1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay 8-12 , co ai di xem khong?

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Submarine, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Submarine

    Submarine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hôm 8 vừa rồi có ai đi xem không vậy , sao chả ai thấy nói gì?

    One and One and One is Three !!!
  2. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Submarine ơi, vậy là chúng ta giống nhau rồi.Tôi cũng không đi. Ai đi về thì kể đi
    There's nothing you can know that isn't shown
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bác!
    Em may mắn hôm đấy có ghé qua "Yestẻday"
    No2 các bác ạ!. Hôm đấy có nhiều bọn oánh lắm một loạt các tuyển tập vang bóng một thời của Beat và John ( nhưng chả thấy ai hat của Paul) . Về âm thanh thì tốt nhưng hình ảnh có vẻ không ổn lắm hơi nhàu một tí nhưng có lẽ lại hay!
    Hôm đó đến 11h mới tan mọi người kết thúc bằng Come together theo kiểu Micheal Jackson..

    One and one is one
  4. mousetrap

    mousetrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    hôm đó tui đã rút ruột ra mua vé 35000 chứ lị, đến để đợi chờ, mấy bác ấy cao su kinh khủng, rùi đến tiết mục buồn ngủ của Đại bàng trắng, nhưng đến Tùng John thì phê phết, nghe đúng là ko hổ dang Tùng John, nhưng bi giờ bị gọi là Tùng béo và đã có vợ rùi, tiếp theo là band nào đó ko đặc trưng Beat lắm, đại thể là tui hơi tiếc món tiền hôm đó..........
  5. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    có phải beat hát đâu mà đi chứ?
  6. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ngồi ở nhà nghe beat và john hát imagine có lẽ hợp tâm trạng hơn
    phê!
    imagine there 's no heaven.............................................................
    imagine tôi có thể biết địa chỉ của paul............................
  7. Sunflower81

    Sunflower81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm đó mình cũng đi xem nhưng thật đáng tiếc vì nó ko hay như mong đợi.Ngày 8/12 la ngày mất của John ,sân khấu được thắp sáng bằng những ngọn nến nhưng những ca sỹ trong chương trình ko nhắc nhở gì đến chuyện này.Còn mình thì cứ mong đến một lúc nào đó trong tối 8/12 tất cả mọi người cùng nắm tay nhau tưởng nhớ đến John và Beatles...........
    sunflower

Chia sẻ trang này