1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304

    http://vietnamnet.vn/psks/2006/04/565983/
    Cảm ơn bác thông thái đã cho một cái link tốt.
    Chủ tịch có nói về hội thở Boston. Tuất có nhớ, Kít đã 82 tuổi vẫn gửi băng video đến tham luận. Nhìn chung, tham luận của Kít hiếu chiến và ngược lại với tổng kết hội thảo. Kít có nói, đại ý, Mỹ xoay ngược được tình hình nếu quay lại ném bom dữ dội đường Trường Sơn. Nhớ lại, năm 1972, ta đã thắng lớn. Nhưng cuối cùng cũng phải rút ra bờ bắc sông Thạch Hãn do Mỹ ném trận bom lớn nhất trong lịch sử chiến tranh, 420.000 tấn bom. Quân ta mới sử dụng tăng, cơ cấu xe thiếu cứu hộ sửa chữa và hậu cần bằng xe bọc thép bánh xích, yếu đi phải lui. Sau đó, mới chiếm lại được một vài điểm.
    Tuy nhiên, Kít hiếu chiến quá, chính hội thảo Boston tổng kết ngược ý với Kít. Mỹ nó đã thiệt hại quá phải rút. Càng ném bom xuống càng không thể xây dựng một chính quyền thật sự "Việt Nam hoá chiến tranh". Vì ném bom xuống là càng làm mọi người khắc sâu không quên cái điều Mỹ nguỵ là kẻ thù dân tộc. Hơn nữa, sau 12 ngày đêm, ta đã có kinh nghiệm chống những chiến dịch đường không lớn. Ngoài Bắc, ta có thế hệ vũ khí mới. Còn Trường Sơn, ta đã có một giai đoạn thoải mái chuyển vào miền Nam nhiều chục vạn tấn hàng. Nhìn cục diện chiến trường mà chủ tịch miêu tả, có thể thấy nếu Kít ném bom ồ ạt, thì quân Nguỵ bị quân địa phương ta hạ nhanh hơn. Quân địa phương đã phát triển thành cấp quân đoàn. Như quân miền Đông ở đây. Cứ tưởng tượng, nếu chiến tranh các liệt trở lại thì quân cấp miền được trang bị rộng rãi tên lửa SAM-7 và AT-3. Ngay trên địa hình sa mạc trống trải, năm 1973 quân Ai Cập tiêu diệt toàn bộ bộ phận xe tăng bảo vệ Xinai của Israel. Không riêng gì miền Trung, lợi thế của địch ở địa hình trống trải miền Tây cũng mất. Thảm cảnh của địch là dồn vào những căn cứ kiên cố lớn, câc trạm radar, phòng không, sân bay, bến cảng bị nã pháo thường xuyên tê liệt. Ta đưa cả tên lửa phòng không lớn vào miền Nam. Máy bay ta ném bom. Thậm chí, lần đầu tiên sau thế chiến, các tuần dương hạm hoặc cả tầu sân bay bị đánh chìm.
    Chỉ tính riêng quân sự, thị sau hiệp định, quân ta đã có thế và lực hoàn toàn khác.
    Cũng lại chỉ tính riêng về kỹ thuật quân sự, sau hiệp định là thời điểm cuộc cách mạng kỹ thuật ví điện tử đến với quân ta. Ta hoàn thiện phương pháp sử dụng và cấu tạo tên lửa nhỏ SAM-7 và AT-3, cùng những chiến thuật cống tăng và máy bay tầm thấp. Thực chất, điều kiện kỹ thuật của Mỹ lúc đó không có khả năng kỹ thuật để đối lại, không thể tiếp tục thiết xa vận và trực thăng vận.
    (SAM-7 dược hiệu chỉnh tại nước ta, sau đó từ kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam, Liên Xô hai lần cải tiến lớn. Đây cũng là thời điểm ta có nhiều xạ thủ 12,7 chống trực thăng tốt nhất.. Đây cũng là thời điểm súng B-41 nhận được nhiều thay thế dần cho B-40...Ta cũng đã có các xe phòng không tự hành ngắm bắn tự động, lúc dó địch hoàn toàn không có tên lửa chống tăng có điều khiển bắn từ máy bay, gây nhiễu tầm thấp và máy bay vô hình để đối phó.Tuy nhiên, một trong những giá trị lớn nhất của quân ta là chi tiết về các trận đánh máy bay và xe tăng, thì thấy các nhà sử học vứt bỏ rất đáng tiếc. Các nhà sử học phần nhiều quan tâm đến vinh quang, anh dũng, ác liệt, chả thèm để lại cho con cháu kinh nghiệm chiến đấu được đổi bằng bao nhiêu xương máu. Trong thế chiến, người Nga hay phương Tây chụp ảnh từng vết đạn bắn thủng xe tăng để lại.).
