1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 23/10/2006 - Các bác thấy thế nào? - KHÓA vì tên topic không rõ ràng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yenthu, 24/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yenthu

    yenthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23/10/2006 - Các bác thấy thế nào? - KHÓA vì tên topic không rõ ràng

    Giờ em mới nghiệm thấy, câu nói của bác Mao là bất hủ
    TRÍ THỨC LÀ CỤC PHÂN​

    Đọc blog của cô bé 18 tuổi này, thấy mình hèn quá
    http://blog.360.yahoo.com/blog-An4HopAncqqCLJwCf4UpLdb2RmPe3u1be4AQvg--?cq=1&p=514
  2. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Có câu hỏi nào ở đây?
  3. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    virus đấy
  4. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    anh dog trưa nay ăn ốc xào mắm tôm ah mà nói mò thế.
    hic, hôm qua, 23/10, cảm thấy buồn, bất lực, hèn nhát, vô cảm, vô tình. nhưng không thể giải quyết theo cách tự phát như vậy?
    hãy chờ thêm 1 thời gian nữa để có câu trả lời đày đủ cho chuyện bât công này
  5. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    ớ, chắc là em viagra đó hả hê hê, sao mà bất lực thế , cần anh giúp gì thì cứ lên tiếng nhé
  6. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    hê hê, anh con phải dùng viâgra thì sao giúp em được anh dog.
    anh có giúp em mua ít mắm tôm sang ngga ném bọn dầu trọc mất nhân tính thì giúp
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    ngày hôm qua tớ cũng có mặt ở đó, nhưng muộn hơn...
    Tớ biết gia đình VAT chỉ là tình cờ, đây là một gia đình thật sự đáng thương. Cha VAT, một giảng viên ĐHTL đã ra đi sau cơn bạo bệnh bỏ lại hai mẹ con nương tựa vào nhau. Chưa đầy một năm sau đó, cậu học sinh đỗ thủ khoa ĐHTL đang học tập bên Nga đã bị bọn đầu trọc hành hung đến chết... Tớ biết viết những dòng này là thừa nhưng tớ chỉ nhắc lại một chút thôi.
    Ngày hôm qua, cũng như bao người bạn khác, tớ thất vọng vô cùng khi mình không được cất lên tiếng nói. Có thể bạn cho mình là rỗi hơi, là thừa cơm... nhưng các bạn thử đặt mình trong hoàn cảnh của gia đình VAT mà xem. Nỗi đau mất đi người thân, mất đi người con, mất đi người bạn lớn biết chừng nào...
    Nhưng hôm qua, vâng, cũng xin nhấn mạnh là ngày hôm qua, không một yêu sách nào của "bọn sinh viên rách việc" này được đưa đến tay của ĐSQ. Thậm chí, việc các bạn trong diễn đàn ĐHTL đến đặt một bó hoa thương tiếc cho linh hồn của Tuấn cũng bị ngăn trở. Chẵng lẽ, chúng tôi không được nói ra tâm sự của chúng tôi sao ? chúng tôi chỉ muốn yêu cầu một bản án công bằng hơn cho VAT thôi. Nhưng "các anh" í bảo là các em hãy giải tán đi vì khu vực này không cho phép dừng xe... "Các anh" lại bảo về mà lo học đi, đừng lo tụ tập ở ngoài đường...
    Vâng, chúng tôi học, chúng tôi tiếp thu kiến thức để nói lên chân lý, để đòi công bằng cho một người bạn mà chúng tôi thương yêu. Nhưng cái sự học của chúng tôi lại không được "các anh" cho phép, không được "các anh" cho nói...
    Vâng, bây giờ chúng tôi đã hiểu câu nói của bác Mao " Tri thức chỉ là cục phân"
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 24/10/2006
  8. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    hê anh tuyệt đối kô xài viagra nhé, nguyên đai nguyên kiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này