Nhớ mãi cô dậy văn chỉ 1 lời nói của cô mà em ghét môn văn và điểm rất kém mặc dù hồi cấp 2 mình là cây văn xuất sắc và được cô rất thương.
    -Bây giờ những kỷ niện đó đã xa lắm rồi,nếu 1 ngày nào đó quay lại mảnh đất điện biên không biết tình cảm có còn nguyên vẹn?dòng thời gian trôi nhanh qúa mới đây đã hơn 10 năm
    bạn bè ai cũng đã ấm êm và có cuộc sống riêng tư.Nhóm "Tứ Long" bây giờ mỗi người một nơi-Hà nội,Điện Biên,Cần Thơ còn "xích Long"đã nằm yên dưới 3 tấc đất....buồn qúa.
    -Gửi lời chào tới các thành viên box Điện Biên.qua đây gửi lời chào tới các bạn học cũ:Thường "lương",Quân "Đế".Luận "Lai",Tùng "Phát",Tuân "Tiến".Bách "cấp",Hải "Buồm",Hoa "nhị",Thanh,Trang,Hường "công" và các bạn học.....Gửo lới chúc súc khỏe tới các thầy cô kính mến.
    Cần Thơ 1-/11/2005
    Sầm Tiến Dũng-Lớp 12C1-Năm Học 1993-1994
  2. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    box ta hình như không có ai thầy cô giáo nhỉ
  3. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    có tớ này, nhưng không phải ở điện biên mà là ở hà nội , thất vọng không hehhe

Chia sẻ trang này