1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày bầu cử sắp tới - các phe phái ứng cử, đề cử, tranh cử đi nào!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Oài, đọc mỏi cả mắt. Cứ như đang xem phim hành động ý nhờ
    Hôm nay đi ăn cưới Tibeou và Gorgeous nhiều ảnh hay lém, bà con post lên đê để có thêm hàng mà bàn nuận
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bạn Linú tha hồ hoành tráng với anh chị em ở đây đi, vợ bạn không khéo sẽ hăng say hơn bạn ý chứ,
    Hê hê, hôm nay cả ngày cười sái cả quai hàm, cứ như "chơi công an đi bắt quân gian", ai thua thì làm quân gian ấy,
    Chỉ có điều, tối về lại bực mình, bực quá cơ!!!! Gần chỗ tớ có cái chuồng bò, tớ đã bảo con bò là mày còn thanh niên trai tráng, trí ngắn đuôi dài, cứ từ từ học hỏi để mà sống, đừng vội vã khẳng định cái tôi còn nông cạn của mình mà người ta cười cho, nó đã chẳng hiểu lại còn cứ ngỏng cổ lên mà "ò..ò..." ầm ỹ, làm cho tớ nhức đầu quá!
    Chỗ này vui nhỉ! Tụ tập toàn những tay anh chị 1 thời của 80, , mấy khi được thế, nhẻy!
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 19/09/2004
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Và?o là?m mẶt lè?o 15 pages mà? thẮy
    KhĂ?,à?nh offline như thẮ thì? cò gì? 'Ău nhì? ,tài sao cứ phà?i quan tròng hoà vẮn 'Ă? lĂn như vẶy rĂ?i kĂu "riĂng tư" với cà? khĂng nĂn,khĂng phà?i thẮ? Và?o xem chì? thẮy mòi ngươ?i offline vui vè?,nghìf ra nhưfng trò? nghìch nghìch và? chùp à?nh như kiĂ?u hs cẮp 3 nhưng vĂfn cò mẶt nèt gì? 'ò nghiĂm tùc cù?a ngươ?i 'àf và?o tuĂ?i 'i là?m,thẮy mòi thứ 'Ă?u 'ùng mực,chf?ng cò gì? 'àng phà?n nà?n.Cho nĂn tẮt nhẮt là? khĂng "tranh luẶn" nưfa mà? là?m mẮt 'i hoà? khì.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh chả bít thì thôi....Em nói cho mà anh bít nhá, anh cafe á, toàn trốn vợ đi chat thôi, cứ bỏ mặc vợ ở nhà nấu cơm một mình ấy (có khi mai lại xuất hiện cái nick Naucom_mot_minh cũng nên) dã man không thể tả được.
    Sao hôm nay trời mát thế nhỉ, heheh....chả có ai rủ đi chơi cả, ngồi nhà chơi games đọc sách chán quá đi thôi!

