1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Oài, "tác phẩm" của 1 vị "đã từng là sĩ quan tác chiến trong binh chủng Nhảy Dù của quân Đội Liên Hiệp Pháp thời 1945-1954 ở Việt Nam", tức là thuộc hàng sư phụ của các vị QLVNCH, đẻ ra mà, bởi vậy nó có khác gì các cuốn của các vị cựu VNCH đâu.
    "Mẹ Việt Nam ơi! Dân ta có tội tình gì?" mà phải phục vụ cho ngoại bang, thờ phụng bọn mắt xanh mũi lõ tóc xoăn thế?
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chuyện này cũ rồi, ai lại lật lại thế. Ngày trước tớ đã tìm đủ ảnh hai em bé đạp xe thong thả đi gần mấy chiếc xe còn nguyên. Vả lại nếu bạn nào tinh mắt thì cũng thấy là ảnh soft rồi. Ai đời chiến sự còn đang cháy đùng đùng mà xe rỉ nghoét thế.
    Mấy bác hàn triệu già rỗi việc ngồi bôi soft đi lòe cánh trẻ lấy bánh ăn, chuyện cũ đến thế rồi, trên 4 rum đầy người biết, không ai nói cho bạn ấy. Đây là 3 cái xe hỏng kéo về tập kết chờ mang đi sửa, nhưng chiến tranh bận bịu, để ở đoạn đường này quá lâu rỉ cả. Chú cọng hành nào đi qua chụp một cái về, 30 năm sau chắc là già đói, bôi soft vào đi kiếm bánh ăn, văng khắp miền anh tẹc nẹt. Của đáng tội, có đứa bạn tớ nó gửi cho cái để so, đỡ phải cãi nhiều với đám biểu tình thuê già ấy, già rồi sắp xuống lỗ rỗi việc, ngồi lỳ hàng tháng.
    Cái này sau 4 rum nhà mình vạch mặt, lại được chưng diện lên wiki, đang ngứa mồm, tớ bảo vợ tớ tốc váy tế cho một trận. mấy thằng ở đấy mất dậy nổi tiếng nhưng phải gỡ ngay tắp lự, lại con cảm ơn rối rít.
    rồi lại mấy năm, lại được trưng diện trên 4 rum nhà mình. Hoá ra cái bức ảnh này mặt dầy tợn. Ở bên KTQSNN có chú cửu an cũng thế, chú là người mắc căn bệnh báo chí gọi là vịt kìu, nói tiếng Việt Nam, miền bắc, tiếng vịt rất hiện đại, cộng thêm việc hơi tồi tiếng Anh, nhưng thỉng thoảng đánh võng "mới ở bển ghé chơi". Chú thích cho chú là ảnh giả, chú im miệng, nhưng độ vài tháng sau chú lại bốt lại một seri như cũ, rồi cũng lại lên mặt này nọ chỉ giáo mấy acc mới: "tôi dạy các người thế mà không hiểu j`". Rồi cứ nhìn thấy tớ là lặn.
    Hoá ra box nào cũng có mấy cái ảnh mặt dầy.
    ----------------------------
    không có bạn cũ nào hướng dẫn thì mình tự phong tạm thời chức hướng dẫn viên du lịch một cái nèo. Mông các newbie thông cảm.
    Hiện nay, đổ rởm trên nét hơi bị nhiều, không tỉnh táo là mất chỗ mọc mũi sủi tăm ngay. Trong khi đó, các bạn quá thừa điều kiện để trở thành một chàng, hay nàng sành điệu, chỉ cho vài người bít là họ gà thí a nèo. Quá ấn tượng. Mình nhớ không nhầm thì ở trang 19-20 j` đó, khối chú trong này cãi là ảnh thật. Thông minh bằng cái j` đây, cái có sừng hay là cái vẫy đuôi.
    Ban đầu, liếc qua các bức hình, cái này lại đòi hỏi các bạn chăm chụp hình chút, sẽ thấy hình như ngọn lửa chụp ở chế độ khác và màu hình chụp ở chế độ khác. Màu ngọn lửa không hợp, nghi ngờ, trong khi cả bức ảnh thiên chàm thì ngọn lửa lại màu đen ra đen, trắng ra trắng. Tiếp theo, các bạn sẽ tự nhiên thôi, nghi ngờ sẽ dẫn các bạn đi đúng hướng, các bạn tự nhiên nhớ đến cảnh một đám cháy nào đó. Ngọn lửa cỡ thế này nó cháy đùng đùng, to, khói um, khói bốc thẳng lên, màu khói đen sì sì, chứ không phỉ là ngọn lửa bé phóng ra to. OK, thế là đúng hướng rồi đấy.