    Về phòng không bảo vệ bầu trời miền Bắc, diễn biến các trận đánh được để lại chu đáo hơn, ta cũng đã có SAM-3 và những radar mới chưa bị lộ tính năng kỹ thuật. (phần nhièu tính năng kỹ thuật bị lộ từ Trung Đông). Ngoài những radar mới, trong chiến tranh Việt Nam, lần đầu tiên chứng tỏ ưu thế của phương pháp thay đổi tần số, tạo điều kiện sử dụng những radar cổ và hệ thống SAM-2 hiệu quả (lúc bấy giờ, để thay đổi chút ít bước sóng radar, phải thay đổi hiều cấu trúc máy phát, antena và thậm chí cả xe, nhưng địch cũng mất vài ngày trước khi gây được nhiễu tích cực. Sau này, phương pháp nhẩy tần và nhẩy bước sóng ngày càng hoàn thiện, được tực hiện tự động hoá, là những đặc diểm chiến thuật của các loại radar hiện đại ngày nay).
    Không quân ta cũng đã có nhiều hơn máy bay MIG-21 thế hệ mới, các đặc tính tên lửa địch thu được cũng đã được Lien Xô phân tích kỹ và vũ khí, khí tài trên máy bay ta cũng được cải thiện. Không quân ta cũng hoàn thjiện chiến thuật sử dụng MIG-21 theo chiều thẳng đứng. Chiến thuật này vẫn đang là kinh điển trong các trường dậy phi côg chiến đấu của thế giới.
    Ngoài tiến bộ kỹ thuật, ta cũng đã xây dựng được đường Trường Sơn và hệ thống kho hàng. Dù địc có vượt qua hệ thống phòng không mới, làm tắc đường, thì từng mặt trận, đoạn đường hàng hoá vẫn chạy. Cũng trong thời gian miền Bắc yên ổn, ta nhận được một lượng hàng hoá, phương tiện lớn. Những gì mà các xưởng nhà ta sản xuất đuwọc cũng có dự trữ lớn.
    Nếu chiến tranh trở lên ác liệt, Mỹ quay trở lại ???? Có lẽ ngày nay binh chủ tên lửa chống hạm và đạn đạo của ta đã lớn mạnh. Thậm chí, các hạm đội tầu ngầm và tầu phóng tên lửa, máy bay ném bom cũng được xây dựng.
    Không nói đến vũ khí hạng nặng, nếu chiến tranh ác liệt kéo dài đến nhhững năm 1980, một luợng khổng lồ các tên lửa nhỏ các nhân có điều khiển được sản xuất ngay trên miền Bắc
    ------------------
    Có lẽ, cũng ta trong năm 1970-1972, có lẽ cả trước đó, thời kỳ còn Mác, mặt trận ngoại giao của ta có gì giống với Iran ngày nay. Mỹ yêu cầu những thứ không thể chấp nhận được, mà không hiểu rằng người ta không chấp nhận những yêu cầu dó. Không hiểu từ bao giờ, người Mỹ luôn tin rằng người khác sẽ hành động theo điều họ muốn.
    Đến trước 12 ngày đêm năm 1972, hoà bình đã ở trong tầm tay. Hiệp định coi như đã được ký. Nhưng đột nhiên, Kít đổi giọng, ông ta đột ngột trở nên ngang ngược.
