1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 8/3 tôi tỏ tình rồi nhưng em vẫn chưa đổ- các bạn hãy giúp tôi nhá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 tôi tỏ tình rồi nhưng em vẫn chưa đổ- các bạn hãy giúp tôi nhá

    Chào tất cả các ban:
    Chắc các bạn đã đọc câu câu chuyện "Hành động của mình vào ngày 14/2 và phản ứng của em, các bạn cho lời khuyên nhá" rồi chứ, nếu bạn nào chưa đọc thì hãy vào link sau nhá.
    http://ttvnol.com/tvty/654289.ttvn

    Các bạn à, việc gì đến rồi sẽ đến, ngày 8/3 vừa rồi tôi đã mời được em đi uống nước và cũng đã tỏ tình rồi nhưng vẫn chưa có gì khả quan lắm. Sau đây là diễn biến cuộc hẹn và giây phút tỏ tình của tôi:

    Tối ngày 8.3, để bất ngờ, tôi không hẹn em trước. khoảng 7h30 tôi mang một bó hoa hồng thật đẹp tới nhà em, thật là may mắn cho tôi là có em ở nhà và tôi đã tặng được hoa cho em. Sau đó tôi mời em đi uống nước, em chần chừ nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi. Em bảo tôi chờ em một tí, tôi thấy nhẹ cả người, mọi chuyện đã diễn ra như kế hoạch của tôi rồi. Nhưng khi lúc đi thì em không chịu đi một mình với tôi mà đòi qua nhà mấy người bạn của em để đi chơi chung luôn (mấy người bạn này tôi cũng quen, vì lúc trước em ở chung với mấy người này và trước khi quen em tôi quen tất cả mọi người luôn và chúng tôi thường đi uông nước cả nhóm), ban đầu tôi không chịu nhưng sau đó thì chìu ý em :( . Nhưng khi qua nhà mấy người bạn thì thật may mắn cho tôi, không có ai ở nhà cả, thế là tôi chở được em đi một mình.
    Tôi dẫn em vào quán cafe "Khúc Ban Chiều" ở quận 3, quán này không khí cũng lãng mạng. Chúng tôi ngồi nói chuyện rất vui, nhưng chỉ là mấy chuyện vu vơ không đề cập gì đến tình cảm hết. Nhưng các bạn biết đó, kế hoạch của tôi là phải tỏ tình đêm nay, nhưng tôi không biết làm sao để chuyển đề tài hết, thế thời gian cứ trôi qua, và đến 10h thì em đòi về nhưng tôi cũng chưa nói được gì hết. Tôi gọi thêm một bình trà nóng và gọi tính tiền luôn để về. Và lúc này tôi quyết định nói với em luôn, sau đây là đoạn đối thoại của chúng tôi:

    Tôi: nhìn vào mắt em và nói: "Em thấy anh thế nào?" ( câu này chỉ mục đích mỏ đầu để nói câu sau thôi)
    Em: "Anh là người thích giúp đỡ người khác, Em và mọi người (bạn của em) rất quý mến anh"
    Tôi: Im lặng trong mấy giây và nói: " T a, chắc em cũng hiểu được tình cảm của anh dành cho em rồi chứ, hãy cho anh cơ hội em nhé!"
    Em: " sao lại cho cơ hội anh, tình cảm con người thì rất phức tạp anh ạ"
    Tôi: Im lặng một lác, "anh cũng không biết sao mà anh dành tình cảm cho em như vậy hết"
    Em: "anh cũng không biết làm sao em biết được"
    .........đoạn này tôi nói gì đó tôi quên mất, do lúc đó run quá :)
    Em: "Em nghĩ em cũng hiểu được anh đang suy nghỉ gì và em nghỉ anh cũng biết em đang suy nghỉ gì"
    Tôi: "Anh cũng đoán là em đang suy nghỉ vậy không biết có đúng không?"
    Em: "Anh muốn biết rõ ràng chứ gì?
    Tôi: Im lặng, gật đầu
    Em: "Em vẫn coi anh như một người bạn"
    Tôi: " Thi chúng mình vẫn là bạn mà, nhưng anh rất hy vọng..."
    ------------im lặng--------------------
    Trong giây phút em im lặng, tôi bất ngờ nắm tay em khi tay em đang để trên bàn, em phản ứng tư nhiên rút nhẹ tay nhưng không được,
    tôi nói: "Em vẫn còn thời gian suy nghỉ, anh đang chờ em đây!" và tôi nghe em nói rất nhỏ, "thả tay ra, tha tay ra", và tôi thả tay em ra (chắc nắm cũng được 5-7giây). Và sau đó chúng tôi ra về.

    Các bạn a, nói thật lúc đó tôi rất hồi hộp, nên nói cũng không hay lắm.
    Các bạn a, như vậy tôi có còn nhiều hy vọng không và tiếp tục như thế nào nữa để có được em?

