1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ấy bảo là tớ biết khi nào ấy nói thật, khi nào ấy nói dối, nhưng thực sự là tớ ko biết. Tớ ko thể fân biệt nổi, vì ấy là người nói dối như cuội Ấy bảo tớ tin làm sao được. Thực ra tớ là người cả tin, nên đã có lúc tớ tin những lời ấy nói, tuy nhiên ngay sau đó tớ thấy ko tin được Tùm lại tớ ko tin đâu, ấy có nói thế nói nữa tớ cũng ko tin. Ấy đừng cố nữa, cố quá là quá cố đấy Nhưng dù sao cũng cảm ơn ấy, thời gian qua tớ thấy vui và thỏai mái lắm
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Chúc một tuần mới làm việc vui vẻ bạn nhé!
    Và tớ muốn nói lời tạm biệt, dù tớ vẫn ở đây thôi, chưa đi đâu cả.
    Chúc bạn luôn cố gắng, và sẽ tìm được hạnh phúc thật sự.
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ cứ lướt ra lướt vào chưa kịp đọc hết, cũng chúc bạn và mọi người một tuần mới vui vẻ, hiệu quả nhé! Đặc biệt ko gặp những chuyện dớ dẩn như tuần vừa rồi
    Tớ cũng chưa có gì để kể cho bạn nghe, thực sự đấy, nếu có gì tớ đã nhắn tin rùi Tuần qua tớ tự cho mình cái quyền đi chơi tẹt ga để xả hơi bõ công những ngày vất vả và chán nản đã qua Đối với tớ bây giờ bạn bè thực sự quan trọng, quan trọng hơn cái gọi là tình yêu, vì đơn giản những ng bạn chẳng bao giờ bỏ tớ, còn người yêu thì Nói đùa thế thôi bạn bè thực sự quý giá, có nhiều lúc ko có những ng bạn ở bên mình ko hiểu sẽ làm được cái gì nữa
    Mà sao bạn lại nói lời từ biệt nếu ko đi đâu cả Hãy mãi ở đây với tớ chứ Tớ luôn cần đôi tài lắng nghe và trái tim chia sẻ của bạn
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm, tớ bắt đầu thấy nghi ngờ trở lại rồi. Niềm tin bất diệt chưa thấy đâu cả Mà sao lại như thế nhỉ, khó hiểu Thôi ko cần hiểu gì cả Tớ mặc kệ ấy
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ vui Ko biết chiều sẽ như thế nào nhưng ít nhất đến giờ fút này là tớ vui Chả hiểu đằng ấy thế nào
    Hic, đói quá, trưa chưa ăn gì, ko hiểu có trụ nổi đến tối ko hic Dạo này sức khỏe kém quá Cố lên
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu những gì ấy nói hôm qua, và tớ thực sự rất vui. Có một người bạn tốt luôn là điều mà tất cả chúng ta mong đợi đúng ko? Và một tình bạn tốt sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi thứ khác, nếu có
    Hôm qua tớ biết ấy nói thật với tớ nhiều điều, nhưng tớ chưa thể thừa nhận ngay được. Mọi sự việc đều cần có thời gian để kiểm chứng đúng ko? Và hôm qua, tớ hy vọng ấy hiểu hơn về tớ, chưa bao giờ tớ nói nhiều và rõ về những suy nghĩ của mình thế đâu nhé Tớ đã tạo điều kiện cho ấy hiểu nhiều về tớ rùi đấy, còn ấy thì sao? Có muốn tớ hiểu hơn về ấy ko? Để tớ có thể giúp ấy nói nốt nửa câu còn lại khi ấy luôn kết thúc câu nói ở lưng chừng núi ko hả
    Đêm qua tớ ngủ rất ngon, sau một số đêm mất ngủ vì sức khoẻ và nhiều thứ khác, tớ đã lại có thể yên tâm ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp Một cảm giác an bình và yên tâm, hy vọng ấy cũng vậy
    Tớ vui, tớ muốn nói với cả thế giới này là, hôm nay tớ rất vui Nhưng hạnh fúc thì chưa hẳn đâu nha
    Và con tim đã vui trở lại ....
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình cuối mùa thu
    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mông
    Mùa thu vào hoa cúc chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ
    Chỉ còn anh và em
    Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may
    Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió
    Tình ta như dòng sông đã yên ngày thác lũ
    Thời gian như ngọn gió mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi chỉ còn anh và em
    Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Kìa bao người yêu mới đi qua cùng heo may
    Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Chỉ còn anh và em cùng tình yêu ở lại
    Mình thích bài thơ và bài hát này quá cơ
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ ấy thôi nhé Đừng có mong tớ gọi ấy là anh đâu, đồ khôn lỏi Ko đâuuuuuuuuuuuu
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới , dù nắng chưa lên , em vẫn dang tay chào đón
    Không sao kiểm sóat nổi tình hình nữa, hic Mình làm sao thế nhỉ
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 26/09/2006
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này