1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Oài, rồi chẳng hiểu đi đến đâu nữa, công việc với chả ko công việc, chán nhỉ Số mình cứ sao thế, hoặc là mình cũng có vấn đề thật Ôi, cuộc đời ...
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ rồi đều có thể thay đổi... Nhất là tình cảm con người khi nó quá mong manh...
  3. evergreen

    evergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí...
    Lâu lắm rồi tôi mới động đến cái nick này, đơn giản có lẽ vì cuộc sống quá bận rộn.
    Thế là chúng tôi chính thức chia tay...
    Lần này tôi cũng chả hối tiếc gì vì nhẽ nếu người đó thực lòng còn yêu tôi thì đã k vì một lời giận hờn đừng đến đón tôi đi làm nữa. Tôi giận vì nhẽ người ta đã có 1 hành động làm động đến lòng tự trọng của tôi, khiến tôi cảm thấy như 1 kẻ thừa thãi đang được người đó ban ơn cho tình cảm. Có lẽ với người đó, tôi may mắn hơn những cô bé mà hàng ngày người ấy chat cùng. Tôi thấy người ta tán tụng người đó vì những lời lẽ hoa mỹ trên mạng, rằng tôi thật hạnh phúc vì người đó...
    Nếu như mọi lần, chỉ cần 1 lời xin lỗi nhẹ nhàng chắc tôi sẽ thấy đỡ buồn hơn và trở lại cuộc sống bình thường.
    Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, bạn tôi bảo người đó thay đổi vì đã đi làm rồi mà. Đồng tiền khiến cho con người thay đổi...
    Hôm qua tình cờ lục lại mấy cái invitation trong blog của mình, mình tìm thấy người đó ngày xưa, tình cảm, chân thành và có gì đó trẻ con nhưng đó mới là người mà mình đã yêu.
    Có lẽ cuộc sống đã làm người đó thay đổi!
    Tôi chấp nhận ra đi mà không hề hối hận vì rằng tình cảm chân thành của họ đã giành cho 1 ngườikhác, khiến người ta ko thể chấp nhận những hờn rỗi thường có trong tình yêu. Và rằng nếu người đó thật lòng thương tôi thì sẽ ko vì những hờn giận buồn cười đó và rồi mặc cho tôi phải 1 mình tới chỗ làm xa tới 3 km. Bây giờ cuộc sống với tôi cũng đỡ hơn rồi, hàng sáng tôi đi bộ trên những con đường mà tôi cho rằng ở đó có những điều thức tỉnh cuộc sống vốn chán ngán của tôi. Sáng nào tôi cũng nhớ như in rằng mình sẽ đi qua hàng những anh bán đá lẻ vui tính, hay cười đùa... đi 1 tẹo nữa lại nhìn thấy chị bán hàng tạp phẩm hôm thì chải đầu cho con gái, hôm thì súc xôi cho con ăn, tẹo nữa lại thấy mấy bác xe ôm... Đó là quang cảnh buổi sáng tôi đi làm đấy, mọi việc có vẻ bình dị nhưng với tôi, tôi cảm nhận được cuộc sống đời thường qua bức tranh đó.
    Tôi bao giờ cũng là người đến công ty đầu tiên, bật máy tính, sẵn sàng cho 1 ngày làm việc năng suất... Chiều chiều tôi đi bộ về cũng là lúc các bà mẹ đón con ở cổng trường mẫu giáo.. Cái cảnh đó nhìn đầm ấm hạnh phúc lắm...
    Tối về ăn cơm, tắm giặt rồi đi ngủ, chuẩn bị cho 1 ngày mới.
    Nhiều lúc tôi cũng buồn lắm, nhưng cuộc đời là thế, ta phải chấp nhận khi người khác không còn toàn tâm toàn ý với mình.
    Gió ơi xin đừng mang tôi đi, để tôi mãi là tôi ngày nào!
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    change...
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/09/2006
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có những ước mơ ko thành sự thật
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 29/09/2006
  6. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ gửi lời chào từ nước Ý tươi đẹp. Sang đây được mấy ngày rồi nhưng đang phải lo thủ tục, chạy mỏi cả chân..hic..hic YM lại không lên được, thế mới chán!!!
