1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày bình thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi in_blue, 21/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    sắp hết ngày rồi,1 ngày khác với mọi ngày vì hôm nay là sinh nhật nó nhưng thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt vì vẫn chỉ là 1 ngày bình thường.từ 12h đêm qua đến tối nay nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng,bạn bè người thân ... nó biết nó được quan tâm và được yêu quý rất nhiều.thêm 1 tuổi mới,cứng cỏi hơn 1 chút,hiểu đời và hiểu người hơn 1 chút nhưng nó biết nó vẫn còn quá trẻ,con quá non nớt trước cuộc đời.buồn cười với mẹ quá,hôm nọ bảo mẹ: con chán học quá rồi,con nghỉ học đi lấy chồng nhá.mẹ bảo lo mà học đi,bây giờ ma nó rước mày,lấy mày về để mà nuôi báo cô à???mấy hôm sau lại thấy mẹ cươì cười nửa đùa nửa thật bảo:trước khi học xong ĐH thì đừng có cho mẹ lên chức bà ngoại đấy nhá...fì cười...trêu mẹ thế thôi chứ con gái mẹ chưa máu me gì mấy vụ đấy đâu.dạo này thi xong rồi,rảnh rỗi quá.noel năm nay lại ở nhà,lại cô đơn.sắp đến tết dương nữa,nó ko thích tết tây lắm ,chả hiểu vì sao...hết 1 năm rồi,nhanh quá.nó tự chúc nó sang tuỏi mới có thêm nhiều niềm vui mới và noel 2008 sẽ ko lạnh lẽo 1 mình nữa.mệt rồi,ngủ thôi.kết thúc 1 ngày-ngày bình thường
  2. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1 ngày làm việc nhàm chán, vừa làm vừa xem film. Hnay bà trưởng fòng khó ở....sáng đến rõ muộn rồi cứ lừ lừ lừ lừ. Oải quá...Trưa dắt xe đi ăn giữa trời mưa. Cố lên, chỉ fải sang bếp nhà số 3 vài bữa nữa thôi là có bếp ăn ngay dươí office rồi. K fải mất công đi lại nữa huhu.....
    Hnay lúc chiều thýa nick anh sáng. ANh để avt vui vẻ quá....Uh, anh vui là đc.....Em thấy chúng ta xa cách nhau dần. Hay đúng hơn là anh dần tìm cách xa em. Uh, cũng đc nếu anh thấy thoải mái. CÒn em, em vẫn k hiểu??? Sẽ có lúc anh nói lí do cho em chứ??
  3. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Em onl cả chiều....vậy mà anh cũng k gọi em ư? ANh k còn muốn nói chuyện với em nữa hả anh? Chúng ta sẽ k gặp nhau nữa??? Hay ntn??? ANh fải cho em biết, đừng để em cứ fải chờ đợi thế này. Em ghét thế này. Em ghét anh. Em ghét anh...em ghét anh....em ghét mình
  4. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    K thấy anh onl. Chắc là anh hnay về quê đúng như lịch. Anh về hẳn quê lấy vợ luôn đi. Mệt lắm. XL về....thật vui vì biết XL về. 3 đứa sẽ lại đi chơi, ăn uống quậy fá. Như hồi năm 1 nhỉ. Giờ mình làm xa quá, k thì cũng túi tít với chúng nó. Có lẽ h này 2 thằng đang ôm ấp nhau. Mình muốn ôm chúgn nó quá :P.
  5. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vác máy đi lang thang vòng Hồ Gươm. Nắng ấm fết nhỉ. Nhớ 1 buổi chiều cũng lâu lâu rồi, anh và em đi lang thang anh nhỉ. Ngồi mãi bên nhau mà k thấy chán. Hnay đi 1 mình sao nhớ anh đến thế chứ. Chẳng biết anh đang làm j. Hôm qua biết đc tin anh, sao thấy vui quá vậy.
    Đang ngồi thởn thơ chụp thiên hạ thì có 1 con dở hơi đứng tí tởn với 1 thằng giai cách mình 4-5m ới giọng: bao nhiêu 1 kiểu thế thợ chụp ảnh. Mẹ, giọng đúng là của 1 con **** rẻ tiền. Mình lườm rồi quay đi. Nó lại còn nói với thằng kìa: ôi lườm kìa. Mình quay sao nói: "50k 1 kiểu". Nó bảo 50k thì vào chụp với đại gia cho sướng. Mẹ, tủ xô con điên. 1 thằng đại gia thì đ** có bao h thèm liếc mắt đến 1 con **** rẻ tiền như nó luôn. Mình bảo: uh, thế đi mà chụp đi, có khi còn đc nó ban fúc ******** cho ấy chứ. Rồi mình chổng mông fủi đít đi. COn rồ....bố con rồ =))
    dạo này béo quá cơ. Fải giảm cân thôi, quần k mặc vừa nữa rồi huhu.......
  6. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ....xin đến muộn để quyết tâm cắt đc quả tóc đây. Nhìn quả đầu mình quá kinh í. Lại còn dạo này béo ú béo múp tăng đến 5cân nữa chứ. Trông mặt tròn xoay, mắt híp tịt. Thật là...khi con ng ta khủng hoảng mới thấy hiệu quả của thức ăn. Mình ăn điên cuồng, ăn bất cứ mọi nơi, ăn bất cứ khi nào, ăn bất cứ thứ j mà kể cả ăn xong cũng k thể nhớ mùi vị hay đó là món j nữa. Cứ thế đấy. Như 1 con tâm thần. Vì thứ j chứ, vì ai chứ. Chả vì cái quái j....thật đấy. Đó là 1 thứ quái đản, 1 con ng quái đản và 1 cách hành xử quái đản. Và mình cũng dần trở nên quái đản.....
  7. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lo làm gì, bây giờ đang mốt "quái đản"
    quái, quái một tí đời mới style
    cũng vừa "léo lên lài" xong

Chia sẻ trang này