1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........NGÀY ẤY ...........BÂY GIỜ.............(topic viết tặng Mùa Giáng Sinh tuổi 20).

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi goldkey, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ..........NGÀY ẤY ...........BÂY GIỜ.............(topic viết tặng Mùa Giáng Sinh tuổi 20).

    Có lúc nào đó , bạn ngồi lại một mình trong ý nghĩ , bạn thầm mỉm cười với những kỉ niệm tuổi thơ dịu ngọt và quên đi mọi ưu phiền của cuộc sống đời thường


    Để rồi sau những giây phút sưởi ấm lòng mình như thế bạn sẽ đứng lên và nói rằng ..........
    .....................TA ĐÃ LỚN RỒI!





    ---------> -------> ---------->

    CHIP-X

    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 14:04

    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 14:10

    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 08/12/2002 ngày 14:21
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Và ta đã lớn, rồi ta có người yêu.
    Yêu GK nhất trên đời này.
    Autumn Moonlight
    Stand Up and Fire
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Một mùa Noel lại đến. Cây thông xanh vẫn như xưa với những trái châu rực rỡ, những dây đèn và những goldkey cũ nhưng sao chúng ta không còn bên nhau nữa...
    Noel trước là lần đầu tiên chúng ta giận nhau. Một đêm Noel không bên nhau buồn lắm em nhỉ... . Vài hôm nữa Noel lại đến và chúng ta lại không có nhau... em đã mãi xa anh cũng như mùa Noel sẽ không bao giờ đến bên anh...
    All for you
  4. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nó thu mình vào một góc , lật chầm chầm từng trang trong album,nhìn lại chăm chú từng tấm hình như một cách nó ôn lại kỉ niệm tuổi thơ...
    Cấp 1
    ...nó nhớ nhất ngày đầu tiên đi khai giảng ,nó được bố chở đi .Nó phải đứng xếp hàng ở lớp mới .Bố nó đứng đằng xa, từ cổng trường..... nhìn, vẫy tay và cười với nó......Nó không bao giờ quên được những giây phút đó cho đến cuối đời ....
    ..............
    CHIP-X
  5. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cấp 2
    ..Nó học không khá môn Văn, điểm của nó chẳng bao giờ quá 6 .Cho dù nó cố gắng nhiều lắm ,nó có thể thức suốt đêm để làm một bài văn dài 6-7 trang giấy.Tất cả vì nó quí cô giáo dạy Văn lắm.
    Biết cô bị bệnh đau dạ dày ,phải uống thuốc sắc từ lá đu đủ mới đỡ .Nó đã rủ đứa bạn thân đi hái bằng được lá đu dủ (ở thành phố mà...kiếm đâu ra ?)
    May mà bố đứa bạn làm ở bệnh viện nên hai đứa thử vào trong vườn của bệnh việnx xin.Sau một hồi năn nỉ và vật lộn với cái thang tựa chênh vênh vào thân cây , nó và đứa bạn cũng hái được đến hai chục tầu lá...
    Hái xong thì trời đã xẩm chiều ,hai đứa lât đật vác ngay đến nhà cô,mồ hôi nhễ nhại,giống như hai đứa thổ dân từ trên rừng xuống vậy.Cô bất ngờ lắm ,cô không nói được gì nhiều ngoài câu cảm ơn.....
    Nhưng nhìn ánh mắt của cô ,nó hiểu rằng nó cũng hạnh phúc không kém gì cô......vì nó biết nó đã làm đúng
    CHIP-X
    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 10/12/2002
  6. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cấp 3
    ....bố mẹ nó vào Nam ,nó sống cùng ông bà nội.Lần đầu tiên xa bố mẹ, nó cảm thấy tủi thân vô cùng,chẳng còn được vùi đầu vào lòng mẹ,chẳng còn được nghe tiếng gọi thân quen............"Chíp hôi của bố !"
    Nhưng tất cả cũng không bằng những gì ông bà dành cho nó.Trưa nó đi học về ,ông bà đã dọn sẵn một mâm cơm tươm tất cho nó......12h30 rồi...trời rét căm căm ,thế mà bà nội cứ ngồi mãi ở ghế chờ nó về...để nhìn nó ăn xong...bà mới chịu đi nghỉ trưa
    ......giờ nó đã vào Nam,nó không còn được ăn cơm cùng bà,không còn được nghe bà kể chuyện ngày xưa nữa...tự nhiên nước mắt nó trào ra..nhưng nó sẽ nhớ mãi không bao giờ quên những tháng năm êm đềm đó....
    [
    CHIP-X
    Được goldkey sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 08/12/2002
  7. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0


    Đại học
    .....vừa bước vào năm 2, còn những bỡ ngỡ khi sống ở thành phố mới -tp SG- thì nó chịu một sự mất mát vô cùng lớn.Nó đã hoàn toàn bị suy sụp về tinh thần,đã có một thời gian không buổi tối nào là nó không khóc .Dường như chỉ cần bất chợt một luồng suy nghĩ nào đó liên quan hay nó bắt gặp một cảnh tượng nào quen thuộc là nó có thể trực khóc ngay được .
    Rồi dần dần ,nó tự an ủi mình phải biết chấp nhận sự thật để sống cho ngày mai cho người thân của nó.Nó vẫn học bình thường .Cuộc sống của nó duy tưởng chỉ dành riêng cho gia đình.Nó không hề nghĩ cho bản thân . Nó bắt đầu sống kép kín hơn và dường như nó không quen có sự quan tâm ...
    CHIP-X
  8. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    ] Giáng sinh tuổi 20
    .....giờ khi nó được có người quan tâm nhưng nó không cho phép mình nhận sự quan tâm đó .Nó ích kỉ với chính bản thân nó hay nó ích kỉ với người quan tâm nó.Không! nó biết rằng sẽ có ngày nó dành để nghĩ cho nó.Nhưng bây giờ chưa phải lúc,nó còn nhiều việc phải làm .Nó muốn làm tròn một lời hứa mà nó đã tự dặn lòng mình......
    Và nó tin rằng, nó sẽ làm được điều đó ...vì bên cạnh nó còn có người thân ,những người thương yêu và quan tâm đến nó....
    CHIP-X
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có giáng xinh nào đến với TNCD gọi là vui cả ! 1 phần do tôn giáo 1 phần do hoàn cảnh ! Năm nay cũng thế ! Mỗi người 1 phương , năm nay lại đón Noel trong cái lanh của trời và của lòng rồi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  10. goldkey

    goldkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh này ,giáng sinh của chúng ta tròn 20 tuổi.[r2)]
    Một năm , không ,cả một năm với 365 ngày ...như một dấu mốc của cuộc đời ta......
    Với bạn ,với tôi...có những kỉ niệm buồn ,có những kỉ niệm vui trong thời gian qua ........
    Sắp một năm mới sẽ đến rồi ,GK mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đón chào một năm mới với những hứng khởi mới ,và ......... hạnh phúc sẽ đến với mọi người-những người bạn thân thương và yêu quí trên TTVNOL này ​
    CHIP-X

Chia sẻ trang này