    Nếu bạn nào chăm xem ảnh xe tăng thì sẽ thấy ngay vài cái sai mà thằng làm ảnh nó quá ngu để đủ biết. Một là, T-54 khi cháy thì nó cháy đùng đùng cái phần thân sau, nơi có nhiên liệu và động cơ, chứ không cháy trong tháp. Hai là, một vụ nổ trong xe chưa cần làm thủng tháp đã hất văng tháp đi hàng chục mét, đây tháp nổ toác mà vẫn ngự rất đoàng hoàng, ngay cả nắp tháp vẫn chưa thèm bay. Ảnh xe tăng cháy thì rất nhiều trên nét, như là cái đống hàng của cửu an đấy.
    Nhưng nhiều người không tin vào các kiến thức đó. Ầy dà, kiến thức người giỏi giống nhau, người dốt thì lại khác nhau, thế mới phiền, yên tâm, có tôi đây, những việc phiền phức này tôi đã luyện quen với cà sáy, cửu an, bò cũ... và vân vân vân. À, các bạn cần soi kỹ chút, ôi trời, sao xe tăng cũ rỉ nghét mà lửa chiến sự lại tươi rói thế này. Thế nhưng có loại thông minh như bò cũ thì chưa thể thuyết phục được, cần chứng cứ mạnh hơn.
    Thế thì các bạn lại phải lấy cái ảnh dưới ra vậy. Thứ nhất là khung cảnh hoà bình, chiến sự không em bé nào đạp xe vậy. À quên, các em lớn này bi h phải 3-4 mặt chồng, sề hết cả rùi. Quan trọng là các em chứng minh là hoà bình. Thứ nữa là xe tăng còn mới, cái nòng xe xa nhất chưa hết dầu thuỷ lực nâng nòng súng, như vậy nó mới dừng hoạt động, trong cái ảnh cháy, các bạn có thể thấy cái chai hứng dầu rỉ ở cái xe gần nhất, chứng tỏ khoảng cách thời gian giwũa hai cái hảnh khá xa, cái ảnh có các bé sớm hơn. Cái xe giữa vẫn chưa cháy nổ.
    Như vậy, cái ảnh cháy diễn ra sau khi hoà bình rất lâu, nếu nó có. Sao vậy, phá hoại à. Thằng ngu nào nặn cái ảnh này kiếm cơm thì cũng chỉ kiếm được của những thàng khùng thôi các bạn nhỉ, chúng ta đã được trang bị đủ những gì chứng minh nó là giả rồi.
    Vậy cái ảnh chắc chắn là giả, bi h, chỉ còn xem dấu vết vụ giả. Dĩ nhiên là vết vỡ và ngọn lửa là dân di cư của thế giới photo soft. Nhưng các bạn chú ý thêm, họ dùng một hiệu ứng gập con đường lên một tẹo đó, trông khủng hơn. Cách nâng này làm cái xe bên phải cao to hơn một teọ.
    -------------
    Vậy thật giả chỗ nào. Thật ra thì tớ đã nói rồi. Sau 30/4, trong khoảng 3km quanh chỗ này, từ trong sân bay và hai con đường trước mặt, có 4 xe T và một xe K bị bắn hỏng, đây là cổng 5 sân bay, kia là Lăng Cha Cả. 3 xe này nằm đây không kịp kéo đi, chiến tranh liên miên mà. Theo nguồn tin tớ được biết thì chúng nằm đây đến năm 1977 vẫn còn, sau đó thì chịu. Cả 3 xe đều đợi đi sửa, nhưng trước khi đơn vị chuyển đi không kiếm được cẩu cho chúng lên moóc.
    Khoảng năm đó bác em hàn út triệu nào đó chụp lấy cái hình mong sau này kiếm cơm. Tuy rằng giống ấy làm j` thì bao h cũng thể hiện những j` đó thiệt là ngu si, thế mà khối chú trong topic này hít này hít để.

    Em tình cờ nhìn tấm hình này cũng chụp ngày 30/4/1975
    Chắc đây là đv tăng dùng để bảo vệ miền Bắc do đó sơn cờ đỏ sao vàng nhưng sao đó "thần tốc" tiến vào Sài gòn
    [​IMG]
    [/quote]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 07/08/2008
  3. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mấy đọan khác em không biết chứ đọan để mấy thằng xe tăng ở đây đến 1977 là chuyện nhảm.
