1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hình như trang ttolvn đang bị theo dõi nên muốn đăng hình lên cũng không được, mà hình đã đăng được lúc trước cũng không hiện lên để xem ???? thế này chắc chỉ có nói nhăn nói quậy được thôi ???
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Nó chuyển server nên mới bị thế đấy. Trước bị bao nhiêu lần rồi. Muốn up hình lên thì up vào mấy trang image rồi dẫn link sang hiện tuốt.
    Cái bác này cái gì cũng nghi ngờ một cách dễ xương hết biết...
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Gông xiềng tư tưởng
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Bác này bị gông xiềng tư tưởng giống nhiều bác ở bển. Cách đây mấy năm, có một nhà khoa học người Mỹ gốc Việt về Việt Nam mua nhà, ổng leo lên nóc nhà chỉnh lại cái chảo thì trượt chân té, gãy chân phải bó bột, cái ông gì mà làm pin nhiên liệu (liên quan đến công nghệ nano bằng xơ dừa em nghe ổng kể vậy chẳng biết đúng không, ông hơi mập mập ấy) bạn ông này bữa đó cũng có mặt cùng em (hàng xóm) dìu ông lên tacxi đưa vào bệnh viện.
    Vậy mà đồn rầm lên là ổng bị CS đánh gãy chân do bất hợp tác. Cái ông nano xơ dừa sau có gặp em cứ nhắc lại là ông đã đi giải thích khắp nơi là ông kia bị tai nạn mà mấy ổng ở bên nhất quyết không tin, cứ bảo là "bị nhồi sọ". Sau này cãi nhau (có cãi trên này) cứ hễ mình bênh nhà nước, chế độ là bị chửi "gông xiềng tư tưởng" trong khi đó nếu nói về gông xiềng thì chắc thanh niên bây giờ phải gọi mấy thằng cha bển bằng sư phụ.
    Còn chuyện nữa, cách đây khoảng 1 năm, bạn em làm tiếp viên hàng không, nhà nó ở chỗ đường CH (quẹo vào một con đường mà em chẳng bao giờ để ý tên có điều nếu cứ đi thẳng là tới 1 cái cổng nhìn vào thấy cả máy bay). Hôm đó gần nhà nó có một vụ đánh ghen, mấy bà chặn đánh một con (em đoán vậy). Công an xuống giải quyết, lôi tất cả lên công an phường, tại đó không biết công an giữ thế nào mà một bà (trong nhóm đi đánh) thừa cơ xông vào bụp em kia tiếp. Một anh công an phải vất vả lắm mới lôi ra được. Trong lúc lôi kéo một phụ nữ đang ***g lộn (không biết có giống sư tử không?) anh công an văng cả nón, quân phục xộc xệch, chị kia cũng tơi tả (đánh nhau mà, con kia cũng đâu dễ đầu hàng). Có một người chụp hình cảnh đó.
    Con bạn em bay qua Úc, có một người bạn nó bên đó bảo công an Việt Nam sao dạo này hung hăng quá, đánh cả phụ nữ, nó cười trừ vì không biết vụ nào, con bạn đưa tấm hình cái cảnh một anh công an quần áo xộc xệch đang giằng co với một phụ nữ cũng rách áo, tóc tai rối bù nhìn rất giống đang đánh nhau. Nó há hốc mồm, nó cự con kia "Vụ nào thì không biết chứ vụ này thì tao chứng kiến từ đầu đến cuối, công an đánh dân cái quái gì, thiếu điều ăn thịt cả công an ấy chứ". Thế là nó cóc tin mấy tờ báo của người Việt ở Úc nữa (Nó nhận xét là người Việt ở Úc cực đoan hơn người Việt ở Mỹ, mỗi chuyến bay từ Úc về báo chửi mình người ta quẳng đầy trên ghế-đọc kinh lắm).
