1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 20/11_ chúng ta hãy kể những chuyện về thầy cô

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi uuut_iiit, 17/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/11_ chúng ta hãy kể những chuyện về thầy cô

    chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có ít nhiều những kỷ niệm về thầy cô, nhân ngày nhà giáo Viện Nam 20/11 sắp đến chúng ta hãy cùng nhau hồi tưởng lại và chia sẻ những kỷ niệm vui buồn cùng những tình cảm thầm kín mà mọi người đã có với những thầy cô thân thương của mình từ cái buổi đầu tiên đến trường.

    uuut-iit xin mở đầu topic này bằng 1 "giai thoại" về 1 người thầy-giáo viên của trường Phổ Thổng Trung Học Nguyễn Thị Minh Khai ( ngôi trường cấp III của uut-iit)

    đó là tiết Hoá đầu tiên của năm học mới, thầy bước vào mang theo lỉnh kỉnh những chai lọ trước ánh mắt ngơ ngác của tụi hoc trò. thay cho lời chào mừng tụi học sinh mới, thầy biểu diễn 1 trò rất " ngoạn mục"
    - thầy: đây là cái lọ đựng amoniac.- rùi thầy đưa cái lọ lên gần mũi, phớt nhẹ bàn tay để ngửi mùi. trong rất "chuyên nghiệp". nhúm vai, nghiêng cái đầu, thầy nói: chẳng có mùi gì...

    lũ học trò ở dứơi cũng ...nghiêng cái dầu, ngớ ngác như con cá thác lát. chúng xì xào: sao mà ko có mùi gì được. chắc hôm nay thầy bị nghẹt mũi.

    -thầy: 1 cách rất thản nhiên nhúm hẳn ngón tay vào trong cái lọ đựng amoniac đó, rùi đưa lên miệng liếm. nhấm nháp một chút, rùi thầy nói: chẳng có vị gì!

    ở dưới tụi hoc trò lại nhao nháo lên. chúng nói: vô lý, vô lý wá. amoniac chứ có phải là nước lã đâu. 1 số đứa khác thì chau mày lại trông rất " suy tư "

    -thầy: nếu em nào chưa tin thì tui cho lên đây thử.

    1 cánh tay dơ lên từ cuối lớp. 1 anh chàng rất sáng sủa. thầy thầm nhủ " chắc là 1 hoc sinh giỏi hoá đê". rồi dấu cái sự " khoái trá" của thầy vào trong 1 nụ cười mỉm chi đờ mi." 1 còn mồi to sắp sập bẫy hahahaha"

    chàng ta cũng nhúng hẳn ngón tay vào cái lọ đưng amoniac, rồi đưa vào miệng liếm trong sự theo dõi chăm chú của cả lớp. im lặng 1s......ặc ặc tỏm wá. chàng ta nhăn cái mặt, lắc lắc cái đầu....khiếp wá. thầy lừa em!!!

    - thầy với cái vẻ mặt cảm thông, nói: ai bảo tui lừa cậu. cậu có thấy tui nhún ngón giữa nhưng tui liếm ngón trỏ không?

    - thầy: điều đầu tiên mà tui muốn dạy các em là học Hoá Học phải biết wan sát.

    câu chuyện đến dây là hết rùi. bây giờ các lượt các bạn kể đấy.
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nếu nói về kỷ niệm với các thầy cô thì thiệt là .... hong biết kể gì hết nhưng mỗi năm đến ngày 20/11 v à mùng 3 tết nào cũng lon ton đến nhà của 3 cô giáo cũ , chỉ dạy thêm năm lớp 10 thôi hì hì
    đến thăm cô Hoá đầu tiên (từ đó đến h cũng mấy năm gòi mà hong nhớ được tên của cô , chỉ gọi CÔ + môn cô dạy thui, tin hong ) , nhà cô là ít học sinh ghé thăm nhất, cô cũng là người ít nói nhất trong 3 cô , sáng mùng 3 tết năm nào cô cũng chuẩn bị sẵn bánh tét cho tui đến ăn (nhắc tới là thèm), vừa an vừa than thở với cô đủ thứ chuyện , 1 người để bày tỏ hết suy nghĩ của mình
    sau đó lại lạch bạch chạy qua nhà cô Hoá , cô nì dạy bên trường Phú Nhuận á , cô cực kỳ chịu chơi , chính dzì dzậy mà nhà cô cũng cực kỳ đông học sinh tới chơi , đến cô dạy cách để mà "chơi" hehehe
    cuối cùng là vòng về nhà cô Văn , nhà cô cũng bự dzậy mà học sinh đến hong đủ chổ đứng á, tràn xuống nhà bếp, lấn luôn vô buồn ngủ của cô , thầy , chồng cô , còn chịu chơi chuẩn bị luôn 1 dàn karaoke cho đám học trò tới thì hát cho vui , choáng chưa hì hì .... đến nhà cô Văn thì cũng trưa òi, lại được bắt ở lại ăn cơm, nhớ nhất là món bánh tráng cuốn nè, rồi nồi khổ qua của cô (chảy nước miếng) , muốn nhậu hả, cô okie luôn hì hì , nhưng tất nhiên chỉ uống vừa tới mức thui nhá , đến thăm cô được cô dạy cho rất nhiều điều về cách đối nhân xử thế .....
    mà lần nào đến mấy cô cũng hỏi bạn trai đâu òi, người yêu đâu òi , bồ đâu òi ..... hic hic huhuhu ko biết năm nay có ai chịu cho mình nắm cổ dắt tới giới thiệu cho mấy cô ko nữa à hì hì hì ...

Chia sẻ trang này