1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Ngay hiện nay tình trạng này vẫn là phổ biến. Cái kiểu ban phát chức vụ vẫn gần như 100%. Mấy ông ở Bộ GD%ĐT, Tổng cục dạy nghề chỉ đua nhau làm dự án để hợp thức tiêu hoá tiền của dân. Họ bày ra các dự án này nọ, hội thảo triền miên, kiểm tra thanh tra cơ sở... Sao mà lắm quan tham thế không biết.
    Hãy đi vào các trường ĐH của VN mà xem: SV chẳng chịu học và nghiên cứu, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng... Cả xã hội chà đạp lên nhau mà "vươn lên". SV ra trường làm ở đâu chỉ duy nhất phụ thuộc vào túi tiền của bố mẹ.
    Ai có thể phản bác được điều này?

  2. banhdausua

    banhdausua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ngày 30/4 ở Sài gòn là điều tất nhiên sẽ xảy ra.từ khi thành lập VNCH,trải qua 2 đời tổng thống Diệm và Thiệu đều mắc sai lầm nghiêm trọng,xã hội VNCH không phù hợp cho thời cuộc lúc đất nước đang xảy ra chiến tranh
    chỉ cần VNCH học tâp theo CSBV là thành lập một nhà nước bao cấp.
    một ví dụ rất đơn giản là vấn đề bao cấp trong lương thực.một nhà có 4 người thì được 2kg gạo trong 1 ngày .nếu nhà đó có người trốn lính hay theo cách mạng thì giảm bớt lượng gạo xuống còn 0.1 kg/ngày cho 4 người.thử hỏi còn ai dám trốn lính hay theo cách mạng.nếu nhà có người đi lính thì cấp cho 4kg gạo/ ngày.
    dẹp hết tất cả những tờ báo không thuộc nhà nước,những tờ báo tư nhân,nước ngoài .bắt hết những sinh viên biểu tình thời đó như HTM đi lao công chiến trường.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    thích xem tem phiếu lương thực của Mỹ thời ww2 không?
  4. mr5011