    Sau trận đánh 12 ngày đêm, hai đoàn trở lại Paris, cả thế giới chăm chú theo dõi. Kĩt giơ tay ra định cùng bắt tay bác Thọ. Trời đất, giữa đông đảo các chính khách và các nhà báo, trên thềm cửa toàn nhà hội nghị, bác Thọ mở đầu một câu "tôi không bắt tay với kẻ lật lọng", rồi hàng tràng chửi Kít, chửi một trận đã đời. Bác chửi nhiều, chửi dài, chửi đanh thép, không thiếu vị chua. Biết làm thế nào được, Kít-nước Mỹ đành cười ngượng, gằn mặt đợi bác Thọ mệt. Cái họ cần bây giờ là ký hiệp định, rút quân, chuồn nhanh khỏi cuộc chiến, chuồn bằng bất cứ giá nào. 15 ngàn lính còn lại ở Miền Nam và là cờ Mỹ ở đó đã nghe thấy tiếng kẻng nhà lao Hoả Lò thật sự. Nước Mỹ bị kẹt, nhưng các chính sách thông thái của Mỹ còn bị kẹt hơn.
    Họ quá liều. Người Mỹ đã thực hiện trận ném bom lớn nhất trong lịch sử chiến tranh vào Quảng Trị thành công. Ngay trước hôm tiến đánh Hà Nội, họ cho máy bay gây nhiễu phát tín hiệu giả, ta tưởng là B-52 đã bắn phí vô ích 60 đạn, địch cho rằng hệ thống radar của ta đã mù. Tổng thống Mỹ do đó tin tưởng vào cuộc nén bom Hà Nội. Kít phá bàn hội nghị. Họ lừa ta, lừa đại bộ phận dân Mỹ lúc đó đã phản chiến để đánh canh bạc này.
    Thực ra, cuộc chiến 12 ngày đêm chỉ kéo dài được 8 ngày, đến ngày 26-12-1972. Hai bộ chỉ huy không quân chiến thuật và chiến lược nhường nhau vị trí chỉ huy trận đánh. Họ không tin vào các báo cáo, phải tự mình hứng chịu thất bại. Sau đó, Mỹ ném bom cầm chừng, các lực lượng Mỹ khônbg muốn có thêm nhiều thương vong, đợi cái điều tất sẽ đến, là tổng thống quyết định dừng lại. Trận đánh diễn ra khó khăn, nhưng ta đã thắng.
    Kít ở thềm phòng hợp thật khổ sở. Ông ta là một chính khách giỏi, nhưng biết làm sao được, các nhân ông ta không lật lọng, ông ta chỉ làm theo lệnh tổng thống. Mà tổng thống của ông ta thì thua canh bạc quyết định. Đối với ta, chiến tranh đã lâu, chịu thêm một trận ném bom tuy lớn, nhưng cũng chỉ là một trận ném bom. Còn tổng thống Mỹ đã đặt cược danh dự vào đó, và mất.
    Bác Thọ và Kít cùng được giải Nobel hoà bình. Nhưng bác đã từ chối. bác từ chối có thể vì nhiều lý do, nhưng có lẽ nhiều hơn cả là bác không muốn nhận giải thưởng cùng kẻ lật lọng, hèn đớn.
    Sau những khổ sở đó, khi hiẹp định đã ký, Kít đến hà Nội chơi với tư cách cá nhân.. Ông ta đi chơi một số nơi, lúc gần về, ông ta gặp bác Thọ, đối thủ của ông ta trên mặt trận Ngoại giao. Ông ta xin một chai rượu nút là chuối và thịt chó. Bác Thọ cùng uống. Kít uống rất nhiều và rất say. Ông ta như trú đi những khổ sở, nhục nhã đã trải với người đồng nghiệp. Có lẽ, ông ta biết rõ nhất chinh phủ Mỹ rằng thất bại thế nào. Thất bại ngấm sâu vào ông ta hơn tất cả những chính khách Mỹ.
    Thế nhưng 33 năm sau, Kít lại gửi một thông điệp hiếu chiến đến vậy. Ông ta nói hoàn toàn khác những gì ông ta đã nói, những gì đã ngấm sâu vào ông ta. ?????
    Vấn đề Kít gởi tham luận đến hội thảo khá phức tạp. Cũng cỉ còn lời giải đáp duy nhất, Kít được Bussh nhờ, hay thuê mướn tìm kiếm thêm chút ủng hộ lạc lõng với vấn đề Iran hay Iraq.
