1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    tiếp
    - Nhưng đối với cô ấy, mặc dù quá khứ có vô số những điều hạnh fúc nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt lại quá fũ fàng. Làm sao cô ấy có thể ...
    - Cháu còn chưa biết một điều, đó là chúng ta fải biết chọn một thời điểm để nhớ. Thường thì trước lúc kết thúc, cho dù là kết thúc vì nguyên nhân gì, thì mọi cuộc tình đều có những kỷ niệm đẹp, đều có những điều đáng nhớ. Chúng ta chỉ nên giữ lại những kỷ niệm đến thời điểm ấy mà thôi.
    Để chàng trai suy nghĩ những lời ông vừa nói một lúc, Hiro nói tiếp:
    - Nhiều người khi yêu hoặc kết hôn với một ng nào đó, họ muốn ng kia fải vứt bỏ tất cả những kỷ vật của cuộc tình cũ, muốn ng kia đừng bao giờ nhắc đến và quên hết những gì liên quan đến ng xưa. Nhưng ta co đó là 1 điều sai lầm.
    Chàng trai tỏ vẻ ngạc nhiên
    - VÌ sao ạ? Cháu nghĩ rằng đó là điều nhiên đấy chứ?
    - Vì có 2 vấn đề, thứ nhất nếu 1 ng dễ dàng vứt bỏ những gì mà lẽ ra anh ta fải trân trọng gìn giữ hoặc dễ dàng quên những kỷ niệm đẹp đẽ của mình thì anh ta cũng sẽ dễ dàng làm điều đó với ng bạn đời của mình sau này. Thứ hai, chúng ta ko thể bắt bụộc ng khác nhớ hay quên 1 điều gì. Nếu chúng ta cứ khăng khăng buộc ng khác fải vứt bỏ những kỷ niệm đáng nhớ của họ trong quá khứ thì nếu có, họ cũng chỉ vứt bỏ trước mặt chúng ta thôi, chứ bản thân họ vẫn cất giữ những điều ấy ở một góc khuất nào đó trong trái tím mình, cháu ạ.
    Những lời Hiro nói thật sâu lắng, như thể đó là những chiêm nghiệm của cđ ông. Chàng trai bắt gặp ánh mắt đầy tâm sự của Hiro khi ông nhìn xa xăm. Chợt mắt chàng trai sáng lên, anh hỏi Hiro một điều mà dường như anh đã trăn trở từ lâu
    - Cháu từng nghe nhiều ng nói rằng Tình yêu ko bao giờ chết đim mà sống mãi cùng với tâm hồn của những ng yêu nhau, dù họ có bị chia cắt bởi ko gian và thời gian và cả cái chết. Nhưng hiện tại xung quanh cháu, rất nhiều ng than thở rằng ty của họ đã chết khi cuộc tình chấm dứt. Vậy có gì mâu thuẫn ko ông?
    - Ồ, một câu hỏi thú vị đấy. Ty là điều tuyệt vời nhất mà con ng có thể có, đó là gia tài lớn nhất của cs và là nguồn đọng viên lớn nhất của con ng, nhưng đó fải là ty đích thực, cháu ạ. Cháu có nghe câu nói này chưa "Cái na ná ty thì có trăm nghìn, nhưng đích thực ty thì chỉ có 1". Nếu là ty thật sự thì nó sẽ sống mãi dù hoàn cảnh thời gian có thể nào chăng nữa. Nếu ví ty như 1 ngọn lửa thì những thử thách, thời gian hay xa cách có thể ví như những cơn gió bão, nó sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ và sẽ làm bùng lên những đám lửa lớn.
    Và chính những ng yêu nhau sẽ qđ ty của họ là gì. Nếu là một ty đích thức, nó sẽ sống mãi trong lòng ta cho dù cs có thể nào đi nữa. Vì bản thân ty là 1 động lực giúp con ng mạnh mẽ và sống tốt hơn.
    Chàng trai lắng nghe chăm chứ như muốn nuốt từng lời diễn giải sâu sắc của ông. Hiro nói tiếp
    - Thế đấy cháu ạ, trong ty, cs cũng như công việc, trước khi qđ 1 điều gì, chúng ta fải suy xét tất cả những khía cạnh của nó, đồng thời cũng fải biết lắng nghe trái tim mình mách bảo nữa đấy.
