1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày bạn đi và ngày bạn quay trở lại chờ xem nhé Hungdo

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Thalamhatmuabay, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để mình trả lời cho (kẻo Giang nó ngượng). Từ khi Hưng ở nhà, chỉ có mình Giang là tự ti trước Hưng, sau khi Hưng đi thì Giang lộ rõ bản chất, tranh giành với anh em. Thế cũng hay, mình nhường hết

    ...And justice for all
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ mình từng nhớ đã đọc hay viết 1 bài thơ nào cho Hưng nghe.
    Còn cái câu rất buồn cuời kia thì Hưng phải chú ý là tớ đã dùng quan hệ hội (xảy ra đồng thời) chứ không phải quan hệ kéo theo(nguyên nhân-kết quả) đâu nhé. Tớ rất ngại quan hệ kéo theo vì nó thường xuyên gây lầm lần cho mọi người.( Ngày xưa mình học lôgíc giỏi nhất giảng đường mà chỉ được có 7 điểm) .
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh hungdo3d ra đi lên đường du học cũng là những ngày Gà con chập chững bước vào vương quốc tình ******** yêu này. Thật vui vẻ bởi những bài viết thú vị của các thành viên trong box, và Gà con đã cảm nhận được những tình bạn, tình yêu mọi người dành cho nhau. Không biết rằng box đang dần đi xuống bởi những ngày đầu thiếu người trị vị vương quốc này. Rồi nhận được những lời động viên cũng như góp ý về bài viết từ anh hungdo3d. Giờ đây đã 6 tháng trôi quá, thời gian nhanh quá phải không? Gà con đã được cùng anh bên TBTY này, cùng anh tâm sự và anh cũng luôn là người giúp Gà con vực dậy mỗi lần Gà con dần give up. Gà con rất vui vì được quen anh ( mặc dù chỉ qua NET), làm bạn với anh và hy vọng sẽ được cười với anh như những người bạn thật sự. Chúc anh luôn vui vẻ và dù anh có ở nơi đâu,trong lòng mọi người luôn có anh. Trước hết là 2 kỳ thi quan trọng trước mắt đã anh nhỉ. Chúc anh đạt kết quả cao và lại có thể có thời gian để gắn bó với TBTY hơn. Cảm ơn tất cả những gì anh đã dành cho Gà con này
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Bạn à hôm nay tôi lại viết dòng này vì tôi luôn nhớ tới bạn cho dù chỉ là lúc buồn và những lúc tôi không vui và cũng bởi vì những điều tôi không sao nói được

Chia sẻ trang này