    Có bác nào ở đây nhớ vụ "Yêu tiếng hát ở Việt Nam" không? Nhiều cảnh trong đó công an ta tra tấn tôi phạm bị lên án là vi phạm nhân quyền, tàn ác (ta thì bảo là vu khống). Bây giờ em đang đề nghị cho chiếu lại phim đó, ngồi xem có thể ung dung cười "ối thua xa bác Mỹ vô địch về dân chủ, nhân quyền". Thời chiến tranh VN mấy bác đó tra tấn như "đi tàu bay", "rút móng"... đều được coi là "không chính thức". Bây giờ thì vẫn thế nhưng nó "chính thức".
    Thế mới biết mấy bác nhà ta về mặt gông xiềng tư tưởng còn thua xa mấy bác chạy quắn đít ngày nào!
    À mà quên, nói thế là Gông xiềng tư tưởng rồi phải nói là "chạy để đất nước mau có hòa bình" như bác nào từng nói trên này (không nhớ có phải bác nguyensg không nhỉ?).
    Hoan hô gông xiềng tư tưởng!
  5. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    up hình lên mấy trang image là sao ? bác chỉ dùm hộ một cái được không ? tôi không rành mấy về máy vi tính cám ơn nhiều
  6. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    sao mỗi lần up hình lên là bị như thế này ... nên không up được gì cả ??????
    Tải file lên TTVNOnline
    Đang tải tệp tin lên.... Mời bạn đợi
    error ''80070040''
    /forum/UploadEngine.asp, line 429

  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Nghĩa là k up hình trực tiếp từ máy tính cá nhân mà phải thông qua 1 trang image nào đó.
    Ví dụ:
    Vào photobucket.com tạo 1 tài khỏan rùi up hình lên đó. sau đó copy nguyên cái IMG CODE qua bên này.. thế là xong
  8. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    [qute-do_re_mi viết lúc 21:45 ngày 03/04/2008-]
    Thành phần tham chiến thì chết dần đi. Họ là những ngừời vào sinh ra tử, chứng kiễn bao đồng đội hi sinh, nghĩ lại là nghĩ thế nào. Các bác không biết đồng chí Dũng nhà ta từng chứng kiến bao đồng đội hi sinh, có cả anh hùng lực lượng vũ trang. Hay đồng chí Triết tưng cõng thwuơng binh băng qua lửa đạn quân thù. Đồng chí Sang biết nếm mùi Côn Đảo. Đồng chí Mỹ Hoa từng bị kẻ thù dùng kìm kẹp tay. Họ thay đổi thế nào đuợc.
    Còn thế hệ sau thì chỉ biết cuộc chiến qua sách vở, không được nếm mùi của cuộc chiến, nên thái độ cũng khác hẳn. Có một điều chắc chắn là có chiến tranh thì mới biết quý trọng hoà bình ổn định mà vN bây giờ có được.
    ---------------------------------------
    Bác cho em hỏi thật (chứ không phải hỏi đểu) vì em cũng thực sự muốn biết là các bác trên có kinh nghiệm hay học hành về các chuyên ngành kinh tế, tài chính hay quản lý không ạ. Vì kinh nghiệm chiến trường và bất khuất trước quân thù khác với kinh doanh và quản lý vĩ mô khá nhiều.
  9. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Phía sau họ còn có nhiều người.
    Đến nay họ cũng đã có khoảng 20 năm để học tập bổ sung
    kiến thức còn thiếu, để tham gia bộ máy quản lý ...
    Nói chung không còn ấu trĩ như thời kỳ vừa bước ra khỏi
    chiến tranh.
    "Tại sao lạm phát ? do in nhiều tiền hả ? thế
    thì dẹp cái nhà máy in tiền là hết lạm phát ngay !
    Chuyển công nhân nhà máy in đấy đi làm nông
    nghiệp "
    Mọi cái đều bắt đầu từ con số 0.
  10. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Chưa xong!
    Mấy chục ngàn thành viên TTVNOL đăng ký cái bucket ấy, thế là nó quá tải rồi!

Chia sẻ trang này