1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 8/3 tôi tỏ tình rồi nhưng em vẫn chưa đổ- các bạn hãy giúp tôi nhá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tnaabc, 09/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sau khi hai bên đã hiểu rõ ý nhau, em nó đã trả lời " ...chỉ coi là bạn". Đến đoạn này cậu đổi chiến thuật là hoàn toàn đúng. Chỉ hơi sai về phương pháp thực hiện. Ai lại đi nắm tay suông thế bao giờ. Lần sau cầm tay em nó, đặt vào chỗ nào cậu cho là " có vấn đề nổi cộm ", mắt nhìn đắm đuối: " Cái này sẽ là của em mãi mãi "
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt bùn ngủ quá đọc bài bày khoẻ hẳn!
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú chọn điểm rơi ko tốt rồi,phải xem tình cảm của các cô chú đang nằm ở đoạn nào,đừng lấy cớ mấy ngày đấy làm gì,khi đã kết nhau rồi thì ngày nào chả là 8-3
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cũng là 1 giải pháp
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2006/03/3B9E77E2/
    Đốt nhà bạn gái vào ngày 8/3 vì không được yêu
    Tối ngày quốc tế phụ nữ 8/3, do quá chán nản khi cả tình cảm và sự nghiệp đều không như mong ước, chàng trai mua một can xăng và một bông hồng tìm đến nhà bạn gái. Hơn 2h sáng, khi khu phố đang ngủ yên, anh ta châm lửa đốt nhà cô này.
    Công an Hà Nội đã phát hiện thủ phạm là Vũ Đình Hiếu, 27 tuổi.
    Theo lời khai của bị hại, cô quen biết với Hiếu vào khoảng 6 năm trước, khi cả hai đang là sinh viên. Hiếu theo đuổi nhưng cô chỉ coi như người bạn khác giới bình thường. Sau khi tán tỉnh không thành, chàng trai thường xuyên đe dọa cô gái bằng những tin nhắn và những cuộc điện thoại bất thường về đêm.
    Còn Hiếu khai đã âm thầm yêu cô bạn học từ nhiều năm nay. Khi tình cảm đơn phương không được đáp lại, anh ta đã phản ứng một cách tiêu cực. Mới đây, Hiếu bất ngờ bị công ty cắt hợp đồng nên anh suy sụp hoàn toàn. Trước đó, gia đình cô gái từng liên lạc với bố mẹ của Hiếu nhờ can thiệp trước những biểu hiện bất thường của anh ta.
    (Theo Công An Nhân Dân)
  5. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    bác fạm fải mấy sai lầm mà rất dễ mất fong cách
    thứ 1 ko bao giờ dc chạy theo fụ nữ
    thứ 2 ko bao giờ dc chạy theo fụ nữ
    thứ 3 .....
    đoc bài của bác thấy bác như sv chứ ko fải người đi làm rồi
    bác fải cấp tốc thực hiện mấy fương fáp sau
    1 -ko bao giờ mua quà cho mấy cô bạn kể cả ''''làng '''' có đòi quà cho mấy cô đó vì như thế chẳng có gì là khác biệt , mỗi lúc mua quà như thế bác nghĩ đã mua quà cho mẹ chưa ? nếu ko thà bác mua quà cho em gái hay các bạn gái của bác
    2 - coi cô bạn đó như bình thường ...nghe '''' anh là người hay giúp đỡ người khác '''' thì biết '''' làng ''''và lũ bạn của ''''làng'''' có chuyện gì bác vội vàng lăng xăng đi để lấy lòng , fụ nữ rất ghét đàn ông kiểu đó , họ nói ngoài thế thôi vì những fụ nữ chín chắn họ đánh giá bác qua những gì bác thể hiện với gia đình và bạn bè của bác cơ
    3 -bác ko bao giờ được tỏ tình bằng lời nói mà fải bằng hành động ... em nói thật là ko hanh động thì nói ra chỉ để mấy cô làm cao và củ hành bác thêm thôi
    nói chung là em rất ghét đàn ông con trai mà luỵ tình , tốt vớ tốt vẩn
    chúc bác thành công còn nếu trong vòng 3 tháng mà ko dc thì đi tìm người khác cho nó đỡ mất công ,dành thời gian cho những người gần bác hơn ( gia đình , bạn bè )
    nói chung là em cũng chả thích mấy cô việt nam lắm .. fụ nữ nước ngoài độc lập hơn , và tình cảm hơn
  6. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Tôi thấy anh bạn mở đầu câu chuyện rất lúng túng. Với lại bàn đi tính lịa là đêm hôm đó tỏ tình lại còn buôn dưa lê đến tận 10 giờ vẫn còn chưa nói. Lúc xế chiều ngồi lâu mệt bỏ mịa rồi đưa con gái nào còn hào hứng gì nữa. Nếu chú nói lúc 8h30 chẳng hạn xem thì còn nhiều cái để triển khai đến 10 giờ để về.
