1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày _không _gi`_cả !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 14/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày _không _gi`_cả !!!

    Ngày không gì cả



    Tôi sẽ tặng cho bạn bó hoa này, vì hôm nay là một ngày - không - gì - cả. Chà, bạn đừng mở to hai mắt nhìn tôi như thế, hãy cứ nhận lấy, rồi cười. Tôi chỉ cần bạn cười thôi, thế thôi.......

    .......Vì tôi cần phải tặng hoa cho một ai đó vào một ngày như ngày hôm nay, ngày - không - gì - cả...



    Ngày - không - gì - cả là một ngày tôi chợt nhận ra rằng tôi đã quá được yêu thương. Hai ngày trước, bạn tôi cũng tặng cho tôi những đóa loa kèn trắng, cũng vì hôm đó, đối với bạn tôi, đó là một ngày - không - gì - cả. Tôi hạnh phúc. Và chắc hẳn bạn tôi cũng hạnh phúc;



    Ngày - không - gì - cả là một ngày tôi mệt mỏi vì công việc, buồn bã vì cuộc tình đầu của tôi càng ngày càng xa vợi, khó chịu vì những tủn mủn của cuộc sống và tôi chợt nhớ đến bạn. Tôi gọi điện để bạn nghe những giai âm tuyệt đẹp của Remember, và một phút sau, tôi đứng trước cửa nhà bạn với một bó hồng. Điều đó làm tôi hạnh phúc và quên hết mọi thứ phức tạp xung quanh, vì tôi còn có bạn để nhớ đến, để cùng nghe một khúc ca và để tặng hoa.


    Ngày - không - gì - cả, tôi không nghĩ gì. Bao bọc quanh tôi là sự "không" tịch lặng và rả rích của cơn mưa và cuộc sống. Khi tôi đưa tách cà phê lên miệng, tôi chỉ ngửi thấy hương cà phê dậy nồng và thơm đến không ngờ, lúc đấy, tôi mới biết rằng mình đang yêu ai đó điên cuồng. Và tôi đi ra ngoài trời mưa, tìm một bó hoa tím sẫm để tặng cho bạn, vì bạn sẽ lắng nghe tôi nói về cuộc tình tôi, bạn sẽ cùng tôi yêu và quý trọng những giây phút ấy, bạn sẽ vui với những ngày chúng tôi bên nhau và bạn sẽ khóc cùng nếu mọi chuyện chấm dứt nơi nào đó.


    Và thế đấy, tôi tặng bạn đóa hoa này, hãy nhận lấy và mỉm cười, tôi chỉ cần vậy thôi. Vì tôi đang sống trong những ngày - không - gì - cả...



    {.....trích không _ nhớ _ của _ ai trong một ngày _không_gì_ cả.....thích và lang thang trên mạng :), thế thôi )

  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    ngày_không_gì_cả ...........là một ngày trời không nắng chói , cũng chẳng mưa gầm thét , như vậy chưa hẳn đã bình yên , chỉ là một ngày_không_gi`_cả ............ngày nhận được tin nhắn đang trong lúc ăn cơm , vừa được biết mình có một món quà ......rất to !!!
    ngày_không_gi`_cả là ngày muốn được gào thét lên trong khi người ta gọi là " hạnh phúc " _ mà hạnh phúc thật , chỉ có điều vẫn muốn khóc nức nở , trong một ngày_ không_ gì_ cả , vì hạnh phúc rồi sẽ có lúc không là gì .........
    ngày_không_gì_cả là một ngày tự nhiên muốn mình cắm đầu hoàn thành nốt công việc , uh mà bỏ đấy cũng được ........đánh một chút phấn , rồi lại son nữa , thêm một chút màu mắt thì có sao ? rồi thì diện một cái váy trắng trông rõ là tiểu thư ,đi ra đường cố để gió thổi qua từng sợi tóc , nhìn ngắm tất cả mọi người như để đổi lại , tất cả mọi người nhìn mình ........để thấy mình nhẹ đi , trong một ngày _không _gì _cả
    có một ngày- không -gì -cả sẽ khiến bạn hiểu một ngày là rất nhiều , phải không ???
  3. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngay_không_gì cả là một ngày của tất cả,một ngày mà tôi mong cũng không được.Thật mong có một ngày không_gì_cả như vậy.
  4. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày_không_gì_cả là ngày mà không biết nó đã trôi qua như thế nào
    Ngay_không_gì_cả là ngày một ngày trong một năm
    Ngày_không_gi_cả có thể là ngày mà người ta làm đưọc một điều kì diệu nhưng chính họ cũng không biết
    Ngày_không_gì_cả với ai đó là ngày vô nghiã nhưng với ai đó là ngày đặc biệt
    Mỗi ngày đều có thể là ngày_không_gì_cả
    Được bibo_bong sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 16/05/2004
  5. nhung_ngay_dien

    nhung_ngay_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ?oCó những điều người ta chỉ làm được ở một thời điểm nào đó . Khi qua rồi người ta mới biết mình đã từng rất điên.?
    Để rồi đôi khi tự cho phép có những giây phút ngồi một mình, suy nghĩ và phán xét cái tính điên trong mình

