1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Em vừa xem lại hồi kí cụ Đặng Vũ Hiệp thì thấy có chi tiết này : lúc 9h30 trung đoàn 28 đến Lăng Cha Cả, định theo đường Võ Tánh để đánh BTTM, nhưng đường bị tắc do xe ta cháy nên phải chuyển sang đi đường khác.
    Chắc là chính những chiếc này.
  2. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ông Jacques Pavlovsky hôm nay cho tôi biết thêm là từ khi người lái xe tăng cầm cờ chạy vào dinh (anh Thận, tất nhiên ông ta không biết tên), đến khi ông Minh được các sĩ quan ta đưa ra xe, theo ông ta nhớ, vào khoảng 20 phút.
    Ông Pavlovsky có gửi thêm cho tôi một bức ảnh chụp ở Dinh Độc Lập
    Chiến sĩ ta dẫm lên cờ vàng ba sọc vừa bị vứt xuống từ nóc dinh.
    [​IMG]
  3. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 12/05/2006
  4. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Tớ không biết thời đánh Mỹ miền bắc thế nào, chứ thời đánh K học sinh đang học lớp 11 - 12 đi lính là chuyện thường, dưới hình thức tình nguyện. Những năm 82-86 ở SG (có thể cả nước) quân đội hay vào trường phát động phong trào tình nguyện ra mặt trận, rất nhiều học sinh đã hưởng ứng đặc biệt là học sinh tham gia công tác Đoàn.

    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 12/05/2006
    Được kyto sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 12/05/2006
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Hay quá, bác Altus đề nghị ông ấy viết một bài hồi tưởng lại những ngày lịch sử đó được không? Những gì ông ấy được nghe, những gì ông ấy thấy, những cảm nhận của ông ấy, đánh giá của riêng ông ấy. Chắc chắn sẽ tuyệt lắm.
  6. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ Kyto:
    -------------------------------------------------------------------------
    Những năm 82-86 ở SG (có thể cả nước) quân đội hay vào trường phát động phong trào tình nguyện ra mặt trận, rất nhiều học sinh đã hưởng ứng đặc biệt là học sinh tham gia công tác Đoàn.
    -------------------------------------------------------------------------
    Vào trường phát động thì có, nhưng rất nhiều học sinh hưởng ứng thì có thật không ông? Trường tôi chẳng có mống nào xung phong cả. Thời đó nghe nghĩa vụ quân sự là sợ bỏ má mì luôn, thà ra biên giới phía Bắc choảng nhau với tụi Tàu, có chết thì cũng làm ma nước Nam, qua Campuchia thì không mống nào ham hết.
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Chắc là thành phần đi học trễ hoặc đã lưu ban. Theo tớ biết ít nhất phải gần đủ 18 tuổi mới được nhập ngũ vào quân đội chính quy (xong ba tháng quân trường là vừa) vì điều này đã được công ước quốc tế quy định. Cần lưu ý thời trước ở miền Bắc học PT 10 năm với một năm vỡ lòng là 11, còn trong Nam học PT 12 năm. Vì vậy nếu tính theo lớp thì không có gì là không bình thường.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 12/05/2006
  8. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tựa sách là "30-4" xuất bản năm 1985 tại TP Hồ Chí Minh, có bài của Lê Khả Phiêu, Nguyễn Trần Thiết, Thành Tín....Bìa hai màu trắng (hai bên), đỏ (ở giữa), giấy in xấu òm
  9. bandocsaigon

    bandocsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  10. bandocsaigon

    bandocsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngang thôi , vào xem thử các bác nói gì , thấy các bác hăng say quá , nên nói bậy mấy câu , các bác bỏ quá cho.
    Kính bác tuất , lúc đôi bên đang làm thịt nhau chỗ cầu Rạch Chiếc , chắc bác đang tẩn nhau với quân nguỵ hay quân gì gì ấy ở đâu đó nhỉ , hay bác chui ra sau mà chỉ toàn bưng bài của người khác ra hù doạ anh em thế nhỉ. Mà cái bọn nguy chúng nó đổ đốn thật , thua sặc gạch mà vẫn còn lươn lẹo lèo lá về chiến thắng này , cứ như các cụ tham quan ngày nay ấy , bác nhể. Tiên sư quân Nguỵ , ăn chơi cho lắm vào đến lúc hữu sự thì cắp quần mà chạy , đất đai mất sạch , mồm thì hô hào tử thủ , nghe tiếng súng thì tót mất. Quân ta vẻ vang thật bác tuất ạ , Tây Mỹ Nguỵ gì cho đi tuốt , chỉ có thằng Cam và lão Khựa là làm cho ta ngứa d chút thôi , nhưng bõ bèn gì , chết vài triệu anh em mà dân ta vẫn cứ tăng tốt đấy thôi. Em sinh sau đẻ muộn , học ít kiến thức nông , cho nên chỉ thấy dân ta đục dân mình là căng lắm , chẳng biết có ích gì không , đến giờ mà còn bên này bên kia thì chú Khựa chú Mẽo nó .

Chia sẻ trang này