1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một điều tuyệt vời
    Cuộc sống là điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh; hãy thể hiện chính mình mỗi ngày.
    Hãy nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi người, bất kể họ từ đâu đến và họ là ai. Mỗi cuộc hành trình đều có một chút khó khăn và bạn thật sự cần có một người bạn ở cạnh bên.
    Hãy biết sẻ chia món quà của thời gian và tài năng của mình, hãy lắng nghe trái tim bạn. Hãy làm những việc mà bạn hằng mong ước nhưng đừng quá tốn thời gian cho sự bắt đầu.
    Hãy tặng hoa cho người mà bạn quan tâm. Hãy sống nhân từ và khoan dung. Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ công bằng cả. Và hãy luôn can đảm để sẵn lòng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
    Nếu bạn biết ứng dụng những điều đó vào cuộc sống, dù cho bạn có đi đến nơi đâu, bạn cũng có thể tìm thấy ánh mặt trời rực rỡ và cả những cơn mưa mát dịu. Nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn
    người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi!
    Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi
    giận người điên đảo quên lời
    Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn
    Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi
    Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen
    giận đời trở như bàn tay
    ĐK:
    Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái
    Mang giọng ca thật buồn
    Em bảo tôi rằng: Anh đi học đàn
    Để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta
    Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh
    Đi tìm theo học đàn
    Sau một năm trường, tôi trở về quê hương
    Nhưng người em gái, ngày ấy đã đi rồi
    Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng
    Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu
    người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh
    Rồi cùng xây đắp gia đình
    Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình
    Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly
    Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen
    giận đời trở như bàn tay
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi quá, và confused nữa, bao nhiêu là việc Mà hôm qua mình cũng tệ thật, tệ với chính mình Rút kinh no nhé
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ôi bận quá bận vô cùng
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bận thì fải làm việc đi chứ, lang thang trên đây làm gì
    Hic, trời không thương người nghèo gì cả
    Thôi thì đành tự an ủi, của đi thay người
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 27/10/2006
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế bạn? Của đi thay người là thế nào? Trời k thương ng nghèo? Lúc đầu tớ tưởng bạn biết chuyện của tớ, nhưng hình như đây là vấn đề của bạn hay sao ý.....
    Mà bận mấy hôm nay giờ mới mò được lên đây đấy chứ
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    K có gì là k làm được. Ngày ấy chỉ cách bây giờ có một tháng, nhưng đã đến lúc fải quên. Đã xong, thanh thản, vui vui. Nghị quyết mới đã được lập nên. Chỉ còn chờ thi hành T7 ở nhà nhưng có gì mà buồn. Học hành đê. Lười quá rùi, giật mình nhìn lại thấy mình rõ là tụt hậu. Cố lên. Sách vở luôn là ng bạn trung thành của ta ha ha
    Đi mua ngô cay về ăn cho sướng miệng cái nhỉ
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    He cuối cùng cũng thực hiện được nghị quyết đã đề ra. Thấy vui quá, làm những việc nho nhỏ nhưng mà thấy có ý nghĩa. Một mình (vẫn thế mà) nhưng k cảm thấy cô đơn nữa. Kỳ lạ thật, sao tâm hồn mình có lúc rối bời và buồn chán mà có lúc thấy nhẹ nhõm thế, cho dù quên thì chưa hẳn là đã quên. Nhưng nói ra được tất cả những điều muốn nói luôn khiến mình thấy thoải mái hẳn. Mong cho sự thư thái này còn mãi với thời gian
  9. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ....Cuộc sống là thế.Luôn luôn thay đổi....lúc vui, lúc buồn, không sao có thể đoán trước được....nếu không đã không là cuộc sống...Chúc chị sẽ luôn thành công trong cuộc sống...
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhé, chị cũng biết đó là cuộc sống, nên mới có những lúc vui buồn. Lúc buồn là lúc để mình biết trân trọng hơn những lúc vui. Lúc vui là để mình nhìn lại những khi buồn mà dặn lòng cố gắng hơn. Nhưng ko sao tránh khỏi những lúc buồn ta cảm thấy chán nản, cuộc sống vô nghĩa và cô độc, dù biết là trên thực tế k fải vậy
    Hôm qua mọi ng ngủ ngon giấc chứ? Kỳ lạ thật, nhắn tin cho bạn xong thì mình lại bị tỉnh giấc. 3h sáng, nằm trằn trọc k sao ngủ được. Chẳng nghĩ về một cái gì cụ thể. Tất cả cứ mông lung, mơ màng Giở ĐT ra đọc lại tin nhắn cũ của bạn trước đây. Hay thật, khi đọc lại lại thấy những cảm xúc mới. Mãi mới thiếp đi được, thế là sáng ra lại buồn ngủ
    Chúc mọi ng một ngày tốt lành
    Có thể tối nay đi ăn lẩu, cho nó vui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này