    Fù, xong rồi, mỏi tay quá
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì những gì mình đọc trong cuốn sách cũng ko khác lắm so với những gì mà những ng bạn thường trò chuyện với mình, nhưng có lẽ vì mình là mọt sách nên cứ cái gì sách nói mình mới tin chăng Đùa chút thôi chứ cách tiếp cận của cuốn sách làm mình vỡ ra nhiều điều lắm, và đọc xong, mình có cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng, mặc dù đang ốm, đúng là điều mà đã lâu lắm rồi mình mới lại có. Nói chung là có thể mình sẽ không áp dụng hết những gì tác giả khuyên nhủ, nhưng mình nghĩ chỉ một ít điều trong đó thôi cũng là quá đủ để refresh lại bản thân và tiếp tục. Đối với mình, lỗi lầm lớn nhất của mình là đã tự lừa dối chính mình bằng những ảo tưởng ko có thực, ko thành thật với chính mình dù rất thành thật với ng khác, có thể điều này cũng là vô ý thôi nhưng khi nhận ra mình thấy hay kinh khủng. Biết cách nhìn thẳng và chấp nhận hiện tại sẽ làm ta thấy thoải mái và tự tin hơn rất nhiều. Ko care đến những thứ vô nghĩa ko cần thiết nữa, chỉ tập trung vào những thứ thật sự cần thiết mà thôi
    Xem nào, đang lúc hứng khỏi định post mấy bài hát trên SM ĐH lên cho mọi ng cũng nghe mà ko được, nhưng ko sao, tâm lý thoải mái là chìa khóa cho mọi thành công. À, chết thật, dạo này lại thích nghe Hà Anh Tuấn hát mới chết chứ
    Sẽ còn tiếp tục với sự thay đổi của bản thân sau khi đọc cuốn sách, có giống với câu chuyện về tên trộm hoàn lương sau khi đọc Rô manh rô lăng ko vậy ta
  3. fragileheart82

    fragileheart82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ thế, dạo này cũng thích nghe Hà Anh Tuấn hát mới lạ chứ, đặc biệt là bài Cánh Diều. U có bài này thì post lên cho tớ nghe với. Thích bài này lắm mà chả tìm được ở đâu.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trưa nay trong bữa cơm hộp tập thể (mà riêng mình thì ăn cơm nắm với ruốc )) bọn mình có một cuộc tranh cãi ác liệt giữa những người thích và ko thích HAT Nói chung tranh cãi thì cũng thế mà thôi, vì thích thì cũng thích rồi, mà ko thích thì cũng ko thích rồi. Mình chẳng muốn bàn luận nhiều. Mình chỉ thích cách em ấy đi vào cuộc chơi, biết mình là ai, cố gắng tạo ra sự khác biệt, tôn trọng khán giả, giọng hát mộc trong sáng, dù hơi thiếu kỹ thuật Nhưng mình thích giọng hát ấy, đơn giản thế thôi.
  5. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm sống dậy tình thương yêu từ chính mình,
    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/736458/trang-5.ttvn

    http://www.langmai.org/
    http://www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm
    Các bạn click vào các đường link trên để nghe bài pháp thoại
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 08/08/2006
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ui hình như lâu lắm rùi mới lại thấy ttvnol ý, cứ như là cả tháng. Lại down đúng lúc mình có nhiều tâm sự cần chia sẻ nhất May quá ttvnol đã trở lại, tuy nhiên trong thời gian "trống vắng và hụt hẫng" vì thiếu ttvnol, mình đã kịp làm cái yahoo 360 độ rùi Cũng thấy vui vui, cũng thấy fấn khởi, dù hiện giờ cũng có vài thứ ko được suôn sẻ lắm, mình cảm thấy vậy, hy vọng là sẽ tốt hơn
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Oái, hình như vẫn bị lỗi hay sao ý, sao mình vừa pót bài mà topic vẫn ở trang 2 nhỉ, ko sao hiểu nổi
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ mới đi gặp khách hàng về xong, người cứ đơ đơ, mệt muốn chết
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một chuyến đi dài đầy những cuộc phiêu lưu kỳ thú và cũng lắm bất ngờ. Bạn chẳng thể nói trước được điều gì cho đến khi bạn đi đến hết chuyến đi của mình. Mình rất thích quan điểm này, bời mình nghĩ rằng mọi sự kiện trong cuộc sống đều có những logic, những ý nghĩa riêng của nó và khi xâu chuỗi lại có thể rút ra được một điều gì đó. Tất nhiên có thể có những sự kiện chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc làm ta mất một số thời gian và đem lại những suy nghĩ đau buồn Những cái đó chỉ có một cách là quên đi, ko nhớ đến nữa , nh­ưng quả thực, phải thống nhất với nhau rằng hầu hết các sự kiện là có ý nghĩa nhất định trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và chẳng hiểu sao, mình luôn tin là có một số fận để ta fải theo và có một con đường mà dù muốn hay ko ta cũng fải đi trên, tuy nhiên việc đi nhanh hay chậm, có đến đích hay ko, chính xác hơn là số fận đó có thể tốt lên được hay ko một fần lớn lại do ta quyết định
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ được như thế, cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, bạn nhỉ. Có những việc mà mình đã trải qua, dù vui hay buồn, dù đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau chắc chắn cũng giúp mình học được một điều gì đó, chắc chắn cũng sẽ để lại một giá trị nào đó. Hôm trước bạn tôi hỏi tôi có tiếc thời gian đã qua không? tôi nói rằng không, nếu xét về những gì tôi làm được như tôi mong đợi thì không nhiều, mà có thể nói là chưa. Nhưng tôi học được nhiều điều khác, tôi được đến nhiều nơi trên đất nước mình, tôi hiểu về con người hơn, và cách làm việc ở những nơi tôi đến. Có khi, nếu mình không trải qua, sẽ chẳng bao giờ mình biết được, và có thể sẽ còn ảo tưởng. Sau mỗi sự việc xảy ra, nhận thức được đúng hơn điều mà mình cần phải làm, cái gì phù hợp với hướng đi của mình. Ừ thì hãy coi như mỗi việc xảy ra giống như một chuyến đi. Có khi mình tỉnh táo để thấy được hết những gì thú vị, cũng có khi bị say xe, hoặc ốm trên đường đi và chẳng cảm nhận được gì. Điều quan trọng, tôi nghĩ -là fải chịu khó quan sát để thấy được cái đẹp từ những điều bình dị nhất, có lẽ cũng chỉ đơn giản thế thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này