1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ấy ............bây giờ...........!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiyeutinhdau_ntvnln, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết nữa, nếu tớ mà như cậu tớ cũng thế thôi, hic hic, quên làm sao nổi khi lòng còn nặng tình , chỉ khi nào đó ở bên một người mà cậu không còn nghĩ đến anh ta thì có lẽ khi đó mới thật sự bắt đầu quên. Nhưng đó cũng không phải là sự khoả lấp mà chính tình cảm của cậu với người mới này sẽ làm cho tình yêu ngày xưa là nhỏ bé , hy vọng cậu sẽ gặp được một người giúp cậu có thể yêu một lần nữa.
    Tớ mà chia tay chắc không quên nhưng nếu nhớ chắc tớ sẽ lẩm bẩm nguyền rủa anh ta vì anh ta làm tớ yêu và nhớ quá, cũng như tớ sẽ hận người ta lắm vì không làm sao quên được và khéo cứ tự hỏi mình, sao mình lại chia tay, có lẽ đấy là cách tốt nhất nhưng sao mình không hài lòng thế này ? Trống rỗng !!!
    Dạo này buồn quá, lạc lõng và không rõ mình nên thế nào ???
  2. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    anh thương yêu!
    em muốn tìm lạ íuwj bình yên trong cuộc sống đầy dẫy những thương đau này ,em phải làm sao đây? em không buiết nữa .
    tại sao em lại phải buồn vì những điều không đáng nhỉ? bây giờ em đang ở nhà đang hì hịu gõ bàn phím . em không nên buồn vì anh ấy thì phải .em đang lần mò trong kỉ niêm j để hình dung lại cuộc đời em đã làm gì sai cơ chứ? không phair tại em mà là tại cuộc đời .tại cuộc đời đã để anh ấy gặp em .anh ấy gieo vào lòng em một nỡi buồn ghê gướm ,bạn bè gieo vào lòng em một nỗi buồn thậm tệ hơn . em đã bảo anh ấy là hãy cứ cuời với em như ngày chưa co chuyện gì sảy ra nhưng anh ấy đã không làm thế .anh ấy tỏ ra thù hận với em , không ! không! không! trái tim nhỏ bé của em không chịu đựng được điều đó .thế mà thế mà bạn em người em luôn chia sẻ mọi diều lại là người đã không ủng hộ em , đã tỏ ra ganh tị và đối sử một cách ghen tị với em . nhưng không sao đâu , em sẽ không thèm chấp những kwẻ không bằng mình hay chí it tron gmột phút chốc họ đê hèn hơn mình.
    không ai có thể tin vào người khác , cuộc sống dạy cho em điều đó . sẽ không còn ai ,bất cứ một ai dể em tin nữa họ dều lợi dụng ta một cía gì đó và không bao giời thật lòng với ta
    sao mà buồn tệ quá

Chia sẻ trang này