    Các bạn cho lời khuyên nhá! Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Học tập thằng nhóc ESPN đi, lúc về em của bác có ngồi xa tít ở đằng sau xe máy chứ. Có nói thêm câu nào không. Nếu thế thì teo bác rồi.
    Được chanquayxoan sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 09/03/2006
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc nghe câu chuyện này của bác cứ ngỡ là mình. Cũng chỉ có cái từ chúng ta sẽ là bạn tốt, là bạn tốt suốt đời nhé anh. Thế mà mình theo em đến gần gót một năm trời. Và vừa mới đây em đã chuẩn bị cưới chồng. Các bác trên này chắc cũng đã biết chuyện của em rồi nhỉ
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ nghĩ thì em này đang băn khoăn điều gì đó, chưa rõ ràng hoặc chưa hài lòng về bác. Bác cố mà tìm hiểu em í lo lắng về cái gì...chứ cũng không hẳn là em í ko có cảm tình với bác đâu. Chỉ sợ để lâu *** trâu hóa bùn thôi...bác có theo nổi em í không?
  5. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Teo rô?i.
  6. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Teo gì?
  7. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Toeo tiết gì, em cho là vẫn rất là hi vọng, chỉ có hơi sai lầm là lúc tỏ tình mà hỏi lung tung làm em ấy có phản ứng không lường được, theo em thì chả hỏi gì cả, cứ nói với em ấy những tình cảm nồng cháy một hồi, xong thì im lặng xem phản ứng, thế tốt hơn. Cầm tay mà để người ta bảo " thả tay ra" thì dở rồi, nếu người ta đã rút về thì mình giữ lại chỉ tổ phiền.
    Nói chung thì cần thêm thời gian. em cứ đòi phải đi với các bạn, tức là vẫn còn ngại chưa muốn đi riêng, thế mà bác tỏ tình thì sai quá.Quan trọng nhất là bây giờ bác phải kiên trì thể hiện, đừng nôn nóng quá mà tạo cơ hội cho em nói câu : là bạn. Em mà cứ nói câu này vài lần thì nó ăn sâu vào óc khó chữa lắm.
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao em nó biểu hiện rõ ràng vậy mà chú tnaabc vẫn có thể tỏ tình được nhỉ. Nói chung chú đã phạm sai lầm cơ bản khi đi cua gái: không phải là cứ tỏ tình là mấy em ấy đổ mà phải làm cho mấy em đổ rồi mới nên tỏ tình.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Dựa trên các thông tin U cung cấp, tớ xin có đôi lời như sau:
    - Theo tớ biết: Gà thành tinh thường ko bao giờ tỏ tình khi chưa chắc về tình cảm Cáo. Gà ko dại dột thể hiện cảm xúc của mình cho Cáo biết khi chưa thấy Cáo có dấu hiệu gì là yêu mình cả. Biết sữ dụng chiêu " Vừa kéo vừa thả", lúc nào cần kéo Cáo thì hành động như quan tâm đến Cáo, tặng quà cho Cáo, mời Cáo đi chơi. Nhưng nếu thấy Cáo vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt thì cần phải "thả" ra ngay và gấp rút lấy lại "bản lĩnh đàn ông" của Gà, lui vào hậu trường chiến sự, suy tính để chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp nếu Gà vẫn còn sức để theo đuổi Cáo ----> Như vậy, Gà này đã mắc phải sai lầm thứ nhất là tỏ tình vội vàng khi thời cơ chưa đến ---> Đánh địch kiểu này thì chỉ có "bỏ xác" lại ở chiến trường thôi.
    - Những dấu hiệu của nàng cho U còn chút hy vọng "mong manh" là:
    +Hôm 8/3: Nàng vẫn ở nhà ---> chưa có bạn trai ( hoặc bạn trai đang ở xa)
    + Nàng nhận hoa của U và chấp nhận đi chơi với U ---> Nàng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với U, tức nàng quý U như những người bạn tốt rồi
    - Những dấu hiệu cho thấy nàng chưa có tình cảm với U, còn e ngại:
    + Muốn rũ thêm bạn bè cùng đi chung ---> Nàng muốn đi cùng U với tư cách là bạn
    + Ko cho U cầm tay ---> Tình cảm của nàng dành cho U chưa có chút rung động nào cả
    + " Em vẫn coi anh như một người bạn!" ---> Nàng đang nghĩ về U như 1 người bạn ko hơn ko kém
    Nhưng bây giờ ko nhắc lại sai lầm nữa bởi dù sao cũng đã lỡ rồi, giờ dựa trên chiến sự thực tế ấy để tìm ra chiến lược mới, hợp lý nhất để đối phó với tình hình hiện tại. Theo tớ thì có những cách thức hành động sau:
    - IM lặng một thời gian chờ xem phản ứng của địch trước đòn tấn côngvừa rồi của ta như thế nào từ đó nghĩ tiếp. Tuy nhiên, ta phải thường xuyên dò thám và luôn cập nhật thông tin của địch để biết chính xác " Địch bị diệt bao nhiêu quân và lực lượng của địch giờ vẫn mạnh hay yếu" mà chọn thời cơ thích hợp để tấn công tiếp
    - Lần này nhất định ko được vồn vã, hấp tấp, nếu ko là hỏng việc hết đấy ạ! Phải tỏ chođịch thấy: Ta muốn " dĩ hoà vi quý" đấy nhưng nếu bên kia cùng hợp tác với ta thì ta sẵn sàng và sẽ tiếp sức thêm cho bên kia. Nếu ko thì ta sẽ đi tìm địch mới.
    Hì, tớ chỉ là con gái nên chỉ tượng tượng được đến đấy cho U thôi, còn lại tuỳ thuộc vào U. Chúc may mắn!
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà thấy you chả kiss her lấy 1 cái, hơ, chán... Kiss đi rùi biết ngay mà. Kiss liều cũng có sao đâu, con trai mà
    Keep It Short and Simple

Chia sẻ trang này