    Nhớ Hà Nội quá! sang đây như người câm, người điếc vì chả có mấy người nói tiếng Anh, toàn chơi tiếng Ý nghe ù cả tai .
    Được fragileheart82 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 29/09/2006
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Anh nói rằng anh yêu lắm mùa thu, nhưng không muốn cùng em đi trong hương hoa sữa...... vì một bài thơ em viết hôm nào.....
    "Mùa thu trên cao...mùa thu xanh xao"
    Thưở còn nhỏ em hay đọc cổ tích có một câu chuyện kể rằng không ai vào mê cung mà có thể trở ra được, chỉ duy nhất một người, nhờ có cuộn chỉ đỏ buộc cổ tay nối mãi nên mới tìm được lối ra...Lớn lên rồi em mới biết mê cung không chỉ có trong cổ tích. Nhưng cổ tay em không co sợi chỉ đỏ, không có ai đứng chờ và dõi bước bên ngoài cửa hang, em mê mải đùa nghịch trong những mê cung của cuộc đời, luẩn quẩn mà sao không tỏ hết đường đi lối lại... Những câu thơ em viết cho mùa thu xứ sở, viết về một tình yêu không thể của riêng mình, viết từ khi còn rất xanh, viết đến khi lá đổ vàng trước ngực...mùa cứ qua mà em không biết đợi, nên những câu thơ rồi cứ thế mà thôi! Người qua mùa còn mùa thản nhiên trôi! Thơ em viết không ai nỡ nhặt....
    Em khờ khạo trong mê cung hỗn loạn, đâu biết ngoài kia bao việc đang chờ ! Anh lặn lội trong biển người chìm nổi, vất vả, nhọc nhằn ngay cả trong giấc mơ....Anh không muốn tóc mẹ bạc thêm, không muốn khói thuốc cha cay mắt hàng đêm, không muốn ánh đèn khuya còn lay lắt...
    Ở trong tay em có cuộn chỉ đỏ, cuộn chỉ dệt từ lòng yêu thương gia đình, nhuộm màu bằng một tình yêu chung thuỷ, thơm hương cuộc đời như những lá xanh...
    Nơi đâu trong lòng em là niềm tin cổ tích ? Những mê cung tình yêu lẫn hỗn loạn tình đời... em mỏi mệt lắm rồi ! Như tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê...Trên cổ tay là sợi chỉ đỏ...và đầu bên kia là ánh sáng mặt trời, chỉ việc nắm lấy và bước theo lặng lẽ, giận mình nhiều em mới thấy thương anh...
    Đừng quay trở lại trong em_mùa thu cũ ! Mùa thu của anh có lan mới nồng nàn, có hơi thở hoa sữa trên cao diu ngọt, có nắng vàng, lá sen non đến mùa cốm mới, cỏ lau cỏ may bây giờ đan áo khác, cúc thơm lắm và trời thì trong lắm ! Anh đừng nhìn lại những ngày thu xanh xao....

  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, chúc mừng Vậy là đã bình an tới fương trời mới, với những dự định và ước mơ mới Hãy nhớ rằng bạn đang là người rất rất hạnh fúc và là niềm mong mỏi của bao người Cố gắng trân trọng và giữ gìn nhé
    Chỉ tiếc mỗi một điều chưa được gặp hai bạn trước khi đi thôi Lời hứa chưa được thực hiện đấy nhé Nhưng ko sao, tớ sẽ chờ
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà thấy man mác buồn Chợt nhớ lại những gì đã qua, giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng nhớ đến thì ko thể ko chạnh lòng... Đã có một thời ... Nhưng ko sao, thế mới là cuộc sống! Cố lên bạn nhé Ko hiểu sao mình rất đồng cảm với những tâm sự như thế này, có lẽ là vì cũng đã trải qua rồi ...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thiếu niềm tin, thiếu cam kết, thiếu sự thân thiết... Cái gì cũng thiếu cả Tớ mặc kệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này