1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhdung2k5

    manhdung2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi sao đợt này không xem được ảnh nhỉ.
  2. nhs

    nhs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết Mẹ anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam ko? Mẹ Thứ có 9 con trai là liệt sỹ và 2 cháu ruột cũng là liệt sỹ. Con gái đầu của Mẹ cũng là 1 mẹ VNAH.
    Mẹ Thứ có 9 con trai, người con trai đầu (cấp tá) của Mẹ hy sinh cuối cùng vào dịp 30/4. Có nỗi đau nào hơn!
    Tặng Mẹ .
  3. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    [​IMG]
    Xin phép các Bác cho em hỏi lại về bức ảnh này một tí! Nếu em nhớ không nhầm thì cách đây chừng một năm đã có một cuộc tranh cãi về nhữung chiếc tank cháy này!
    Sau đó Bác huyphuc đã cung cấp một bức nảh khác đen trắng, chụp đúng ba chiếc tank trên, góc độ khác, với hai cô thiếu nữ thong dong đạp xe qua!
    Riêng cá nhân em thấy những chiếc tank này có vấn đề :
    1/ Đầu gốc nòng súng chiếc tank đầu tiên treo một chiếc chai nhựa - khá lạ
    2/ Đặc biệt, số hiệu các tank này Sơn màu vàng, điều không hề thấy trong các bức ảnh khác của các tank Giải phóng - qua các tấm ảnh màu tư liệu.
    3/ Trước xe, có chữ T - màu vàng
    Xin các Bác giải thích rõ hơn về tấm ảnh này
  4. tungshev

    tungshev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái này bàn nát còn gì! Cũng đã xác định chính xác nó là ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả roài. Hiện vẫn còn cái tháp chuông nhà thờ. Chẳng ai "diễn kịch" ở một cái vòng xoay mà cứ tầm chiều chiều là lại kẹt xe đâu.
  5. lqphuong

    lqphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, hai bức tranh này có ở đâu chả biết, nhưng mình la linh tằng, minh biết, nếu mà dồn được tăng cháy thế này thì cảnh này phải xảy ra trong trận đánh thành Béc lin. Tăng thiết giáp ta không có cách đánh theo kiểu dồn xe thế này. Và Nòng pháo của T 54A, B cũng không giống, có vẻ được sửa chữa quá tỉ mỉ. Ngoài ra minh chưa bao giờ gặp xe nào của nước ta lại sơn chưa T phía trước cả. Và tấm chắn bùn phái trước làm bằng thép mỏng, khi xô hay va chạm nó bay luôn, hoặc bị xé tan, chứ không như cái miếng gang trên ảnh này đâu, bon mình trong huân luyện hay phải sửa nó lăm. Cái ảnh này giống như anh ghép của photoshop quá.
  6. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    cũng có thể đây là mấy cái xe cháy trong khu vực bị gom về để 1 đống ở đó chờ thu dọn.
  7. banhdausua

    banhdausua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    mấy chiếc xe tank này bị cháy ở khu nao đó rôì bị gom về chỗ nây,nhìn đầu chiễc tank đầu tiên có sợi dây móc vào .
  8. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    31 năm mà xi nhê gì, nhìn Tam quốc kìa, cũng trong nhà đánh nhau mà bao nhiêu năm qua kể vẫn hay như thường. Chúng ta đang bàn chuyện chiến tranh, nghệ thuật quân sự, ai đánh ai có quan hệ gì, dở là dở, hay là hay thôi.
    Trận Xuân Lộc thực ra là dùng cái sai để sửa cái sai. Cả một chuỗi rút chạy, Bộ TTM VNCH muốn dùng một trận quyết chiến để cầm chân QGP nhằm tìm một thế thương lượng. NHớ là cầm chân nhe, bởi vì thực tế họ cũng hiểu không còn khả năng phản công. Và tính ra họ cũng đã thành công một lúc đó.
    Nhưng lúc đó phải thừa nhận sự chỉ huy và xem xét tình thế của QGP nhanh hơn (có thể vì Bộ TTM VNCH thiếu người-đi đâu thì các bác biết rồi đó). QGP đổi hướng, thay vì công phá XL họ xoay ra chiếm Dầu Giây và làm chủ một cao điểm gần đó. Bây giờ cãi gì thì cãi, mấy bác VNCH ngồi khen nhau gì thì khen nhưng về mặt chiến thuật bỏ trống cả một vị trí quan trọng, mang tính sống còn để chủ lực đang kịch chiến bỗng nhiên bị vây mất đường lui thì không còn trách ai nữa. Sau đó chỉ còn là sự hoảng hốt, các đơn vị mạnh buộc phải xé nhỏ tìm cách rút chạy qua vòng vây. Thế trận tan vỡ không thể tập hợp nổi lực lượng nhằm phòng thủ nội đô.
    Trận cầu Rạch Chiếc thấy có bác nào hô phải chết gấp 10 con số công bố là 52. Toàn trận này tính ra chỉ có vẻn vẹn hơn 200 người, chết từng đó thì lấy đâu ra. Thực ra, với đặc công chết từng đó một trận là nhiều lắm lắm. Đến bây giờ giữa các bác tham chiến vẫn còn tranh cãi chuyện đơn vị nào đánh đâu, làm gì nhưng chẳng ai tranh cãi chuyện thương vong cả. Em có đưa lên đây hình mấy bác đánh trận cầu RC lúc vào tiếp quản SG, không biết nó trôi đâu, đề từ từ tìm lại.
  9. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Khiếp các pác quote các bài từ 2 năm trước.
    Cái hình này cãi nhau chí choé rồi mà.
  10. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Thành phần tham chiến thì chết dần đi. Họ là những ngừời vào sinh ra tử, chứng kiễn bao đồng đội hi sinh, nghĩ lại là nghĩ thế nào. Các bác không biết đồng chí Dũng nhà ta từng chứng kiến bao đồng đội hi sinh, có cả anh hùng lực lượng vũ trang. Hay đồng chí Triết tưng cõng thwuơng binh băng qua lửa đạn quân thù. Đồng chí Sang biết nếm mùi Côn Đảo. Đồng chí Mỹ Hoa từng bị kẻ thù dùng kìm kẹp tay. Họ thay đổi thế nào đuợc.
    Còn thế hệ sau thì chỉ biết cuộc chiến qua sách vở, không được nếm mùi của cuộc chiến, nên thái độ cũng khác hẳn. Có một điều chắc chắn là có chiến tranh thì mới biết quý trọng hoà bình ổn định mà vN bây giờ có được.
    Trước thằng Nga cũng bôi nhọ lịch sử của mình, thậm trí cả cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để xin tiền bọn Mỹ-EU. Ai ngờ bọn đó cũng chẳng ra gì, còn muốn Nga suy yếu hơn có lợi cho bọn nó. Putin lên nhấn mạnh tinh thần dân tộc, chủ nghĩa nước lớn, tinh thần tự lực tự cuờng, khẳng định lại một số giá trị lịch sử của chế độ Xô viết trước đây, nhờ dó Nga mới bứt lên được.

Chia sẻ trang này