1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác thích xem loại nguồn nào nào, chiến sử của tăng thiết giáp, tài liệu về chiến dịch HCM hay chiến sử của bộ binh ?
  2. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thế nào cũng được chỉ xin hỏi lại 1 lần nữa là liệu có phải ý cậu là đám PT-85 với BTR-60 bò từ ĐBS Cửu Long lên hay kô thôi.
  3. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!bác làm ơn cho xem hộ nguồn chỗ bôi vàng được kô?Ông già tui đánh nhau bao nhiêu năm ở miền Tây bảo đến 1 khẩu pháo còn chả có nữa là mấy cái tầu bò.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Vậy mấy chú trinh sát pháo binh nếu áp sát mục tiêu căn chỉnh cho chính xác thì cũng có nguy cơ... ơ ơ ơ trúng rồi nhỉ
    Lam Sơn 719 pháo 130 mm của mình cũng chỉ diệt được mấy cái xe GMC với mấy khẩu 105 mm lộ thiên thôi còn mấy cái công sự chắc chắn thì phải DKZ mới bắn sập được,còn mấy thằng lính đi wc thì do cối đảm nhiệm(Số phận lữ dù 3 Nguỵ-Sài Gòn của Hồ Phương)
    Mình chơi Blitzkrieg 105 mm pháo kích mấy cái xe bánh hơi cũng lạc mất 2/3 số đạn mặc dù nhìn rõ mục tiêu.Kể cả có trinh sát pháo binh thì cũng chỉ chính xác tương đối thôi.
    Cuối:sao ta kô trang bị áo giáp dày cho xạ thủ 12,7 mm trên xe tăng?Mình đọc ANTG thấy phi công UH-1 kể hồi ở K UH-1 của mình trúng đạn như cơm bữa nhưng nhờ áo giáp dày nên xạ thủ súng máy vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong an toàn,xạ thủ 12,7 mm cũng chỉ ngồi 1 chỗ,thì mặc cái áo nặng 1 tí ,đội cái mũ nặng 1 tí có sao đâu nhỉ.Tập thì bao giờ tank chả chờ bộ binh chạy theo nhưng lúc đánh nhau thì có mấy ai thuộc bài đâu.
    [/QUOTE]
    Nếu các bác là những nhà quân sự,thì hãy nghĩ đến một chiến thuật khác để " thiết tùng" cho bộ binh được nhờ.Chúng tôi sợ đi gần những chiếc tăng của ta còn hơn là xe tăng địch tiến vào đối diện.To lù lù,gào ầm ĩ ,là mục tiêu của tất cả các loại đạn bắn vào,nhất là các loại đạn chạm nổ,các ông ấy bọc thép chẳng việc gì,nhưng bọn đứng xung quanh thì ...Đúng là ''sâu bọ đánh nhau ruồi muỗi chết ''!
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thế nào cũng được chỉ xin hỏi lại 1 lần nữa là liệu có phải ý cậu là đám PT-85 với BTR-60 bò từ ĐBS Cửu Long lên hay kô thôi.
    [/QUOTE]
    Đám đấy đi cùng Đoàn 232 đánh SG từ hướng tây và tây nam, ngắn gọn thế thôi.
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Các bác đổi tên topic từ lúc nào thế ko bít?
    Nên kế thừa cái tên cũ 1 tý, 1 cái tên rất có ý nghĩa đấy chứ?
    Nhờ có tên đó mà chúng ta có nhiều thông tin hơn.
    Được rongxanhpmu sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 13/01/2007
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Topic đã mở rộng rất nhiều so với nội dung ban đầu, cũng nên đổi lại cho phù hợp.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Vừa hỏi lại ông già xong quân đoàn 232 có cả T54 nữa cơ,bổ xung ngay trước chiến dịch.
  8. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    (trích từ tienphongnline)
    Nội các Sài Gòn những ngày đầu giải phóng
    Là một trong những sỹ quan được giao nhiệm vụ tiếp quản và canh giữ Dinh Độc Lập trong những ngày đầu giải phóng, Thượng tá Hoàng Cao Đại, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 4, TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhớ như in nhữngngày đó...

    Tướng Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu khi từ Dinh Độc Lập ra Đài tuyên bố đầu hàng trưa 30/4/1975
    Những ngày đó, đơn vị ông luôn là mũi tác chiến mạnh của Quân đoàn. Suốt từ đầu xuân 1975, Đại đội 7 thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, Sư 7, Quân đoàn 4 được trang bị mới 4 xe tăng T54, đã hành quân suốt tuyến từ chiến thắng Định Quán, Đồng Xoài, Bảo Lộc, Phước Long? rồi hành quân về giải phóng Trảng Bom, sau đó được lệnh tiến về Sài Gòn, ngay cùng lúc 4 mũi quân giải phóng cùng tiến công vào giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam.
    Những bước hành quân sáng 30/4
    Lúc đó, người sỹ quan trẻ Hoàng Cao Đại mới 24 tuổi, là Chính trị viên của một đại đội anh hùng của Quân đoàn. Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 thuộc Quân đoàn 4 là đơn vị luôn lãnh sứ mạng "thọc sâu, cắm cờ trên trụ sở của các sở chỉ huy địch".
    Ngay sáng 30/4/1975, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Bùi Cát Vũ ra lệnh cho Đại đội 7 gồm 4 xe tăng, 75 sỹ quan, chiến sỹ được lệnh hành quân từ khu Hố Nai vừa giải phóng, nhằm thẳng về hướng Sài Gòn.
    Lúc 6h sáng, khi từ ngã ba Tam Hiệp - Biên Hòa (ngay Khu Công nghiệp Biên Hòa I ngày nay), đoàn xe tăng gặp một chiếc xe Jeep của ngụy quyền Sài Gòn nổ mìn dữ dội để ngăn chặn bước tiến quân của đoàn xe tăng ta, song các anh bình tĩnh, vẫn lái nhanh vươn lên.
    Xe Chính trị viên Hoàng Cao Đại mở đường, xe Đại đội trưởng Phạm Văn Thiệu khóa đuôi rồi vượt lên tiêu diệt ngay chiếc xe Jeep đang cho nổ mìn, nhằm thẳng hướng Nam vượt qua khỏi cầu Cát Lái (quận 2 bây giờ).
    Có bạn nào biết đây là vũ khí và chiến thuật gì của QLVNCH không,xin được chỉ giáo!
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh nguỵ sáng kiến cho hổ lốn, mìn, lựu đạn, có thể có cả đạn pháo... nói chung là có chất nổ vào xe M113..., sau đó chắc cho cháy để kích nổ từ từ, nhưng ngẫu nhiên chả biết nó nổ bao giờ, bao giờ hết nổ... để chặn đuờng quân ta. Cái này trong mấy bài truớc chả có 2 con M113 trên cầu (tôi không nhớ là SG hay cầu ĐN...), bốc cháy nổ dữ dội mà.
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể là những quả mìn kích nổ từ xa như kiểu mìn Claymore, xe Jeep lượn là phía trước đội hình của ta, vừa chạy vừa thả mìn trên đường rồi cho nổ khi xe ta đi ngang qua. Thật ra nếu là loại Claymore này thì nó chỉ nguy hiểm với bộ binh và xa không bọc thép mà thôi. Nhưng nó vẫn có thể làm đứt xích xe tăng làm chậm bước tiến của quân ta.

Chia sẻ trang này