    "Em nghĩ anh thế nào" được chọn làm câu mở đầu rất không khôn ngoan. Cậu không áp đặt được lối chơi lên đối phương (ngôn ngữ bóng đá) để đối phương không khó khăn để ghi bàn lại. Theo tôi thì ít nhất cũng phải nên nói là "Anh muốn nói với em một chuyện này rất quan trọng..". Thì cầu tra lời sẽ là một sự mong chờ xem nó là cái mẹ gì. Nếu gái nói hỏi là chuyện gì thì cách kể chuyện đầu tiên là dùng đôi mắt để đối phương đoán chuyện gì rồi kể bằng lời.
    Câu đối thoại tiếp theo "cho anh cơ hội nhé..." theo như lý thuết bên mục "làm sao cưa đổ một con cáo" thì câu nói này thể hiện sự cầu xin, chờ đợi nàng ban cho một tình yêu. Nếu theo cách ở trên thì không nên hỏi câu này không cần thiết, nói luôn là rát yêu nàng. Lý do làm sao thì nói ra để người ta thấy mình để ý đến chứ. Và mức độ yêu như nào, bao nhiêu đêm mất ngủ, khi nào thì nghĩ đến nàng....
    Câu này mới thực sự là chuối nhé "không biết làm sao lại giành tình cảm...". Nói thế thì cậu cũng chỉ yêu con nhà người ta cảm tính. Dến lúc cậu muốn bỏ con nhà người ta lại bao anh ko biết sao anh hết tình cảm à. Trong khi đời sống hiện này cái đíu gì cũng cho lên cân quy ra tiền.
    Cái pha cầm tay ấy tớ đoán chắc là cậu chỉ tóm xong giữa đấy thôi. Và có vẻ như thế ngồi,( đứng, nằm) lúc đó không thuận lợi hay sao ấy. Nếu mà cầm tay được rồi sao không đặt luôn lên ngực phải (quên ngực trái) cho nàng thấy trống trận của cậu nó đang uỵch uỵch thế nào cho nó xúc cảm....Hoặc có nhiều chỗ khác đặt vào gây cảm xúc hơn là cầm tay mà không truyền sang cô nàng cảm xúc mẹ gì có khi cảm thấy đau nên mới thất thanh "thả ra thả ra".
    Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc tớ nghĩ là vẫn còn cơ hội. Không đi chơi ngoài thì đến nhà chơi cũng được tấn ác liệt đi. Pháo đài không đổ thì rút quân cho nhanh.
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 14/03/2006
    Được nth1978 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 14/03/2006
  7. lexuanhung

    lexuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với ai đó đã nói: "Phải cưa con gái đổ rồi mới tỏ tình".
    Các bác nghĩ sao chứ riêng mình thì có chuyện rất lạ: Cô mà mình thích thực lòng thì lại cưa rất khó, thậm chí không thành công. Cô mình không có ý định cưa hoặc ko xác định thì lại cưa rất dễ hoặc họ tự cưa mình.