    Có thể hiểu hơn cuộc chiến khi đọc hồi ký của Mac. Có lẽ trên đời này duy nất có một tư lệnh chiến đấu trên mặt trận kinh tế. Mác kiến trúc cuộc chiến tranh theo các học thuyết kinh tế. Mac thiết kế phòng tuyến Macnamara để ngăn chặn của cải miền Bắc. Đặc biệt ấn tượng là trận đánh Ia Đrang, Mac đến tận sư đoàn kỵ binh bay xem xét thiệt hại, và ngấm đòn rằng chiến tranh sẽ thất bại. Mac là kẻ đầu tiên chuồn khỏi cuộc chiến. Vì chuồn trước, ông ta tìm được chỗ ấm, làm giám đốc WB. Đọc hòi kỹ của Mac ta thấy một khối luợng lớn vũ khí khí tài được đặt hàng phục vụ cuộc chiến thế nào. Khẩu AR-15 ra đời trong trong chiến tranh Việt Nam, làm một cuộc cách mạnh trong súng bộ binh Mỹ. Sư đoàn kỵ binh bay cũng là một cuộc cách mạng, yêu cầu mua của các nhà thầu một lượng hàng hoá khổng lồ. Chưa bao giờ, bình quân mỗi người lính trong tiểu đội chi phí nhiều triệu đô. Một lượng máy bay khổng lồ được yêu cầu, như máy bay F-5 được sản xuất ban đầu cho chiến tranh Việt Nam. Quân Mỹ xả láng "trực thăng vận", "thiết xa vận"....và tiêu tốn tiền của. Ở tiền tuyến miền Nam, trung bình 10 lính Mỹ thì chỉ có 1 là trực tiếp tham chiến, còn đâu là các hoạt động trợ chiến, xài tiền.
    Nhưng Mac chỉ dừng lại ở đó, những người khác còn đi xa hơn, trong hồi kỹ Mác đã cho thấy, một tỷ lệ lớn hàng hoá chỉ có trên giấy tờ. Nước Mỹ thì khánh kiệt, còn Miền Nam trở thành lò rửa tiền lớn nhất mọi thời đại.
    Vì lẽ đó mà Diệm bị sát hại, Kenerdy bị bắn. Diệm bị bắn vì hắn còn có đầu óc chính trị, người Mỹ đây cần, họ cần rửa tiền. Ken thì bị bắn vì nảy ra ý định rút khỏi cuộc chiến. Thiệu cùng tay chân bám vào cỗ máy rửa tiền bằng máu đó. Thiệu thọ ở vị trí đó vì hắn chẳng biết làm gì, ngoài nhặt nhạnh chút rơi vãi.
    Ngày nay có lẽ cũng vậy. Chẳng ở đâu, quân đội nào được bắn thoải mái những viên đạn giá nhiều triệu đô. Vì lẽ đó mà Kít già nua lại phải đi làm "nội giao" một lần nữa.
  2. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Em nghe Daddy em bảo hồi ấy "Tom Cat nó bay không đẹp không ăn tiền" chỉ biết thế thôi các bác ạ, chẳng biết thế nào vì thời ấy lo... chạy mà
    À vụ wân ta bị dính 2 wả CBU gì đấy có thật hay không ? mà máy bay gì vác 2 wả đó để thả ? Nghe đồn bomb đấy phải có thiết bị kích nổ riêng và... password nữa ?! chẳng biết thực hư thế nào Bác nào biết giải thích giúp !!!
    Hình như là F-14 chứ không phải là F-4 tớ chỉ có hình vẽ này minh hoạ.
    [​IMG]
    [/quote]
    Được sonyclie sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 03/05/2006
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Lời chú thích của tấm ảnh tôi post lên nhw sau:
    Fall of Saigon
    Original caption: South Vietnamese tank in flames as North Vietnamese forces enter Saigon.
    Photographer: Jacques Pavlovsky
    Date Photographed: April 30, 1975
    Location Information: Saigon, South Vietnam
    Tôi post thêm 1 số tấm ảnh nagỳ 30/4. Nếu có ảnh nào trùng nhờ bác Mod xoá giùm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lính Việt Nam Cộng Hòa sáng 30 tháng 4, tại cầu Sài Gòn
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 10:50 ngy 03/05/2006
  5. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    và sau đó
    [​IMG]
    u?c chiangshan s?a vo 10:50 ngy 03/05/2006
  6. sonyclie

    sonyclie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, chiến tranh đã qua 1 số chục năm đáng kể thế mà vẫn còn vài ku nói chuyện rất "hằn học" y như hồi mới thống nhất, cần phải khác đi ku, đời còn dài mà.
