1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngay bây giờ bạn muốn có bảo bối nào của Đôrêmon ( ngay bây giờ đấy nhé )

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi AvriLavigne, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Ngay bây giờ bạn muốn có bảo bối nào của Đôrêmon ( ngay bây giờ đấy nhé )

    Nếu được chọn 1,thì bạn sẽ chọn món nào của Đôrêmon???Và dùng nó để làm gì??
    Tui hả,tui khoái cái đồng hồ ngưng thời gian,làm được khối việc đấy,hehe .......
  2. no_emotion03

    no_emotion03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi bác định ngưng .....lúc nào ạ?
  3. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì chọn cái túi của Doremon có đưọc không ? Có cái túi đó thì thích cài gì mà chẳng đưọc
  4. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    5.450
    Tớ thích có cái tủ điện thoại ước muốn (trông như cái điện thoại công cộng). Lúc đó tớ sẽ ước cho đàn ông trên thế giới này biến thành đàn bà hết, chỉ còn mình tớ là đàn ông!
  5. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cậu làm tớ nhớ đến chuyện Điều ước của con gấu. Sau đó có bác nào ước cho ấy thành PD thì ấy kẹt vô cùng
    Giờ tớ chỉ ước có bánh mì giúp trí nhớ thôi
  6. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ước cái tủ điện thoại yêu cầu. Rùi chờ cho bulubuloa ước xong tớ ước lão đàn ông duy nhất còn lại trên Thế Giới bị... yếu sinh lý ha ha.
  7. mathizen

    mathizen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích cái cỗ máy thời gian nhất. Làm được khối việc đấy Chẳng hạn như chơi xổ số, lô đề thì hay phải biết Lại còn Undo được những gì mình làm không tốt nữa chứ
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em là khoái nhất cái "gương nhân đôi" ấy. Chậc... chậc, con gái và tiền mà soi vào đấy thì cứ gọi là.....
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Em thì em lại khoái nhất cái gì mà làm cho NOBITA nhìn xuyên thấu được í. Kể cả tường, gỗ, thậm chí ......... quần áo. he he
    Vui phải biết các bác nhỉ.
    . Ngượng quá.
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    5.450
    á à, mấy cậu dám chống lại tớ nhé, nên nhớ là sau khi tớ ước, các cậu biến thành con gái hết rồi, tớ mà pê đê hay yếu sinh lý thì các cậu đi chơi với dưa chuột hết à! Phải ước là tớ làm việc như energizer , liên tục, liên tục liên tục thì may ra các cậu mới có phần chứ!
    Còn có cậu nhắc đến chuyện con gấu, tiện kể luôn vậy :
    " Trong 1 khu rừng nọ, có 1 con gấu đang đuổi bắt 1 con thỏ để đem tặng bạn gái thì Bụt hiện ra.
    Bụt quát the thé :
    -chúng mày đuổi nhau thế à, tao oánh chết cha hết chúng mày bây giờ, có để tao .. ngủ trưa kô?
    Vừa quát xong thì Bụt bị gấu tát gãy mất 3 cái răng cửa, lăn lông lốc, cắm đấu vào gốc cây. Gấu ta rút Bụt lên tát tiếp, Bụt vội lạy lục lia lịa xin tha trong khi mấy cái răng giả bay lia lịa
    Thỏ bèn lên tiếng :
    - Thôi gấu , tha cho lão ý đi, tao có ý kiến này hay hơn. Chúng mình bắt lão ý cho mỗi đứa 3 điều ước có phải hay hơn kô, đỡ phải đuổi nhau nữa.
    Gấu gật gù khen hay, nhưng Bụt lại gào tướng lên :
    - Đền cho ông bộ răng giả rồi muốn gì thì ....
    Bụp bụp. Chưa nói hết câu thì lại bay tiếp hai cái răng. Lần này là bay vào trong khiến Bụt hóc ...răng, ho oè oẹ, vái lạy gấu xin tha và đồng ý 3 điều ước.
    Gấu ước trước :
    - Tao muốn tất cả gấu khu rừng này biến thành gấu cái, trừ tao.
    Bụt run lẩy bẩy búng tay cái tách. Thỏ lễ phép nói :
    -Con ước có 1 cái xe máy.
    Tách, 1 cái xe ba bét nhè hiện ra, thỏ dựng chân chống nhảy lên đạp hụt hơi mà kô nổ.
    Gấu ước tiếp:
    - Tao ước tất cả gấu rừng bên biến thành gấu cái.
    Bụt vội vàng búng tay trong làn mưa tát của gấu.
    - Con ước , phù phù, 1 cái mũ bảo hiểm. Thỏ nói đứt quãng, thở hổn hển vì đang cố nổ máy cái xe.
    -Tao muốn gấu trên tất cả thế giới này thành gấu cái, trừ tao. Gấu ước câu cuối, và cả thế giới tràn ngập tiếng la ó của bọn gấu cái cấu xé nhau (đa số từ việc các nàng gấu khi ngủ dậy thấy mình đang ...ôm 1 nàng khác).

    Thỏ con vội ước:
    -Con ước con gấu này là 1 con gấu pê đê, và gạt chân chống, hì hục đạp cái ba bét nhè đi trong tiếng cười hơ hớ và tiếng thở hổn hển.

    Lời bình của tác giả bù nu bù noa : May mà còn có công nghệ nhân gấu vô tính "

Chia sẻ trang này