1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    He he, có lẽ các bác nhà ta chưa tuởng tuợng đưọc Mẽo nó mang mèo vào bác ạ.
    Trong 1 tài liệu nói về trận chiến đấu của 1 tiểu đoàn PK/ sư 673 sát sông ĐỒng Nai, có nói ngày 29/4 có hàng chục tốp máy bay ra vào SG bay dọc sông ĐN, mỗi tốp có 3 chiếc trực thăng, đuợc 4 chiế F4(?) bay yểm hộ trên cao.
    Tiểu đoàn đó xơi tái 2 máy bay địch + 8 tàu (hạ nòng cao xạ), bắn cả vào đám F4(?) đó (37+57+23 ly) nhưng không hạ đưọc.
    Đám đó sau khi bị cao xạ đánh thì chuyển đường bay dạt về phía Nam để tránh.
    Em đồ rằng các bác nhà ta nhầm giữa F4 và mèo. Chắc Mẽo nó mang mèo vào thật.
    Tiểu đoàn này sau có nhiệm vụ bảo vệ cho trận địa pháo Nhơn TRạch.
  2. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nhầm sao được bác ? 2 con đó khác hẳn nhau, có nhầm thì nhầm giữa A4 với F4 thoai, nhìn xa thì nó cũng tựa tựa nhau.
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    nhầm sao được bác ? 2 con đó khác hẳn nhau, có nhầm thì nhầm giữa A4 với F4 thoai, nhìn xa thì nó cũng tựa tựa nhau.
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa, bắt mèo năm 75 còn khó hơn bắt ma năm 72 vì mèo đã được luyện thành tinh với bí kiếp rút ra từ mùa giáng sinh máu. Bác đọc nhiều chắc nhớ vụ bọn Wild Weasel phản kích lại khẩu đội phòng không tỉa hụt nó vào cuối tháng 4/75 chứ. Đâu xa xôi hẻo lánh gì, cũng loanh quanh ngoại ô SG thôi. Nói chung, hồi đó các chú phòng không mặc nhiên coi máy bay trên trời là của địch, cóc cần biết là US hay VNCH, thế mà bọn bay di tản được để yên, tài thật!
    Mà bọn mèo, ma lúc này cũng kiềm chế, cỡ 4 năm trước mà bị radar sục sạo như vậy thì thể nào cũng quay lại gây chuyện.
  5. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa, bắt mèo năm 75 còn khó hơn bắt ma năm 72 vì mèo đã được luyện thành tinh với bí kiếp rút ra từ mùa giáng sinh máu. Bác đọc nhiều chắc nhớ vụ bọn Wild Weasel phản kích lại khẩu đội phòng không tỉa hụt nó vào cuối tháng 4/75 chứ. Đâu xa xôi hẻo lánh gì, cũng loanh quanh ngoại ô SG thôi. Nói chung, hồi đó các chú phòng không mặc nhiên coi máy bay trên trời là của địch, cóc cần biết là US hay VNCH, thế mà bọn bay di tản được để yên, tài thật!
    Mà bọn mèo, ma lúc này cũng kiềm chế, cỡ 4 năm trước mà bị radar sục sạo như vậy thì thể nào cũng quay lại gây chuyện.
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Chắc bọn nó cũng biết có mấy nghìn đồng đội đang nằm trong tầm pháo ta nên nó không gây chuyện bác ạ!
    Sao em đọc đâu đó thấy vụ các máy bay hộ tống di tản lúc nào đèn SAM cũng kêu tít tít điếc cả tai cơ mà nhỉ?
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình có triển khai rada ở mạn phía Bình Phưóc - Tây Ninh gì đó (nhìn sơ đồ đoán thế), còn SAM thì đặt ở vị trí như tài liệu trên nói.
    Mạn hành lang SG- VT chỉ có mỗi F673, có lẽ chủ yếu để bảo vệ trận địa pháo Nhơn Trạch.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Không rõ F-14 có ở đấy không.
    Nhưng mà Sài Gòn sát biển, tầm các phòng không hồi đó ngắn một mẩu, mặt trận lại tiến nhanh phòng không di lúc kịp lúc không. Phòng không mình lúc đó chỉ đủ tầm bảo vệ tiền duyên thôi. Mẽo nó lập các hành lang bay an toàn dễ dàng vì vị trí sài gòn, nên không có va chạm xung đột. Lúc đó mình vẫn hạ của nguỵ. Chứ máy bay nó ở trong vùng gây nguy hiểm cho mình thì ai dám phân biệt mẽo hay nguỵ, chơi luôn chứ.
  9. rongxanhpmu1

    rongxanhpmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhớ tới các chiến sỹ đã hy sinh vì ngày thống nhất tổ quốc!
    ==========
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác Mười nói lại dùm cái ảnh 3 xe cháy kia ở đâu cái!

Chia sẻ trang này