  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ơ chuồng bò nhà Rùa có mấy con? Hình như hồi đầu thấy có một con thôi. Sau đó có một con bò bạn thân đến chơi, sau đó là BÒ yêu của con bò đó vào chơi, sau đó bò yêu của bò bạn thân của bò ban đầu rủ nốt cả bạn thân của Bò yêu của bò bạn thân của bò đầu tiên vào chơi tiếp đúng không? Ơ thế thì nhức đầu lắm nhỉ, vì toàn bò cứ ọ ọ thì làm sao mà chẳng không rôm nhỉ? Nhưng mà đâu chỉ có thế, lúc sau còn có cả quái Bò đến nữa, rùa bò này, quần áo bò này, ... được nguyên cả chuồng bò. Đểu nhất vẫn là con khỉ bò ọ ọ ọ ọ mà dân tình không hiểu nó đói hay là no nữa. Nhưng chắc chắn là con bò nào cũng vui vì chuồng bò quá đông vui ...
    Lại học, sắp vỡ đầu rồi... Nhớ em !!!
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hehe...............
    Ta là khởi nguồn của tội ác,của cuộc tranh luận nảy lửa và cả những bất đồng quan điểm(thời mở cửa) đây...ây...ây...........
    Ở ĐỜI PHẢI BIẾT MÌNH LÀ AI CHỨ..........
    Toàn những người cao sang ư,thanh cao ư....???Đây,chả cần!Đây, chả thiết!Đây chỉ là dạng vớ vẩn thôi,chẳng dám mơ ước chi xa xôi cả.
    Bây giờ,mọi người đa phần đều luôn bận rộn,người thì học hành,người thì đi làm và còn dành thời gian để yêu và lập GĐ nữa chứ nhỉ...???.Bận tối mắt tối mũi rồi thì có thời gian rảnh phải SẢNG KHOÁI tí chút chứ.Là con người sống hoà đồng đâu phải là dễ đâu cơ chứ.Cho nên cảm thấy cái gì vui thì cố gắng hùa theo ===>bị chúng nó khủng bố bằng ảnh.ĐÃ SỢ nay lại CÀNG SỢ THÊM....Lo chúng nó khủng bố đã vãi... rồi mà bây giờ còn bị mang ảnh ra mà mổ xẻ về vấn đề GDGT.Chết thật....chết thật....
    Nhưng mà mấy người....KO THÍCH cái bụng của tôi ơi..... Cãi nhau chi nhiều.Đừng qúa cứng nhắc như thế.Ko cẩn thận là dễ bị.........lắm.
    Mà đời này hay thật,sao có lắm kẻ "Lịch sự" lại " ĐI TÈ TRƯỚC CỬA NHÀ trong khi HÔN TRỘM NHAU TRONG TOALET" vậy.Tặng mấy người "thanh cao" đó ha..ha..he..he....
    Cái gì nó cũng phiên phiến đi mà.
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Haha, tội này đáng chém đáng giết. Thay mặt Đảng bộ, tôi xin phát biểu:
    - Trần Tuyên, đồng chí đã biết tội của mình chưa. Đề nghị từ nay đồng chí nên chăm đi bơi hơn nữa, chăm tập thể dục hơn nữa. Đừng để cho vé bơi + các thể loại máy tập ở nhà đồng chí bị mốc meo bụi bặm. Chỉ vì cái bụng này mà đã gây ra biết bao nhiêu sóng gió, tốn bao nhiêu nơron TK để viết bài. Vậy Đảng bộ ra quyết định, từ giờ cho đến Tết đồng chí phải làm sao cho bụng mình thon thả hơn. Sẽ có paparazi giám sát đồng chí hàng tháng. Kết quả sẽ public trên 80f.
    Hôm nay buồn quá Rùa iu nhỉ? Chẳng có việc gì để làm cả :(
  8. tommy_pt

    tommy_pt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đang tự hỏi ở trong này có chuyện gì thế.Có mỗi cái chuyện đó thôi mà cũng um tỏi lên.Ở đời phải biết mình là ai. Chẳng ai có suy nghĩ giống nhau cả.Hai bên mỗi bên nhường nhịn nhau đi một tí thì tốt hơn là ngồi đây chém giết nhau thế này.Có muốn cũng kô ép người khác có cùng quan điểm với mình được. Vì thế có cần thiết phải đao to búa lớn, xỏ xiên nhau khủng khiếp vì những chuyện thế này kô.Đọc mà đau cả đầu.
    Thiết nghĩ, những bức ảnh đó cũng kô có gì là quá đáng nhưng nếu có thể thì cũng nên hạn chế bớt đi.Nếu kô muốn có những cuộc tranh luận gây chia rẽ thế này.Mỗi bên nhường nhau một tí đi xem nào. Người lớn cả rồi.Kô cần thiết phải ngọt ngào quá vậy đâu.Kiềm chế đi bà con ơi.
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi chồng còi của em ơi. Khổ thân chồng em. Hàng ngày nhịn ăn nhịn uống, đi bộ bao nhiêu cây số, vậy mà cái bụng càng ngày càng to lên. Dưng mà, em yêu chồng em bởi cái bụng to đấy. Mùa đông, ôm eo chồng em, sướng phải biết nhỉ.
    To all: Đừng có bắt chồng tớ giảm eo nhé. Vẻ đẹp riêng của mỗi người mà. he he. Cái bụng béo của tớ đáng yêu lắm đấy chứ.
  10. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Biết cái gì mà nói. Ít ra thì cũng phải có tí chính kiến của mình biết thế nào là xấu đẹp chứ? Lúc nào cũng chơi trò diễn biến hoà bình thì còn gì là hấp dẫn nữa. Lặng im là thất bại, chỉ có chiến tranh mới tồn tại được thôi. Nhất là bạn dùng cái từ kiềm chế, tốt nhất là nên kiềm chế cái việc khuyên người khác kiềm chế lại thì đúng hơn, ra vẻ ta đây, biết gì mà nói ... Nông cạn, nông cạn quá ... mở rộng mắt ra mà nhìn xem vấn đề là ở chỗ nào rồi hãy nói nhé ... ha ha ha ....
    Em yêu, không cần lo thiên hạ hiểu nhầm ý anh, miễn đạt được cái điều anh muốn là được rồi. :)) :)) :))

Chia sẻ trang này