1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 8-3: có chỗ nào vừa lãng mạn, vừa riêng tư không hả các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi HiepXongZong, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HiepXongZong

    HiepXongZong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8-3: có chỗ nào vừa lãng mạn, vừa riêng tư không hả các bác?

    Em định nhân ngày này để... chốt hạ. Các bác tư vấn cho em một chỗ ngồi thật lãng mạn, riêng tư một tý. Một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa là phải lịch sự. Em không thích mấy chỗ lãng mạn + riêng tư sau bụi cây ven hồ đâu. Bậy lém

    Thế nhá: lãng mạn + riêng tư + lịch sự (tiền không phải là quan trọng nhất, nhưng khá quan trọng)
  2. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghỉ Hoàng Hôn, số 359, đường Nguyễn Văn Cừ- Gia Lâm sơn trang.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    BÁc định chốt hạ là chốt kiểu thế nào? Hỏi mập mờ quá (Nhìn cái nick nghi nghi )
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 05/03/2007
  4. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký của bác thì đến Lâm Gia Thôn là nhất
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    The Big One(Hoa Lư),Hot(Hạ Hồi),Z cafe(Tông Đản),Thiên Đăng(gần công viên thủ lệ),Highland(Điện Biên Phủ),Chim Xanh(Khúc Hạo)...tạm thời thế đã,chúc bác VuiXongZong
  6. HiepXongZong

    HiepXongZong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác trước đã!
    Em bảo là lịch sự mà, thế nên Lâm Gia Trang không phù hợp đâu. Cái nhà nghỉ số 359 có cái hay là toàn số lẻ, nhờ! Nick em là một chuyện, nhưng mà cái câu chuyện chốt hạ của em nó khác. Ko thể thực hiện theo nick ở một chỗ lịch sự được đâu bác ạ.
    Mấy quán các bác bảo rất lịch sự, nhưng đôi chỗ thiếu lãng mạn (Big One, Z cafe,...) hoặc là không riêng tư (Highland, đặc biệt chỗ này chiếm chỗ của Cột cờ, em ko thích). Còn có 3 ngày nữa, các bác cố lên giúp em.
    Chốt hạ của em là "đặt vòng" cho ngón tay con mụ xệ của em. Thế nên em muốn kiếm chỗ lãng mạn một tý. Xem phim Hàn Quốc thấy thanh niên trai gái Hàn Xẻng toàn là ra một cái bến bên hồ hay sông gì đó, sóng vỗ ộp oạp, đèn trên building lấp lánh, gió thổi vi vu. Ôm nhau, hôn nhau đều tiện cả. Ở HN có chỗ nào không ta?
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    .
    1: Bến Hàn , nơi này thì ko riêng tư cho lắm, vì quá đông.
    2:Bãi Sông Hồng, hơi mạo hiểm 1 chút, nhưng cũng lãng mạn ko kém, đặc biệt ở bãi giữa còn có Lau lách mọc um tùm, chui vào mà ** thì đố ai nhìn thấy
    3:Cầu Thăng Long, nhìn xuống trông....tuyệt vời luôn
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sang chùa Bồ Đề ở bên Long Biên í, Tối ngồi bên bờ sông, Yên tĩnh, ngắm trăng nhìn sang bên kia Thành phố đẹp lắm!
  9. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Chốt hạ thì chỉ có nhà nghỉ với khách sạn, tùy theo có bao nhiêu xèng mà vào, đã vào rồi thì chỉ việc mà chốt hạ thôi, chú hỏi xong có khi em ấy lại dẫn chú đi chốt hạ chưa biết chừng
  10. Mr_Super_Banana

    Mr_Super_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    highland cafe Hồ Tây là được nhất, tớ ngồi ngắm bình mình với bạn tớ...tuyệt lắm..nhớ đi sớm khoảng 7h hơn chỉ có hai đứa trên nhà thuyền ...cực hot luôn..hhehe, nhưng mà nhớ mấy hôm nữa trời trở rét mà phong phanh ngồi đó thì ..hehe..sun hết cả....
    Uống cafe xong còn thời gian thì leo lên thuyền vịt mà bơi ra giữa hồ..thích trao gì thì trao...hehe, vừa lãng mạn vừa riêng tư...Tớ tỏ tình lúc trên thuyền chẳng thấy ai dám từ chối vì sợ bị đẩy xuống nước thì có mà toi... ( JK)

Chia sẻ trang này