1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày bầu cử sắp tới - các phe phái ứng cử, đề cử, tranh cử đi nào!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi RocKid, 02/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Xem ra có nhiều người bị giật mình quá nhỉ.
  2. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời có mấy ai là hoàn hảo?! Nghe người ta nói, dù đúng dù sai cũng phải tự ngẫm nghĩ chứ, thấy đúng thì bảo đúng, thấy sai thì bảo sai! Chẹp, 1 là mặt dày, 2 là quá ngu mới cố tình không hiểu hoặc là không thể hiểu nổi thôi!
    Anh SB, em thật không ngờ anh đấy! Chị em 80 già thật đấy, nhưng anh có cần trắng trợn thế không?
  3. ChuotBaCh84

    ChuotBaCh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ah, hiểu ra rồi ạ.Sao lời người lớn nói dễ hiểu thế mà mình bi h mới hiểu ra nhỉ.Chắc tại mình ngu quá, có lớn mà kô có khôn. CHẹp.Phải đi về và học lại tiếng việt thôi.Vào đây đọc, mãi mà chẳng hiểu họ nói gì. Sao mà mình dốt thế nhỉ?Mà họ đã nói thế rồi.Sao mình còn mặt dày mà lượn ra lượn vào chỗ nì ấy nhỉ.Ôi, tự nhiên mình lại nổi cơn tự ái vặt mới sợ chứ.Ơ mà lại còn lèm bèm đến lắm nữa chứ.Lạ nhỉ.
  4. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Xem ra sắp đánh nhau to rồi. Tớ đứng ngoài vụ này
  5. ConMeoHu_ht

