1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 3 năm kể từ cái ngày mưa buồn ấy. Anh h đây có lẽ đã tìm đc hạnh phúc của riêng mình.Còn em, ngần ấy năm ko gặp, ko liên lạc, ko có một ai ở bên, em vẫn sống tự tin,vui vẻ và những tưởng đã hoàn toàn đẩy đc anh ra khỏi con tim nhỏ bé này. Nhưng anh biết ko? gần đây hình bóng anh luôn hiện hữu trong những giấc mơ em hàng đêm. Để rồi khi tỉnh giấc, em lại có cái cảm giác hẫng hụt, chống chếnh như ngày trc... Sâu trong tiềm thức em luôn bị ám ảnh bởi cái cách anh ra khỏi cuộc đời em. Và em hiểu cuộc sống của em ko dc như trước nữa rồi. Em ghét anh!
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đúng là nhiều khi ko thể quên nổi, như lời một bài hát
    Tưởng rằng đã quên
    Cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên
    Nhưng tim yếu mềm....
    Con gái là thế, hic, nhiều lúc tưởng đã quên mà thực ra đã quên được đâu, nhưng cố để nó trong một góc khuất nào nhé, khi nào buồn mới nhớ đến, còn ko thì thôi nhé! Cuộc sống mà, nếu cứ tự làm khổ mình như vậy sẽ rất khó đấy!
    Chúc bạn một ngày tốt lành
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản quá! Sau buổi trưa nay mình cảm thấy mình đã có những chia sẻ và thông tin cần thiết, nên mình thấy thanh thản lạ, và điều quan trọng hơn là mình sẽ thực hiện được những điều đã định, bởi vì mình k còn mắc mớ và băn khoăn gì nữa. Cũng thật lạ, chả hiểu nổi mình nữa. Sao giờ lại thấy nhẹ tênh thế nhỉ
  4. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi mình ước bị mất trí nhớ để có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng ko phải là mình còn yêu anh, mà do lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương quá nặng nề. Cám ơn bạn nhiều vì đã chia sẻ cùng mình!
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ng cứ đơ đơ là thế nào nhỉ? Từ lúc ngủ trưa dậy là thế hic hic. Mệt quá!
    À, fát hiện ra rồi, tại mọi ng làm mình nhớ ra ngày mai là 20/10 Trời ơi là trời, mình ghét những ngày như thế này kinh khủng Sau 2, 3, hay 4 năm thì mình vẫn cứ ghét Cái chị ngồi đối diện còn được gửi điện hoa một bó hoa rõ to và đẹp, làm mình ức chế khủng khiếp Hay tối ra BĐ tự gửi cho mình một bó nhỉ Ý kiến hay đấy, nghĩ xem nào ha ha
    Mà thui, để tiền đó tự đi ăn uống còn hơn, nẫu hết cả ruột rồi
    Tự nhiên thấy nhớ, nhớ cái ngày xưa ấy quá ... Ôi chao là buồn Tự nhiên thấy mình tầm thường quá, ghen tỵ những điều vớ vẩn
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Tặng cho bạn cả một rừng hoa đó, không việc gì fải buồn. Đúng đấy, hoa thì mấy hôm là lại fải bỏ đi ấy mà, phí lắm, cứ để tiền ấy đi ăn cho nó bổ
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Còi tàu xé tiếng lòng thầm khóc
    Anh đi ngàn dặm biết về đâu ?
    Tương lai xa lắm,bao giờ thấy
    Gió sương chắc ướt đẫm thân gầy!
    quá khứ ngủ yên . quá khứ của ai đừng thức dậy làm gì để người phải buồn nhé .
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi bộ ra siêu thị với bạn về, mỏi nhừ cả chân can tội đi dép cao gót Thấy thỏai mái hơn, dạo này ức chế quá Cứ nghĩ đến những chuyện đã qua là lại thấy Công việc như núi, trúc trắc nhiều, giá mà ...
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0






    CHÚC CHỊ EM NGÀY 20/10 VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC TRÀN NGẬP!
    CHÚC CHO NỤ CƯỜI LUÔN NỞ TRÊN MÔI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM!
    CHÚC MỌI NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC THẬT NHIỀU HOA HỒNG!
    Còn mình thì sao?
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...chúc mọi nguời có 1 ngày 2010 thật vui vẻ bên người thân và bạn bè...
    .....
    Chiều ơi! Vội vã mà chi
    Khi còn chưa kịp nói gì với ai
    Tay còn chưa nắm bàn tay
    Mắt còn để ngỏ tháng ngày hồn nhiên
    Vô tư trong cỏ là ai
    Ưu tư trong nắng, đợi dài là tôi
    Chỉ là một ánh mắt thôi
    Viển vông thêu dệt, một trời nhớ nhung
    Ai về một lối qua cùng
    ...Ta bên lối cũ mênh mông đợi chiều......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này