1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 8/3 tôi tỏ tình rồi nhưng em vẫn chưa đổ- các bạn hãy giúp tôi nhá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, cũng hay!
    Đợi sau 1 thời gian bình yên trở lại, U mời nàng đi chơi xem, nếu nàng đồng ý thì có dấu hiệu tốt rồi, và từ đó đưa nàng đến 1 nơi lãng mạn ---> Kiss nàng bất ngờ, con gái hay bị ngục ngã bởi các chiêu này lắm! Nhớ là kiss bất ngờ nhe! dù nàng cố gắng đẩy ra cũng ko sao, nếu nàng cho U cái "Tát" cũng ko sao? Phải kiss thật mạnh vào, nhớ nhé! ---> Nhiều cô bạn gái tớ "chết" các chàng bởi chiều này đấy!
  2. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Nhìn ở góc độ tâm lý phụ nữ, xin lỗi nhưng bác tnaabc hết cơ hội rồi Tớ cam đoan. Thực sự để hiểu tâm lý phụ nữ thì tớ khuyên bac'' nên đọc bài của critical_section ấy, nhiều cái bạn này nói khá sát với tư duy phụ nữ, nên tham khảo thêm bài viết của anh quarker~~~> tâm lý yếu học đấy. Thôi hy vọng sau khi luyện xong vài bí kíp, lần sau của bác may mắn hơn
  3. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã hiểu vì sao em luôn là người chiến bại. Vote 5* cho câu nói mà em cảm thấy quá tâm đắc của bác
    Không phải là cứ tỏ tình là mấy em y'' đổ mà phải làm cho mấy em ý đổ rồi mới nên tỏ tình
  4. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan, có ai định kiss, bị né, xong xe ngã, người ngã đè lên xe, hun không được cái nào, quê quá đi về chưa?
    Không liều được.
  6. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Toi !!!
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hậu đậu thế cô ấy từ chối cũng phải.
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Trông các chiến sĩ tán gái chán nhỉ. Gặp tớ mà dám nói qua nói lại từ chối kiểu nhố nhăng đó có khi tớ lại xông vào ôm đại hun tơi bời ý chứ Kệ, cứ hun được mấy cái là lời rồi, đỡ phí công tán tỉnh bấy lâu nay
    Mà em kia của chú tnabc có xinh xắn ko, hay lại là xấu như ma hời nhưng vẫn làm cao ?
  9. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thanks tất cả các bạn nhiều, đặc biệt là em shanex, thật ra trước khi tỏ tình mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng mình vẫn quyết định như vậy bởi vì mình thấy thời gian quen nhau như thế là cũng lâu rồi (hơn 8 tháng), em cũng có cảm tình với mình và mình thấy hình như không còn cơ hội nào khác vì mời em đi chơi riêng hoi khó vàì 1 tháng nữa là mình phải đi công tác nước ngoài rồi (đi gần 6 tháng) và hơn nữa nếu mình chần chừ lỡ có người khác xuất hiện thì rất khó cho mình. Theo lời khuyên của shanex và cũng như ý định của mình là sẽ im lặng một thời gian sau đó gọi hỏi thăm em và mời em cùng mấy người bạn của em đi uống nước thì khả năng em đi rất cao, và sau đó mọi chuyện mình nghĩ sẽ rõ ràng hơn.
    Thank you all
  10. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi FJX nhỉ! Con trai mà hậu đậu thế thì làm sao chinh phục được Cáo chứ.
    Giờ tớ cho các bạn nghe 1 câu chuyện có thật của cô bạn thân tớ nhe!
    Cô bạn tớ đã từng thích 1 anh chàng, có tình cảm với him lắm nhưng vẫn đang còn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Mỗi lần chàng rũ đi chơi, dù trong lòng rất muốn nhưng ngại ngùng ko dám đi riêng, luôn rũ thêm hội bạn đi cùng. Có lúc ko ai đi với cả thì nàng đành phải đi với him 1 mình, him đưa vào các quán cafe "nhạy cảm" nàng ko bao giờ vào, luôn giữ đúng khoảng cách với chàng, đến giờ là muốn về nhà ( Lúc mới chớm nở tình cảm, con gái thường cư xử như thế mà). Thế là có 1 hôm, chàng rũ nàng ra công viên chơi, vừa nói chuyện 1 lúc anh chàng bất ngờ ôm và hôn nàng rất mạnh, nàng trợn mắt lên, ko nói được lời nào, đẩy chàng ra, tìm cách giẩy dụa nhưng chàng trai cũng thuộc dạng lỳ lợm, vẫn bám chặt, ko thả ra và cứ như thế nhắm mục tiêu làm tới ---> Sau lần ấy, cô bạn tớ ko còn eo ngại và khoảng cách với anh chàng kia nữa, thế là nàng đã "sập bẫy" rồi. Đến bây giờ, bạn ấy đang yêu người hiện tại là người thứ 3, vậy mà mỗi lần kể cho tớ nghe, bạn vẫn nói là chẳng có ai có kiss ấn tượng như người thứ nhất hết. Và bạn tớ luôn vui vẻ khi nhắc lại kỹ niệm ấy, đặc biệt vì anh chàng quá liều và mục tiêu luôn di động nên khó đặt đúng điểm, vì vậy mà chàng đã cắn phải môi của nàng đến giờ vẫn còn dấu tích. Nhưng chính điều đấy lại trở thành 1 kỹ niềm khó quên của bọn họ.
    To tnabc: Cảm ơn anh vì đã hiểu ý em nói ở trong bài viết
    Mong anh đọc và nhớ kỹ những câu cuối cùng của em. Anh vẫn cứ cho nàng thấy " Anh muốn dĩ hoà vi quý đấy, nhưng nếu bên kia ko cùng hợp tác thì anh sẽ đi tìm đồn địch khác nhe!".

Chia sẻ trang này