    ConMeoHu_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kìa chuột em. E hơi quá lời với người lớn rồi đấy.Người ta dù sao cũng hơn tuổi e,nói là bô lão thì cũng kô phải nhưng họ cũng có kinh nghiệm sống hơn em. Họ có nói thì cũng chỉ là để em rút kinh nghiệm trong giao tiếp thôi mà.Chứ có phải dằn mặt gì em đâu.Sao em cứ phải nhảy dựng lên thế.Họ lớn tuổi hơn em dĩ nhiên họ hiểu chuyện hơn em.E kô thấy anh @linus gì đó có những bài viết rất xúc tích và ấn tượng đấy sao.Thôi, nghe chị ra đi em.Mình có đồng vai phải lứa gì với họ đâu mà em cứ nhỏ mọn làm gì cho nó mệt ra.Họ có bảo mình ngu đâu, có bảo mình dốt đâu mà em cứ tự vơ vào người thế hả em. Em phải tự mà suy nghĩ chứ, sao cứ để chị phải nói thế nhỉ.Rồi chị lại bị mang tiếng làbênh em.Mang tiếng lắm cưng à.thôi, về đi cưng.Mình trẻ người non dạ đấu kô lại đâu.Họ có cả một tập đoàn bô lão cơ mà.Mình có nói gì thì cũng bị coi làquan trọng hoá vấn đề thôi mà cưng .Nhỉ?
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Huuuuuuuuu, chẳng lẽ lại nói "Thà chết em ko nhả cái ghế em đang ngồi ra à". Thế thì ôi riêu quá mọi người nhỉ. Nhưng phải bỏ nó em tiếc lắm.
    Dẫu em làm việc không ra gì, nhưng xin mọi người đừng phũ phàng thế chứ. Em đã cống hiến từng ấy năm tuổi thanh xuân của em để cho các bác vui, vậy mà... Âu cũng là cái lẽ ở đời. Cái gì cũ rồi thì phải vứt bỏ. Hix....
    Mà em xin hứa với mọi người là nếu em có bị mọi người tước bỏ quyền lực em cũng không quay lưng lại mọi người đâu. Em sẽ không từ bỏ mọi người. Em sẽ không gây hiềm khích với những đời hội trưởng sau này
    EM XIN THỀ trước Đảng và Nhà nước, trước hội đồng Bô lão 80F.
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Mệt thế nhở,
    Nghịch thì chết, thuận thì sống.
    chẹp.
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nghịch là nghịch thế nào? Ý của chú là thuận nghịch hay nghịch ngợm? Nếu là nghịch ngợm thì chết là phải. Người lớn nghịch cũng chết mà trẻ em nghịch cũng chết nên câu của chú nói là đúng. Còn Cái ý thuận nghịch của chú thì lại không đúng. Chú xem nhé, ở đây là nghịch cái gì mà thuận cái gì? Cái gì là lẽ phải thì phải theo thôi. Ngày xưa các bô lão cũng ngồi ghế đó, nào những DrSlump, Songbac và Nino rồi cũng phải thay thế thôi, dân tình ngồi lâu nóng chỗ ra đi cho mát mẻ cho người khác người ta còn ngồi chứ. Với cả là nếu các bạn không xuống lấy ai lên. Nhìn xa một tí đến cái nhà lớn nhất của chúng ta đấy thôi, suốt ngày cố vấn đấy. Già quá tuổi rồi, đáng lẽ xuống đến nới rồi mà sau đúng 1 ngày được đặt tại vị thì ký ngay quyết định không đủ 1 nhiệm kỳ không được tham gia ứng cử. Thế có khoai không??? Chính vì thế nên theo tôi là chúng ta phải thay đổi. Thay đổi từ chính cái việc nhỏ nhỏ mà chúng ta đang làm đây này, để sau này có ngồi ở ghế chính giữa trong cái nhà lớn kia thì vẫn còn xuống kịp thời.
    Nói thế thôi, chứ nino và Rockid hỏi ý kiến đại ca songbac và DrSlump xem, nên thay đổi thế nào cho tiện. Để hai đại ca quyết định là anh em hội capt, 9, rua, gorge, tibeou .... cũng nghe theo hết thôi. Dù sao đấy cũng là tâm huyết của chúng ta mà. Còn chuyện không quay lưng thì nino yên tâm, anh còn ngồi đây, admin còn đã từng làm thì đâu có gì mà quay đi với quay lại ... Đúng không các bạn, thôi xuống đi cho người khác người ta lên thay ....
    Thế mà mình không có nhà... Nhớ vợ ... !!!
  9. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Trong cái Tồ-píc này giờ có thể nói đã thành thế chân vạc rồi.
    Phe Chính thống (Tây Thục hay Xã hội chủ nghĩa) là những người tâm huyết đi tìm lại chân lý, giữ gìn bản sắc dân tộc, phê phán những thói lai căn Âu hoá. (Tôi chưa đọc hết nên chưa có nick chính xác của những người đó nhưng SB luôn là kẻ bảo thủ của Đạo Khổng)
    Phe Ngoại lai (Bắc Nguỵ hay Tư bản chủ nghĩa) những người "cố tình" đi ngược lại tư tưởng của Đảng & Nhà nước, lôi kéo thanh niên vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, của lối sống thực dụng, của rượu nút lá chuối & thuốc Vina, của ánh sáng lập loà chốn phồn hoa đô thị (Những người ai cũng biết là ai đấy)
    Phe Lưu vong (Đông Ngô hay phỉ Phun-rô) những kẻ theo đóm ăn tàn, gió chiều nào che chiều ấy, hứng lên mò ra khỏi rừng dùng súng kíp bắn "đòm" một cái chẳng biết trúng thằng nào rồi chạy làng. Khi có biến tung truyền đơn, đặt bom thư chống phá Cách mạng (Hì..hì...... chẳng may trúng ai thì phải chịu nhé... Tôi không cố tình đâu, để chuyện nó ly kỳ & hấp dẫn hơn ấy mà...)
    Thói thường khi có >2 đảng phái tranh chấp ta nên áp dụng chiêu "Môi hở răng lạnh" liên kết với đội khác nhằm thằng nào yếu nhất đập chết nó đi rồi chúng ta ngồi lại nói chuyện sau.
    Trong Tam Quốc thì Thục & Ngô hay liên kết chống Nguỵ nhưng vào thời điểm hiện nay thì phe Lưu vong yếu nhất. Hoặc 2 phe "chúng ta"(hai diễn viên chính trong Toppic này) lôi kéo gây dựng thanh thế hoặc "chúng ta" kiên kết đập chết cái ý tưởng "lèm bèm" của chúng nó đi sau đấy mình "tranh luận" tiếp về những bức ảnh yyy.com nhỉ
    Còn nhiều ý tưởng "hay hay" nữa nhưng để xem ý kiến ý cò của mọi người thế nào đã
    Đề Nghị Mod nào thay đổi tên Toppic "Đảo chính.............. Bầu cử lại đi anh chị em ơiiiiiiiii " đổi lại nghe cho tử tế chút nhé. Đất là đất chung không thể tự tiện được đâu
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em la snipper đấy anh ơi, ak ak, như thế là bị xép vào dạng phun-rô rồi.

Chia sẻ trang này