    Cô đã từng xây những lâu đài trên cát, tưởng tượng mình sẽ thành công. Tưởng tượng và mơ ước thì dễ như đứa trẻ với tay chọn cho mình đồ vật may mắn trong ngày thôi nôi. Nhưng cô đã làm được gì khi tốn thời gian cho biết bao ý tưởng điên rồ, và rong chơi ngông nghênh tuổi trẻ.
    Cô đã từng là một đứa con gái ngổ ngáo, ngạo mạn và bất cần. Cô cũng đã từng rúc mình trong cái vỏ ốc dịu dàng thuỳ mị, thậm chí cả nhu nhược nữa hòng tìm lại mình trong những giây phút bình yên. Rốt cục, cô vẫn cứ đứng chông chênh bên bờ vực mâu thuẫn, điên cuồng đổ tội cho cái trái tim nhỏ bé không quá yếu đuối mà thả mình rơi xuống vực nhưng cũng chẳng đủ mạnh mẽ để trèo vượt lên trên những mơ ước viển vông.
    Cô đã từng cho rằng tình yêu đẹp là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, khi người ta yêu nhau không vì bất cứ một lý do gì. Và cô cũng tôn thờ tình yêu giữa hai người có một sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc. Nhưng ở đời đâu phải lúc nào cũng được nắm chắc cả hai tay, một chân lý giản đơn mà đến giờ cô mới hiểu ra
    Tuổi 13, cô say mê với ?oTiếng chim hót trong bụi mận gai?, mơ về người đàn ông yêu hết mình và cũng tham vọng khôn cùng, cảm phục người phụ nữ mạnh mẽ đã đấu tranh quyết liệt giành cho được người đàn ông của mình?; và có một niềm tin tuyệt đối rằng: ?oKhông phải mọi cái sinh ra đời đều tốt?- ?oNhưng nếu nó ra đời thì tức là phải như thế?. Có phải vì thế mà cô dễ dàng chấp nhận những đau khổ, những thất bại như điều tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống có quá nhiều trở ngại và không phải lúc nào cũng trải thảm hoa hồng. Hình như cô không biết được rằng đối với tuổi trẻ có những mất mát dù là nhỏ bé đôi khi cũng để lại những tổn thương không gì hàn gắn nổi. Kỉ niệm xót xa không ngủ yên, nó âm thầm như con mối hàng ngày kẽo kẹt đục gõ, bắt cô phải day dứt, phải dằn vặt về những việc cô đã làm và đã không làm, để cô ngàn lần phải buông tiếng thở dài ?o sao mình lại hành động điên rồ đến vậy??
    Nhưng này cô kia ơi, 24 tuổi là quá sớm để cô chọn cho mình một con đường đi êm ả, dập tắt lửa đam mê, chẳng dám sống hết mình ngay cả trong tình yêu. Cô hỏi vì sao ư? Vì cô sẽ chẳng chịu nổi những sự êm đềm, lặp đi lặp lại hết sức đơn điệu, nhàm chán, tẻ nhạt và vô vị ấy ! Vì cô sẽ luôn cảm thấy mình đang ?oCuồng nộ với đời và hèn yếu với bản thân?! Không, tôi không bắt cô phải quay lưng lại với quá khứ, dẫu biết sẽ có cuộc đấu tranh lâu dài và mệt mỏi. Cô vẫn nhớ những gì đã đọc trong ?oBên kia bờ ảo vọng chứ? ? ?o?mỗi sự thức tỉnh phải đổi bằng những đớn đau thua thiệt?, và ?oniềm hy vọng mới được xây cất trên thành trì đổ vỡ của những ảo vọng cũ, và đời sống như dây trường xuân sẽ trùm phủ lên những vồng hoa tươi thắm bất chấp mọi tan nát, bất chấp mọi dối lừa??
    Tương lai là cả một chân trời rộng mở mà cô không có quyền đóng cửa với chính mình.Cứ hồn nhiên bộc lộ dòng máu điên trong mình, cứ đổi thay, ồn ào hay nín lặng, khóc hay cười, yêu hay không yêu? Dẫu đã hơn một lần thất vọng khi hạnh phúc chỉ là ảo giác, nhưng biết không? có một niềm hạnh phúc rất thật- niềm hạnh phúc trong sáng như pha lê- mà mọi người vẫn hằng ghen tị với cô đó là: cô đã sống cuộc đời của chính cô !
    Viết cho những_ngày_điên...
    Được nhung_ngay_dien sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 17/05/2004
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Chà, ngay-khong-gi-ca là ngày vô nghĩa, vô ích, vô tích sự nhất trên đời. Một ngày, thắng lợi hẳn nhiên là không có rồi, thậm chí là một ngày thất bại cũng không có nốt. Tôi nói thế bởi vì chí ít thất bại cũng mang lại cho mình những bài học quý giá để mình có thể không lặp lại những thất bại đó nữa trong những ngày sau.
    Ngày không gì cả đối với mình là một ngày vô tích sự. lãng phí hết cả 24 tiếng đồng hồ. Giấc ngủ cũng không nên hồn, cứ chập chờn ma quái.
    Thật may, trong đời mình (đã khá dài) chưa có ngày nào như thế. Trống rỗng, không muốn cất nhắc chân tay, không muốn động não và cũng chả thèm ăn thèm uống.
    "Ta đi lang thang quên ngày tháng quên trần gian quên nhân tình đã quên mình không còn nhớ không còn thương ta nằm im dưới cát vàng..."
    Và mãi mong chẳng bao giờ phải như gã thi sĩ nọ trong phần đời còn lại.
    Một ngày gió trái mùa.
  7. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay là một ngày ko gì cả, hôm nay là tròn 1 năm, ngày kỉ niệm đáng nhớ......
    Rồi từ đây, bên em nhé anh của em, em xin hứa yêu mình anh, mang bao dấu yêu gửi hết cho anh, rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau, con tim vẫn luôn bền lâu, trao nhau muôn đời về sau, tình luôn đậm sâu...........

Chia sẻ trang này