  7. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trông cái hình này thì chắc là binh lính VNCH đang nghỉ ngơi sau một chặng đường thôi chứ không phải đang bố trí đội hình phòng thủ ở cầu SG. Bao nhiêu năm chiến tranh rồi thì cũng phải có ngày chấm dứt chứ
  8. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Trời! Bộ hết chỗ nghỉ rồi sao mà lên cầu ngồi khi đang chiến sự... chắc cầu cao, sông rộng, gió mát.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Rồi, cám ơn tất cả các bác, tài liệu của các bác tuy khá lộn xộn nhưng có thể giúp làm rõ điều gì đã xảy ra ở cầu Rạch Chiếc sáng 30/04/75. Rất tiếc là qua đó cũng cho thấy sau cầu Rạch Chiếc đã có thêm 1 trận đánh nhau to ở cầu Sài Gòn vào thời điểm sau khi Dương Văn Minh đã ra lệnh cho VNCH ngừng kháng cự. Trận Rạch Chiếc do đó ko còn ý nghĩa quan trọng để mất thì giờ tìm hiểu quá chi tiết. Việc tiếp tục kháng cự và gây nhiều thiệt hại cho VC sau khi đã có lệnh Dương Văn Minh chứng tỏ trong quân đội VNCH cũng có những kẻ dũng cảm theo cách nói của họ hay ngoan cố theo cách nói của ta và đánh nhau cũng ko đến nỗi nào.
    Mặc dù phải đối đầu với 1 lực lượng đông đảo, trang bị tốt và đánh nhau cũng ko tồi như VNCH mà cuối cùng ông VC vẫn giành thắng lợi hoàn toàn chứng tỏ ông VC phải rất rất giỏi . Các bác nên nhớ ko có nhiều cuộc chiến mà quân bên này giành thắng lợi hoàn toàn trước quân bên kia đâu, phần lớn chỉ dừng ở mức đánh đến khi 1 bên hoặc cả 2 bên mất hết hứng thú tiếp tục chiến tranh, dừng lại ký hiệp định hoà bình thôi (có thể bất bình đẳng nhưng vẫn là ngừng chiến). Phải có trình độ và/hoặc trang bị hết sức chênh lệch như Mẽo vs. Irak thì mới dứt điểm hẳn được đối phương.
    Khi đã dành được chiến thắng to lớn đến mức ấy rồi mà có bác vẫn còn bất mãn vì bị diệt vài ba chiếc xe tăng thì quả thật cũng hơi tủn mủn . Nếu đơn thuần là phân tíc kỹ thuật về sự đúng sai của 1 bức ảnh như bác ov10 thì rất hay nhưng bôi bác chửi bới như nhiều bác thì vô hình chung các bác đã tự hạ thấp giá trị chiến thắng (mà các bác nghĩ là) của mình.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ông Minh có cho phát lời trên đài phát thanh chứ không truyền lệnh trực tiếp đến từng đơn vị (không hiểu có phải là do sơ suất của ông điệp viên nghiệp dư Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh hay không mà không có bất cứ lệnh nào truyền theo đường chỉ huy của quân đội). Trong bài phát của ông Minh cũng chỉ nói "ngừng bắn, bàn giao.." chứ không có nói gì về đầu hàng cả. Bọn lính VNCH lúc ấy thì hơi đâu mà nghe đài! Thằng nào có nghe thì cũng phải theo lệnh chỉ huy trực tiếp, lệnh từ Bộ Tổng Tham Mưu chứ có phải tay mơ đâu mà nghe theo mấy lời trên sóng phát thanh, còn thằng nào muốn hàng hay phải hàng thì khỏi cần nghe đài !! Do đó hiệu lực của lời kêu gọi của ô. Minh trong khoảng 3 giờ trước khi chính thức bị bắt tuyên bố đầu hàng vô điều kiện rất đáng nghi ngờ, còn 3 giờ sau thì may ra sự tuyên bố của ông và sự có mặt của quân GP tại Dinh mới có chút ý nghĩa nào!
    Về phía ta thì ban đầu đại tướng VNG có lo là ô Minh tuyên bố như thế thì quân ta ngừng tiến chăng? Nhưng sau ông rất hài lòng khi thấy quân ta vẫn tiếp tục tấn công đến khi nào địch đầu hàng vô điều kiện mới thôi!!
    Được cavalry sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 03/05/2006

Chia sẻ trang này