    Báo cáo với bác là em vào Sài Gòn từ tháng 10/75, sống mấy năm ngay bệnh viện Cơ Đốc kế bảo tàng QK 7 bây giờ. Nếu mấy chiếc tăng để đó thì bít đường đi của bà con mất rồi còn gì. Đến cái lăng Cha Cả to thế còn bị dẹp sạch sẽ nữa là mấy chiếc xe của bác.
  4. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Theo em biết là đến tháng 8-1975 toàn bộ xe ta xa địch được dọn sạch sẽ
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Nguồn tin của mình không chắc đâu.
    Hồi ấy mình đã vào nam đâu. Ông pác mình ở đấy, ông ấy bảo thế. Sau này có một hai ông nữa công nhận, nên mình cũng tin thật. Cũng có thể các ông ấy nhớ nhầm về đợi chuyển quân khác đỗ lại đấy. Các bạn tìm nguồn tin chính xác thì tốt.
    Ngày nay ông anh họ mình vưỡn ở đấy, vừa vào nhậu bí tỉ xong, nhậu mờ mắt, chả nhớ ai với ai, ra đến HN mới tỉnh.
    À, mà các bác ở đấy có ai biết mấy mệ trong ảnh kia không. Bi h mấy mệ này cũng tuổi lại gạo rồi, nhẩy.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 07/08/2008
  6. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây các bác cho em hỏi luôn, Tank 843 và tank 390 (theo thứ tự đâm) từ sau cầu Sài Gòn thì vào dinh theo đường nào, từ bên trái hay bên phải Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay chính diện Lê Duẩn ? hai tanks này có hành tiến với nhau không hai mỗi cái từ một hướng ?
  7. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    theo hướng Lê Duẩn, cả 2 xe đều thuộc 1 đơn vị nên đi với nhau.
  8. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hai xe chạy từ Hàng Xanh vào theo đường Hồng Thập Tự (nay là Nguyễn Thị Minh Khai). Xe 843 vòng sang Thống Nhất (nay là Lê Duẩn), chạy thẳng vào dinh. Xe 390 chạy đến Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa) rẽ trái chạy theo hàng rào dinh, đến cổng Thống Nhất rẽ phải húc đổ cửa chính chạy luôn vào sân, trong lúc đó xe 843 đã húc tung cửa phụ nhưng vào không lọt.
    Tham khảo link sau về lộ trình
    http://www.vovnews.vn/?nid=22183&page=109
  9. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Tide nhiều, nhưng cho em hỏi tiếp Tank mình vào Sài Gòn rõ ràng không có bản đồ chỉ đường trước (em có đọc một tài liệu nào đó nói có hướng dẫn trước khi tiến đánh nhưng chỉ dừng ở mức qua mấy cái ngã tư, rẽ trái, rẽ phải ... bằng miệng), pháo thủ phải hỏi đường người dân mới biết đường đi. Vậy thì tại sao lúc ở Nguyễn Thị Minh Khai (chưa thể nhìn thấy Dinh) hai xe lại đi theo 2 đường khác nhau (một rẽ vào Lê Duẩn rồi vào, một chạy thẳng đến Nam Kỳ KN rồi rẽ trái , đi dọc hàng rào rồi vào )?
    Về mặt chiến thuật rất hay vì chia hai sẽ đề phòng sự chống trả có thể gây thiệt hại cho 1 trong 2 mũi nhưng vấn đề là mũi xung phong chính diện, đi đầu quân đoàn thì làm sao biết đã đến nơi mà chia hai ?
  10. Tide

    Tide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mấy chiếc đi đầu mới dễ... lạc. Mũi thọc sâu của quân đòan 2 không được giao nhiệm vụ chiếm dinh DL nên không có giao liên dẫn đường. Các xe chỉ có nằm lòng một câu "bảy ngã tư rẽ trái" để đến dinh. Chiếc 390 là chiếc đi lạc xa nhất (nghe đồn hình như đến gần Lê Quý Đôn mới vòng lại) vì vậy mới phát sinh mũi đột kích từ ...Công Lý (NKKN).
    Trên phim tài liệu thì thấy đa số quân ta vào theo đường Thống Nhất (LD), về sau đừơng này mang tên 30 tháng 4 hơn chục năm mới đổi sang LD.

Chia sẻ trang này