1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày bình thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường

    Sáng nay mẹ lên gọi dậy, nhưng mà lạnh nên cứ nằm ì ra đấy, mẹ lại vào giường tẩm quất đấm bót mát xa cho.....eo ơi yêu mẹ nhất í....8h10 mới lồm cồm bò dậy oánh răng rửa mặt, 8h20 xuống ăn sáng, 9h kém 10 ra khỏi nhà.....và.....đúng 9h22'' đến cty và dập thẻ....Ôi....sao mình hay đi muộn thế. thiện tai thiện tai

    Mà rất dở hơi, cái ông fòng sale lên fòng mình, nói mình là cắt di, in ra mà k cắt thế này ah. Mình nói có máy cắt kia anh ra đấy mà cắt, ông í lại nói thế in ra mà k cắt thì đợi bao h mới cắt, chiều nay anh cần. Mình nghĩ cần thì kệ mẹ anh chứ, liên quan éo đến em, nhưng nghĩ thế thôi mình nói là: chả fải việc của em anh ạ. Ông í hỏi thế việc của em là j....Việc của em là làm web anh ạ, chả liên quan j luôn. Rồi mình đi ra chỗ khác. Đấy, mình đã định cắt kiếc hộ chị Trang cho đỡ việc và trong lúc mình rảnh rỗi rồi, thế mà ông này còn nói linh ta linh tinh.........đã thế kệ mẹ anh....

    chiều naycó buổi UAT với Vip và IT team....haizzzzzzzzzzz sao nghĩđến buổi nì mà mình thấy buồn ế

    thôi fải quay vào làm việc nào, sếp chưa đến nên nhợn nhơ wá :D
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tham gia với.
    Độ này cứ ngong ngóng tìm việc mãi, chửa thấy việc gì ưng ý cả. Híc, sáng đi làm thì mưa. Ngồi buồn ngáp ruồi ở cty đến hơn 10h mới có mạng.
  3. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Đợi chút nữa là đi ăn trưa rùi đi bi-a với con bạn tí lào, đi về là UAT luôn....chẹp.....não hết cả lòng. Đấy, mình lại quên kgửii report cho William roài...thể nào cũng bị Quality nhắc nhở....haizzzzzzzz mình muốn đi chơi bi-a ngay, luôn và nhanh
  4. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nhỉ....ngày bt thôi mà...
    vẫn như mọi ngày, 7h dắt xe ra khỏi cty....ra ngồi quán quen thuộc...1 cốc cafe với vài điếu thuốc..........ngòn ngọt nơi cuống họng, cay cay đầu lưỡi......thấy 1 ngày thế cũng gọi là qua
    nhanh quá.....lại cuối tuần rồi. Cuối tuần thứ mấy rồi k đc ở bên anh nhỉ??? Em đếm đc đấy...liệu anh có thế k??
  5. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1 ngày nữa....thứ 7 trống trơn, k anh, k niềm vui....k mong đợi...
    sáng đến lại họp...họp chán vào ăn party.....ăn xong lại lên làm
    về đi shopping
    bò nướng
    chanh leo
    đen nóng
    điếu thuốc
    cũng tạm qua ngày
  6. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối rồi
  7. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tặng anh chiếc khăn em đan
    anh cảm động....anh bất ngờ....anh ngắm nghía mãi....
    anh cắt trọc....mặt anh to bự....tròn xoay xoay béo ú
    iêu quá iêu quá
    mai là Noel.....
    mai anh fải về quê gấp
    mai....em sẽ đón Giáng Sinh 1 mình...
    làm thế nào em có đủ sức mạnh để k thấy cô đơn anh nhỉ??
    ôi cái đầu trọc lóc đáng iêu làm sao
  8. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em đã ước 1 điều duy nhất trong đêm Giáng Sinh....k fải là 1 chiếc đồng hồ quai da mà em thích, k fải là 1 lọ nc hoa, k fải là những món quà giá trị, cũng k fải là chiếc dây chuyền em thích....mà là có anh...có anh trong đêm Noel. Chỉ là đc gặp anh thoáng qua thôi.....Nhưng lần đầu tiên em cảm thấy bất lực. Anh dường như quá xa vời.....
    Em biết anh đang có chuyện j đó...k đơn giản chỉ là chuyện gia đình như anh nói.....Anh k muốn nói, em cũng k muốn hỏi....Chỉ muốn anh quyết định nhanh đẻ cả anh và em thấy thoải mái. Nếu tình yêu của em là gánh nặng của em....Hãy để em đc làm điều duy nhất và cuối cùng cho anh, đó là rời xa anh. Dù em sẽ rất đau. Nhưng chỉ 1 thời gian thôi....nó sẽ nguôi ngoai. Hơn là như thế này trong suốit thời gian qua.
    Thời gian qua thế nào nhỉ? Cảm xúc....tâm trạng của em lên xuống bất thường. Có thể vui bất chợt nhưng cũng sẽ trào nước mắt ngay sau đó. Em thấy mình bị ảnh hưởng bởi anh quá nhiều và em k muốn thế. Anh làm em mất đi sự kiểm soát của bản thân. EM xưa nay vẫn ghét những điều làm em mất tập trung, làm em khó thở, làm em khó chịu, em bị động và mất fương hướng. ANh chính là nguyên nhân . Nếu k thể ở bên nhau. Hãy nói nhanh và ngay cho em biết. Em cần có lại sự tỉnh táo cho mình.
  9. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    công việc vẫn vậy....đợt cuối năm là thế mà....cái j cũng urgen loạn cả lên. Mải miết đuổi theo nhưng vẫn thấy hơi tê tê vì thoáng nhớ ai đó. Em dần tự tập chấp nhận, chỉ ra các hướng tích cực cho bản thân, cho mối quan hệ của chúng ta.
  10. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy nó tự hỏi dậy để làm j nhỉ? Một ngày như bao ngày lại lướt web rui suy nghĩ linh tinh, ăn rui ngủ lại hết ngày. Sao lại sống vô ich và cô đơn thế nhỉ trong khi có thể làm đc nhiu việc cơ mà. Help me!

Chia sẻ trang này