1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày bạn đi và ngày bạn quay trở lại chờ xem nhé Hungdo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Đi tiễn hungdo3d vừa mới về được mấy phút. Vậy là cuối cùng mày cũng đi rùi, dù lần này mình cảm giác sự chia tay dễ dàng hơn, âu thằng Hưng cũng là thằng con trai biết lo biết nghĩ...
    2h40' chiếc máy bay chở hungdo đi đã cất cánh. Chúc mày sang bên đó học tập thật tốt nhé!
    Tiễn mày về tụi tao lại rủ nhau đi chơi liền. Tuy thiếu mày nhưng bản chất thế nên bọn tao vẫn cười nói bét nhè, vui vẻ lém. Chỉ có em knight là ít nói, hổng bít em có bị ảnh hưởng nhiều ko nữa. Sẽ có những nuối tiếc, nhớ nhung, nhưng tao tin mày đang đi đúng hướng.
    -----------------------------
    010
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Một người bạn tốt ra đi và những người bạn tốt còn lại ở nhàhiểu nhau hơn().
    Có phải thế không nhỉ?:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đi học mà không đúng thì thế nào mới đúng hở a010?
    Có tan thì mới co hợp ,lo rì khoảng ,chỉ khoảng gần một thập kỷ nữa anh Hưng lai về ngay ý mà . Thời gian trôi nhanh hơn so với những gì con người ta vẫn nghĩ ,và trôi qua trước khi người ta kịp nhận ra . ,
    ah quên,Knight kính chúc anh Hưng qua đó có nhiều em hâm mộ hơn cả ở bên này.
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng là những người ở lại sẽ hiểu nhau hơn, bạn Giang nhẩy. Tớ hơi sốc về bạn đó, vì câu nói của bạn lúc tớ lên xe (hic, may mà mình là người ko để bụng, chứ ko cũng vác câu noi đó lên chứ lị). Nhưng dù sao thùi... bạn đã phân chia như thế nào thì cứ nhận lấy (như đã thoả thuận, Giang: ngoài TTVN, Hải: trong TTVN, còn tớ: vì quá tốt với bạn bè nên ko tranh chấp)

    ...And justice for all
  5. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ mình lại nói lại câu đó 1 lần nữa với bận Việt đấy:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  6. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh Voodoo ơi úp úp mở mở ! Lại còn được anh Giang cũng thế nữa! Mà anh Giang nói cái gì lúc đó sao knight ko nghe thấy nhỉ mình cũng có mặt ở đó muh !
    Mà bọn con gái có phải đồ như " cái áo rách"đâu mà chia với bôi! mấy anh này cứ tự chia tự sướng
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  7. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Ừ thì áo em không rách.Mà các anh chia thế cũng khổ lắm chứ có sướng gì đâu,Việt nhỉ(Mày không thoát được đâu Việt ơi, đừng hòng chạy) .Còn em nai thì có anh nào muốn chia đâu cơ chứ:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
    Được giangctm1 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 22/03/2003
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic gần sát những ngày anh sắp đi, em thấy hơi bất ngờ và buồn nữa, vì thấy mình thiếu sót quá, không thể chat với anh nhiều khi gặp trên net và ngay cả khi gặp trong các buổi offline. Biết anh từ những ngày đầu anh tham gia đăng ký vào các box nè, rùi ngay sau đó đã thấy anh thành tể tướng ở cái vương quốc to lớn mà em thỉnh thoáng vẫn ghé vào đọc bài, rùi còn nhiều chỗ tham gia rủ anh đi cùng, hì, như EC và movie đó... đã từng nghe nói anh sẽ đi (heo con đó) nhưng khi hỏi anh,anh lại bảo ko. Ừm, một thời gian, rồi đến lúc đọc được topic, thì cũng sát ngày anh đi, em bận bịu quá, định viết cho anh từ trước nhưng đến hôm nay viết, chắc cũng chưa muộn chứ ? Nghe tài sản của anh bị chia chác mà đau lòng thế :D. Dù sao thì hôm nay anh cũng đã ở cho cần đến rồi nên em chúc anh sớm trở về cũng như việc anh sớm đi vậy...
    Xa xôi ơi! Em muốn hoá thành em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say
  9. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Nỗi buồn của ta ơi!
    Như cục đá đè nặng tim ta
    Nào ai thấu?
    Phía xa kia là quê nhà
    Tuổi trẻ mờ sương
    Kí ức mờ sương
    Những ước mơ đâu cả rồi
    Những ước mơ của ta?
    Ta đã mơ rất say đắm
    Mơ hoa lá,những bài ca, những tiếng đàn
    Những nụ cuời,những cánh đồng lúa chín
    Những lâu đài rực rỡ
    Ta đã mơ thấy nàng
    Trong suốt và đỏ chói
    Những ước mơ đâu cả rồi
    Những ước mơ của ta?
    Có ai về đó không
    Về quê nhà ta?
    Chào giúp một câu
    Cho vợi nỗi sầu
    Chào giúp một câu
    Cho bớt nỗi đau
    Những ước mơ đâu cả rồi?
    Những ước mơ say đắm khôn nguôi...
    Nỗi buồn của ta ơi
    Như cục đá đè trĩu tim ta
    Ai thấu chăng tình ta................
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần Giang đọc hay viết một bài thơ là tớ lại cảm thấy thán phục. Công nhận là những bài thơ đó thật tuyệt vời.
    Nhưng lúc này xem lại thấy có một câu rất buồn cuời và không thể hiểu nổi. Tại sao khi tớ đi những người ở nhà lại hiểu nhau hơn. Chẳng nhẽ tớ phức tạp và rắc rối đến thế sao ,. Và ảnh hưởng đến cả việc mọi người hiểu nhau. Giang nhớ giải thích nhé
    to ddana: Thấy những lời tâm sự của em anh rất vui vì có được thêm một người quan tâm tới mình. Đúng là thời gian em quen anh trên mạng có lẽ là lâu nhất trong số những người anh quen trong ttvnol. Từ những ngày đầu anh vào cái Vương quốc mà anh gắn bó này. Và không hiểu sao mặc dù cả anh và em đều online cũng như offline nhiều nhưng lại rất ít có cơ hội để tâm sự. thật là tiếc phải không em. Nhưng không sao hi vọng là thời gian tới sẽ lại có thể gặp em online nhiều hơn
    hungdo

Chia sẻ trang này