    Hiện nay mình đang gặp khó khăn trong tình yêu thực sự đích thực của mình. Trong vấn đề chinh phục đang gặp nhiều khó khăn. Có ai cho mình một lời khuyên!
  8. tnaabc

    tnaabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, thứ 7 vừa rồi (18/3) em mình đã mời được em đi uống nước rồi, mình đang rất huy vọng đây các bạn. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc được, các bạn có chiêu gì hay giúp minh ''chiến đấu'' tiếp nhá!
    Thank s a lot
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Thế nàng của bác bao nhiêu tuổi rồi .Tuỳ theo từng độ tuổi mà bác có cách xử lí khác nhau .1 cô gái 19t chắc chắn sẽ khác 1 cô gái 23 t .Đấy là em ví dụ thế .Thứ 7 vừa rồi bác đưa cô ấy đi uống nước thế nào .Và thái độ cô ấy ra sao.Bác phải nói sơ qua thì mới giúp bác được .Cô ấy thuộc tuýp người thế nào ?
    Tỏ tình ah ? bác phải cảm nhận được tình cảm của cô ấy với bác thế nào ? cô ấy có tỏ ra quan tâm,lo lắng ....Nói chung là có thiện cảm với bác không ?
    -Nếu em ấy có thiện cảm với bác thì vụ 8-3 hôm nọ chẳng có gì đáng ngại ,chưa đến lúc thôi .Cố gắng kiên trì làm siêu lòng em 1 thời gian nữa rồi lại tỏ tình tiếp
    -Nếu em ấy chưa có thiện cảm với bác thì vụ 8-3 đích thực "dở hơi ăn cám lợn" rồi .Phải đúng lúc,đúng nơi thì mới thành công được chứ.Lẽo đẽo theo em ấy ,hay làm cái quái gì cũng đưọc miễn là nó quí bác.
    Bác nhớ là "dục tốc bất đạt " đấy .Đừng có sồn sồn lên ,"Kiss " nó 1 cái vớ vẩn đi luôn hàm răng.Nếu chưa ăn ngay được thì lùi lại chờ thời cơ ,bác phải xem đối thủ của bác có thằng nào không ,và chúng nó thế nào ?
    Em thì nghĩ ,Hèm ,8-3 nó đi với bác ,dù nó có ý định rủ bạn nó nữa thì bác cũng thuộc diện "còn cơ hội " rồi . Vừa rồi lại đi chơi thứ 7 ,nên chắc em ấy cũng tương đối có ấn tượng tốt về bác
    Tốt nhất bác cứ quan tâm ,chăm sóc em ấy .Cuối tuần rủ đi xem film,ca nhạc .....Chứ đừng có vội vàng là hỏng hết .Mà bác cũng phải nghe ngóng tình hình thế nào chứ
    "Biết địch biết ta ,trăm trận trăm thắng " mà ,em ấy đối với bác thế nào ?
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    hix...đi đến đâu cũng thấy pác stork nói trước rùi ..keke...
    pác abc gì đấy , e thấy pác mở lệnh tiến công hơi sớm roài...pác chưa tìm hiểu kỹ xem tình hình địch thế nào đã phát lệnh như thế có mà ko khéo hỏng hết bánh kẹo ( em nói ko khéo tại e cũng từng mắc sai lầm như pác , nhưng được cái sửa nhanh )
    thế này pác nhé....kinh nghiệm từ chính e thôi..share cho pác ..hôm vừa rồi pác cả e đi chơi đúng ko? Uhm...cứ bình thường như thế đi pác ạh...hôm nào a rỗi , e rỗi , cả 2 muốn đi chơi thì đi, có cái trong nói chuyện ( + nhắn tin nữa) pác cứ "bình thường hoá quan hệ Việt -Mỹ" cho e Cứ coi như 2 cái vụ 14-2 cả 8-3 kia pác chưa nói gì ..kể cũng hơi khó tý nhưng chẳng lẽ đàn ông, con trai ko làm được! Thế đã nhớ pác ! GL&HF

Chia sẻ trang này