1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc đã thành gạch vụn đâu Chiangsan ạ, vì chỉ chỗ nào có phòng thủ thì chỗ đó mới cần triển khai tấn công thôi. Nếu VNCH phòng thủ mạnh ở một ngã tư thì sẽ có một, hai dãy nhà bị phá hỏng. Trong tình hình ngày 30/4 tớ nghĩ cả thành phố Sài gòn chắc chỉ có được một vài nơi rắn như Lăng Cha Cả, cho nên thành phố sẽ không bị phá hủy nhiều.
    Giả dụ vì một lý do nào đó các bác VNCH phòng thủ dày đặc khắp nơi, chốt chặn trên từng ngã tư thì lúc đó dù muốn hay không cũng phải chiến đấu trên từng đoạn phố, chiếm từng căn nhà. Lịch sự quân sự lại ghi thêm một trận kiểu như Stalingrad, Berlin hay Chechnia. Chuyện này thì tớ nghĩ hầu như không thể xảy ra vì cả hai bên (đặc biệt là VNCH) đều không có đủ lực để tiến hành chiến đấu quy mô lớn trong thời gian kéo dài như thế.
    Cũng không thể đổ lỗi cho các bác Trung đoàn 273 được vì chiến lược chung lúc đó là "thần tốc, táo bạo", lợi dụng triệt để VNCH đang tan rã để liên tục tấn công cho tan ra nhanh hơn, vỡ mảng to hơn, ngoài ra cũng để đề phòng hai kẻ thù rình rập, đó là Mỹ và mùa mưa. (Lúc đó các bác nhà mình không dám chắc 100% Mỹ sẽ không can thiệp). Chiến lược này phải nói là đúng đắn không có gì phải bàn cãi, về tổng thể nó đã tiết kiệm nhiều xương máu (cho cả 2 phía), nhưng hệ quả của nó là ở quy mô từng trận đánh lực lượng tấn công khi gặp phòng thủ tốt và có tổ chức thì sẽ bị thiệt hại nhiều. Bởi vì phía tấn công có thời gian chuẩn bị ít, nắm tình hình rất sơ sài, kế hoạch chưa thấu đáo, hậu cần không bảo đảm, lực lượng chưa bổ sung, ... cả nghìn lý do khác nhau. Cũng qua đấy mới thấy phục các bác 273 chiến đấu dũng cảm, khi gặp tình huống cũng đã dám quyết đoán. Rút ra bài học là để rút kinh nghiệm chứ trong tình hình đấy thì khó mà làm tốt hơn được nữa.
    (Tớ làm tướng quân bàn giấy tí thôi, chứ thực tế thì chẳng biết gì )
  2. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Cũng trong sáng ngày 30-4 dân khu vực ngã tư Bảy Hiền (phần đông là đồng bào gốc Quảng Nam) đã nổi dậy làm chủ khu vực, vậy mà không biết sao vẫn để cho xe tank QGP rơi vào ổ phục kích ở lăng Cha Cả?
    Ngoài ra cũng không thấy tài liệu nói nhiều về lực lượng Biệt Động Thành thong ngày SG giải phóng. Phải chăng sự phối hợp không có?
  3. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi, đến cái dinh Độc Lập mà quân ta còn không biết đường đến, phải nhờ dân chỉ đường cho kia mà
    Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, nếu chỉ xét về mặt quân sự (không tính yếu tố tinh thần binh sỹ hai bên) thì SG được VNCH bố trí phòng thủ quá kém: không có phòng ngự chiều sâu, không có căn cứ hoả lực yểm trợ, không có lực lượng dự bị để bịt các đột phá khẩu của đối phương, thậm chí còn không có cả một tướng tư lệnh chỉ huy chung công cuộc phòng thủ nữa kia
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Giả thuyết này có vẻ đúng.
    Trong những năm 60 TBT LD còn ra vào SG như đi chợ mà.
  5. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Rắn là sao, phòng thủ kỹ hay nhà kiên cố? Khu Lăng Cha Cả từ xưa đến nay là khu đông dân, bắn đại bác vào, chỉ 1 viên 130mm lạc cũng có thể gây thiệt hại lớn. Chính vì không bắn phá bừa bãi mà sau 11h30'' 30/04 dân Sài Gòn mới đổ ra đường đón quân GP không chút e dè.
  6. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khu vực ngã tư Bảy Hiền đa phần là dân đạo TC, di cư vào từ miền trung không thân thiện với CM lắm, người phát động nổi dậy là chị (cô) Thu, một biệt động thứ dữ sau này làm Trưởng CA quận Tân Bình.
    Sáng 30-4, dân thường chết do đạn lạc cả 2 bên cũng không ít, tại ngã tư NTMK + ĐTH, góc Đài truyền hình cả gia đình bị chết vì pháo ta, do lấy chuẩn là ănten đài truyền hình.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Được gom hết để đánh úp các mục tiêu quan trọng như cầu Rạch Chiếc, cầu Tân Cảng, trụ sở Bộ Tổng tham mưu VNCH....
    Biệt động nói vậy thôi chứ quân số có thể chiến đấu được cũng không nhiều đâu, dốc vào mấy chỗ kia là hết vốn.
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó đã mở đường Cộng hoà chưa nhỉ!?
    Với lại hình như là cánh quân này đánh Bộ Tổng Tham mưu (cổng chính góc NKKN-HVT)
    Tiếc là không có không quân yểm trợ, nếu không sẽ tạo áp lực tâm lý rất lớn vì bộ binh VNCH chưa từng bao giờ bị máy bay địch bay sát trên đầu cả!
  9. dbp

    dbp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Công nhận. Nếu có UH-1 hoặc A-37 vừa tịch thu được phối hợp tấn công thì tác dụng rất lớn. Lần đầu các bác VNCH thấy thiết giáp QGP cũng khá sốc.
    Tuy nhiên nếu không quân tấn công hỗ trợ mặt đất thì một vấn đề rất quan trọng là truyền thông liên lạc. Phải duy trì liên lạc liên tục, kiểu thế này: "Yêu cầu ném bom vào cái nhà xanh ở đầu ngã tư. Ấy ấy không cần nữa, chúng nó chạy sang cái nhà sơn vàng 2 tầng bên cạnh rồi.... Thôi dừng, dừng, quân ta chiếm được nhà vàng rồi, địch rút sang bên kia đường, đang nấp đằng sau tòa nhà trắng".
    Lực lượng ta lúc đó mới sở hữu máy bay địch có vài ngày, chưa hề phối hợp với bộ binh bao giờ, ngoài ra trước đó ném bom TSN thì không quân địch cũng đã đề phòng.
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hic, kỷ lục huấn luyện chuyển loại máy bay của ta đúng là kinh khủng thật nhưng để cho 1 phi đội bay đi ném nom 1 mục tiêu lớn như TSN còn được chứ còn bay lượn lờ ném bom yểm trợ quân nhà thì khác hẳn. Trong chiến trường hỗn độn, ta và địch trộn trấu thì xác suất nện vào quân nhà rất cao nếu kỹ năng không tốt và thông tin liên lạc kém.

Chia sẻ trang này