1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Cha này ăn nói hồ đồ nhỉ? Các thông tin về đi xin việc làm do chính các SV về cung cấp cho tôi. Gia đình em nào khá giả thì không nói, khổ nhất là các em con nhà nghèo
    [/quote]
    Cái tôi nói đến là câu này của bác cơ! Chính bác mới hồ đồ!
    "......Hãy đi vào các trường ĐH của VN mà xem: SV chẳng chịu học và nghiên cứu, đạo đức xuống cấp nghiêm trọng... Cả xã hội chà đạp lên nhau mà "vươn lên". SV ra trường làm ở đâu chỉ duy nhất phụ thuộc vào túi tiền của bố mẹ......". Xã hội bây giờ người có khả năng không sợ thiếu việc làm!
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, chủ đề giáo dục và đào tạo stop tại đây nhé các bác.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  3. phuonglv

    phuonglv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, mấy bức này anh em bàn mãi trên này rồi mà, có bác còn cẩn thận hỏi ông tác giả, ông trả lời là ông chụp sau 30/4, lúc các bác bộ đội đã kéo hết xe cháy về cùng một chỗ.
  4. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái ảnh thứ 3 của bác SSX thể hiện rõ nhất cái mấy bác trong Box cãi nhau từ năm ngoái, đó là sợi dây cáp loằng ngoằng cột vào chiếc xe đầu tiên -> chứng tỏ nó được kéo đến đó (có thể là thu gom chăng ?) chứ không có chuyện 3 xe bị bắn cùng chỗ, nằm dồn cục lên nhau.
    Cũng ở ảnh thứ 3, chỗ nòng pháo nhô ra từ tháp pháo của chiếc xe đầu tiên thấy có vệt gì trắng trắng, có phải nó vẫn chính là cái ca (phích ?) đựng nước ở trong hình đầu tiên ?
  5. SSX

    SSX Guest

    Thì đang định nói tiếp đây:
    Vấn đề là mấy cái trang wép vịt ngan cọng hành, dễ có đến vài chục, chỗ nào cũng gan
    dạ dũng cảm chiến đấu ngoan cường đến giây phút cuối cùng, chiến công lẫy lừng tại cửa
    ngõ Sài gòn. Lại còn có cả tên chiến sĩ diệt tăng. Nào là tử thủ, nào là chiến đấu đến giọt
    máu cuối cùng, nào là hy sinh cũng mảnh đất này. Cuối cùng chưa đánh đã chạy như vịt.
    Nổ to thế không biết, tự sướng kinh. Tớ thấy lính cọng hành chỉ giỏi có 2 việc: ăn chơi nhảy
    múa và tâm lý chiến.
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    bravo các bác, phải phân tích kỹ như thế thì cái bọn như PV Nhân Dân nó mới tẽn tò được. Nổ banh xác pháo.
    Các bác nghiên cứu kỹ cái ảnh mà xem.. chẳng lẽ nào xe tăng của Quân Giải Phóng lại đánh nhau bằng đội hình 2 tới 1 lùi? 2 xe đi trước thì chạy tới còn trong lúc xe cuối cùng lại chạy đấu đít với xe đầu tiên? Và chẳng lẽ chiếc thứ 2 trước khi cháy lại còn kịp né sang hẳn phần đường bên phải để tránh ùn tắc giao thông?
    Tội nghiệp các chú kia nhể, có dám về VN xác nhận sự thật đâu, cứ ở bên kia nghe mấy tướng tá lưu vong của VNCH đánh võ mồm rồi cứ cho các anh ấy là Rambo hết.
  7. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    [​IMG]
    Em thấy nòng pháo của cái thứ 3 trông lạ lắm,cứ như là nhỏ hơn 100 ly ấy,trong khi rõ ràng là tháp pháo của T-54
  8. SSX

    SSX Guest

    Cái bình nước, hay bình rượu đó không phải là đồ quân ta hay dùng, phía cọng hành cũng dùng bình
    kim loại tương tự, xin nước của dân chăng, Thời đó quân ta hay dùng bi đông của Tầu làm bằng nhôm,
    loại xịn thì liền khối không có vết hàn, loại kém thì là 2 nửa hàn úp vào nhau có gờ hàn.
    [​IMG]
    Chiến sự ác liệt mà dân Sài gềnh không sợ VC "tắm máu" nhỉ cứ tràn ra đường ngáo ngơ, lại chẳng
    buồn xem xe cháy. Lạ thật.
  9. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Công bằng mà nói thì vụ 3 xe tăng của bộ đội ta bị bắn cháy cùng 1 chổ là có thật đó các bác ơi. Hình đó chụp tại Cổng 5 sân bay TSN hay là Lăng Cha Cả là "có thể" thật đến 95% .Vì...
    1. Ngày ta đánh vào sân bay TSN và Bộ TTM của Ngụy là ngày 30/04 rồi .Không lẽ vừa bắn cháy xe tăng của ta xong thì mấy anh lính VNCH có gan lái xe ra giữa đường cũng là chiến trường đang dằn co để kéo xe gom lại chụp hình cho đẹp hay sao???Lo núp chứ ở đó mà làm anh hùng.Sau đó ta dùng pháo yểm trợ đánh tan lực lượng cố thủ thì quân VNCH lo chạy còn quân giải phóng thì lo tiến vào chiếm sân bay TSN để hoàn thành mục tiêu chứ .
    2. Trích từ quansuvn " Lịch sử bộ đội Tăng -Thiết giáp Quân giải phóng Miền Nam và Quân Khu 7 " .
    "Tại cổng số 5 (Lăng Cha Cả) quân địch lợi dụng công sự nhà gác dọc đường phố, điên cuồng chống cự. Phân đội 4 xe tăng chi viện cho bộ binh đều bị chặn lại, ba xe tăng ta bị cháy. Bộ binh phải điều thêm pháo 85 lên chi viện."
    Theo em thấy thì cho dù có thật hay không nữa thì xin các anh em trong nước hay ngoài nước hãy nên dĩ hào vi quí. Chiến tranh qua lâu rồi .Hãy để nó chìm vào dĩ vãng đi.
    Nhân đây cũng mong các anh các bác Việt Kiều cũng đừng nên khơi gợi lại dĩ vãng nữa thì "gió sẽ yên,sóng sẽ lặng " thôi.
    Mấy lời nhỏ có gì không phải xin các đàn anh tha thứ nếu có gì thất lỗi.
    Được iloveubaby sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 08/05/2008
  10. rongxanhpmu1

    rongxanhpmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đây nè, cái này tôi đưa lên từ năm 2007
    =============
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này