    mr5011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Admin nào đi ngang qua đây không? Em xin có ý kiến. Các bác cấm không được chửi bạn ngu, thế trong trường hợp tương tự thế này thì các bác phải sáng tạo ra một từ nào đấy sát nghĩa để em dùng chứ.
    Thôi thì để em giải thích cho "bạn" này tí chuyện nhé, chắn là làm nhức mắt các bác đấy, vì có lần em nói với thằng cháu lến 10 của em về những thứ này nó còn nhặng xị cả lên là biết rồi.
    Thứ nhất, miền Bắc phải áp dụng chế độ bao cấp vì nhu yếu phẩm không đủ. Tất nhiên cũng được viện trợ từ TQ và LX nhưng không thể đủ. Đến giai đoạn cuối thì TQ cũng cắt viện trợ vì đã đánh đu với Mỹ trong vụ ngoại giao bóng bàn, và nó cũng không muốn Việt Nam thống nhất, để miền Bắc sợ miền Nam mà phải bám vào nó, đồng thời làm lá chắn phía Nam cho nó. Dân miền Bắc xác định được mình đang trong hoàn cảnh nào và chấp nhân nó dù chẳng sung sướng gì. Nếu lượng tiền khổng lồ mà Mỹ đầu tư vào VNCH được chia đều cho dân miền Nam thì có lẽ đã không có nhiều người tập kết như vậy, không có quá nhiều người miền Nam luôn hướng ra Bắc như vậy. Đằng này thì thằng đi ô tô, thằng không có mà ăn.
    Thứ 2, ông thử kể cho tôi một vài thành quả lớn lao của cái lực lượng kỹ sư ra kỹ sư mà ông nói đến cho tôi nghe xem nào. Một cách rõ ràng là nền kinh tế miền Nam hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ. À quên, bên cạnh đó còn có dịch vụ, thương mại nữa. Trong đó mặt hàng quan trọng nhất là thuốc phiện. Hồi đấy nó là một phong trào làm kinh tế lớn mạnh nhỉ, đến cả giới chóp bu cũng hào hứng tham gia cơ mà. Quyết tâm phát triển kinh tế nhỉ.
    Thứ 3, ông không biết xầu hổ khi nói đến từ đàn áp à? Tôi nghĩ nếu là người có tự trọng, thì chỉ cần nghe đến từ này là những người như ông phải giật mình động lòng xầu hổ mà chúi đầu vào váy vợ không dám thò ra chứ.
    Thứ 4, ông nói rằng niềm Nam áp dụng chính sách tiền bộ nhưng không hợp thời chiến tôi thấy cũng không đúng. Nếu chính sách đấy tốt, thì tại sao có rất nhiều người miền Nam vẫn hướng ra miền Bắc đói khổ. Ngay cả những người ở Sài Gòn cũng sẵn sàng theo cách mạng. Còn dân miền Bắc, làm gì có nhiều người hướng về "niềm Nam tự do"?
    Thứ 5, sau khi chiến tranh kết thúc, bỏ chạy sang Mỹ các chú thấy chú Sam đối xử thế nào? Có thấy dỗi không, anh thấy trẻ con nó thường như thế khi người lớn không quan tâm mà. Thằng Mỹ nó đầu tư cho các chú, cốt cũng là mua máu người Việt để đánh Cộng Sản thôi. Nhưng những nhà kinh doanh ở nhà trắng đã có một vụ đầu tư thua lỗ vào các chú. Trong chính quyền miền Nam cũng có những người theo chủ nghĩa Quốc gia thật, họ có lí tưởng của họ, và tôi thấy tôn trọng họ. Đó là những người có học thực sự, họ sẽ nhận thấy thời thế đã đổi khác và sẽ là những người đầu tiên muốn bỏ quên quá khứ, hàn gắn vết thương dân tộc. Còn bọn còn lại như chú thì anh nói thật, đối với Mỹ, chính là cục nợ của vụ đầu tư sai lầm. Bây giờ thấy nhiều tổ chức chống phá vẫn được bơm tiền, chú đừng tưởng là Mỹ nó giúp các chú "phục quốc" nhé. Tại thời điểm này thì sẽ không thể có chuyện Mỹ nó tìm cách lật đổ chính quyền hợp pháp của ĐCS ở Việt Nam đâu, nó chỉ lợi dụng lòng thủ hằn của các chú để có cớ ra điều kiện, o ép CHXHCNVN trong các quan hệ ngoại giao và kinh tế thôi. Đừng mơ nữa nhé.
  5. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Rồi cấm các sĩ quan nhảy đầm cướp gái, cấm lính bắt gà của dân...nhưng hơi khó vì người ta bán nước thì phải được ăn chơi chứ, cấm riếc họ thôi không bán nước nữa thì sao!
    Trần Lệ Xuân mới đưa ra cái nghị quyết cấm lấy vợ bé mà cả Nghị viện VNCH nhao nhao lên rồi!!
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  7. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Bác này phán còn hơn cả thánh sống, VN một nam có bao nhieu SV ra trường bác có biết không? nếu mà nó sống bằng tiền của bố mẹ hết thì chắc giờ này VN ngang châu phi rồi. Ngồi ở bển đọc báo mà phán như thánh hê hê. Báo đảng dạo nay tuyên truyền bậy bạ quá làm mấy thằng mà mod không cho gọi là ngu mặc dù nó ngu thật đọc rồi bị ngộ độc nói lung tung..
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Rất tiếc tôi không ở ''bển'' nào cả mà đang làm ở chính một trong các trường ĐH ở VN. Bạn học xong làm ở đâu ư? Một là phải có tiền (từ vài chục đến hàng trăm triệu) mới có thể được nhận vào. Hai là phải có người nhà làm to... và ba là nếu học giỏi thực thì các công ty nước ngoài đến mời bạn. Bạn ở VN mà không nhận thấy điều này sao?
  9. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
  10. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707

    Nếu mà bác nhận xét như trên và lại thừa nhận mình đang làm ở một trường ĐH (ko biết là vị trí nào giảng dạy hay lao công) thì phải công nhận là da mặt bác cũng dày thật, bác làm ở môi trường đấy (nói nôm na là kiếm sống ở đấy) và ngoạc mồm phê phán môi trường đấy thế nọ thế kia. Nếu thắc mắc một cách văn hoa thì là "bác đã cố gắng làm gì để giúp nó tốt đẹp hơn chưa?", còn nếu nói một cách bộc tuệch thì "Bác đã bao giờ thử nhìn lại mình chưa? xem bác có giống như thế không?" . Cá nhân tôi nghĩ bác sẽ không dám trả lời!
    [/quote]
    Cha này ăn nói hồ đồ nhỉ? Các thông tin về đi xin việc làm do chính các SV về cung cấp cho tôi. Gia đình em nào khá giả thì không nói, khổ nhất là các em con nhà nghèo

Chia sẻ trang này