1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 8/3 tặng bạn gái cái này thay hoa có được không các bác nhể

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi solohanoi, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 tặng bạn gái cái này thay hoa có được không các bác nhể


    Quà tặng, đồ trang sức cho căn phòng của bạn


    Trong những chuyện cổ tích ngày xưa chúng mình được nghe, thường có những vị thần trốn trong những cái chai bị chôn sâu dưới lòng đất. Còn bây giờ, bạn sắp được nghe đến những chiếc chai thuỷ tinh chứa trong nó cả 1 con thuyển đang căng buồm lướt sóng đấy!

    Phép lạ từ đôi bàn tay

    Không phải là phép lạ từ đôi bàn tay của vị thần nào đâu nhé! Đó chính là đôi bàn tay khéo léo của những ?onghệ nhân? đã ngồi tỉ mỉ xếp từng chi tiết nhỏ tí xíu của cả 1 chiếc thuyền lớn, vào trong chai thuỷ tinh.

    Tất cả phải thực hiện theo một trình tự cực kì chính xác và nghiêm ngặt. Chỉ cần 1 nhầm lẫn thôi là có thể phải tháo tất cả ra thực hiện từ đầu đấy!

    [​IMG]
    Những chi tiết nhỏ của chiếc thuyền phức tạp này đều được đưa qua đường ... cổ chai!​


    Điều đáng kinh ngạc nhất, là tất cả những thao tác rất khéo léo và tinh tế ấy đều phải thực hiện bằng cách dùng chiếc nhíp đưa từng mảnh qua ? cổ chai!

    Tô điểm cho góc riêng của bạn!

    [​IMG]

    Chà, nhìn những con thuyền hoành tráng và kì vĩ bị nhốt lại trong chiếc chai thuỷ tinh trong tay mình, ai mà chẳng có cảm giác mình giống như một vị thần đang giam cầm cả một chiến thuyền. Bạn có thể tận hưởng cảm giác đó hàng ngày bằng cách bày 1 chiếc chai thuỷ tinh như thế trên bàn học, giá sách hay một góc nhỏ nào đó của riêng mình.

    Chắc chắn căn phòng của Teen sẽ luôn mang một sắc màu huyền bí của những câu truyện cổ tích xa xưa. Và có khi nó còn giúp bạn thư giãn sau những giờ học căng thẳng nữa ấy chứ!


    Những thông điệp được nâng niu

    Thật tuyệt là bạn có thể đặt hàng để đưa vào trong chai những hình ảnh, biểu tượng logo công ty, hay lời nhắn mà bạn mong muốn. Chỉ cần miêu tả ý tưởng của mình cho các ?onghệ nhân? hoặc cung cấp cho họ những gì mà bạn muốn, bạn sẽ có ngay một món quà vừa độc đáo và ý nghĩa tặng cho những người thân yêu của mình rồi.

    Vậy nếu bạn đang có ý định tặng cho ai đó, hoặc mua cho chính mình 1 ?ocâu truyện cổ tích trong chai? như thế, hãy tới số 27 ngõ 2 Phương Mai, Hà Nội, hoặc liên hệ các số: 042382493 - 042926163 - 0926666919 để hiện thực hoá ý tưởng của mình nhé. Chắc chắn bạn sẽ không thất vọng đâu! Giá của mỗi chiếc "chai cổ tích" này là 150k/chai nhé! Loại to hơn ( Chai 3L ) do loại chai này hiếm nên giá của nó tuỳ thuộc vào nguồn cung cấp chai.
    Các bác đến mua theo địa chỉ trên vui lòng đến vào giờ hành chính, ngoài cửa ghi công ty máy tính nhưng cứ vào hỏi là ok. Xin các bác đừng bấm chuông vì chuông của chủ nhà trên tầng bọn em thuê làm ở dưới ạ

    Trích nội dung từ: http://www.hoahoctro.vn/TEENCHOICE/9925.hht

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Giá từ 150k trở lên.
    Hiện tại chai nằm 150k có đầy đủ số lượng cho các bác

    http://muare6.vinahoo.com/forum/raovat/8/3-roi-cai-nay-tang-ban-gai-co-duoc-khong-cac-bac-nhi/1557482.ttvn
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    1 câu thoi , mìh thấy chả hay
  3. anquyen123

    anquyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    đẹp đấy nhưng tặng acon trai thì hay hơn
  4. aiphivi

    aiphivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi thuyền thôi hở bạn? Chả có ý nghĩa j cả. Hoặc là nó có rất ít ý nghĩa.
  5. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    mình muốn hỏi
    sao lại cho dc cái thuyền vào cái chai thế nhỉ
  6. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Cắt nhỏ từng miếng ra gắp vào bên trong gắn keo bạn ạ
  7. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Đẹp! Hay! Có sáng tạo
    Mình thích những tác phẩm này!
    Sẽ ghi nhớ khi có việc càn dùng đến!
    Chúc tiếp tục đi lên, fá kách hơn nữa! Làm chai bể đi! - Thể hiện nội tâm nhiều hơn nữa -Như trên, nét tinh tết còn nhiều - Thừa!

    Bạn nên tham khảo thêm về bể thuỷ sinh của Nhật Bản đấy! - Cố gắng áp dụng được để đưa vào - Thành công, sẽ toát ra được thần thái rất mãnh liệt!
    - Mình chưa thử kekeke
    Được nhietmacsinh sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 07/03/2008
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Vâfn thấy hoa lafng mạn hơn...
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Món quà nào cũng được mà, quan trọng là tấm lòng
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho mình xin nick yahoo được không ?

    À, mà thôi!
    Chơi luôn đi, đang hứng!
    Hôn nhau giữa buổi tình đầu
    Anh đâu hay biết môi sầu hôm mai
    Sau này, hai trái tim ai
    Hòn đau, se nhẹ giữa vai tựa đầu
    Ánh trăng cuối lửa tan mau
    Lời bi thiết ám lên câu ước thề
    Yêu - Nhào nặng nghĩa phu thê
    Sớm cay đắng - Sớm sâu hằn vệt thương.
    Mến tặng HASHALYS
    Dù chưa biết bạn là ai, như thế nào
    Một câu nói, đã cho mình được cảm xúc đấy
    Cảm ơn bạn!
    Được nhietmacsinh sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 07/03/2008

Chia sẻ trang này